Chào các cha mẹ Không biết mọi người kỳ vọng gì ở con. Con em giờ 1 đứa 3 tuổi, 1 đứa 6 tuổi vào lớp 1. Lớp 1 cho đến hết cấp 1 em chỉ mong các bạn ấy lúc nào cũng vui vẻ, khám phá thế giới xung quanh, có học thì học múa, học vẽ, nhạc... Em chưa cho đi học chữ, học số như các bạn cùng lớp. Tháng 8 bắt đầu học lớp 1 rồi, các cô mẫu giáo dạy chữ nào bạn ấy biết chữ đấy, bạn ấy hỏi chữ nào em trả lời chữ đấy chứ em k cho đi luyện. Nghe các bố mẹ khác nói chuyện phải đi luyện chữ nhà cô, học số nhà cô mà giờ này em chưa làm gì cũng thấy ... rung rinh. Nhưng em quyết là bắt đầu vào lớp 1. Còn 1 tháng cho con chơi nốt, enjoy nốt lớp múa, lớp vẽ,.. Có ai cùng quan điểm với em không?
Không việc gì phải rung rinh ^^ Các bạn nhà mình đang học tiểu học đây, hè là phải chơi đủ 3 tháng, thích đi bơi - cho đi bơi, thích đi học vẽ - cho đi học vẽ, thích về quê chơi vài tuần - cho về quê chơi. Cũng không học tiền lớp 1 luôn, hết lớp 1 bạn nào cũng biết đọc, biết viết, biết làm toán cộng trừ hết bạn ạ.
mình cũng giống mẹ nó...cho con thoải mái đc sống với tuổi đáng yêu của con...cứ để con phát triển và học đúng tuổi///
Đúng rồi, trẻ em như búp trên cành biết ăn biết ngủ biết học hành là ngoan. Vậy nên mẹ cháu cứ yên tâm đi, lên lớp lớn mới cần học thêm này nọ thôi chứ nếu mình có thể dạy được cháu thì còn gì tốt bằng.
Bạn nhà mình năm nay vào lớp 1. Mình cũng chỉ mong học lớp 1 biết đọc, biết viết và làm quen với việc học tiểu học. Không kỳ vọng quá nhiều
Các mẹ nói chuẩn! Nhưng cái bệnh của bố mẹ ông bà là cứ hay dòm con hàng xóm, bạn bè. rồi phụ huynh khác nhiêu khi hỏi thăm cứ *cho đi học đi chị ơi, bạn ơi* *K học vào lớp k theo dc đâu* *k học con sẽ tự ti*... làm nhiều cha mẹ rung rinh lắm. Nhà cháu vẫn đang chơi đều! cảm ơn các mẹ nhé