Chào các chị và các mẹ. Chả là em có thâm niên ăn cơm quán khoảng gần 1 thập kỷ rồi. Đến giờ thì chán quá nên hạ quyết tâm 1 tuần cũng phải tự nấu được 5-7 bữa cơm tối cho nó đỡ ngán. Vấn đề thì như tiêu đề, lắm lúc em chán không muốn đi chợ vì không biết mua gì. Các mẹ kinh nghiệm đầy mình cho em xin mấy cái bí kíp theo tiêu chuẩn: dễ làm, đủ dinh dưỡng, ăn sang bữa thứ 2-3 cũng được vì em ở 1 mình. Nặng lực cá nhân của em thì đã biết luộc, biết kho, biết đổ gia vị vào dù đôi lúc có hơi mặn nhưng không sao vì sướng khổ mình ta chịu. Các chị cho biết luôn khoảng giá để em đi chợ luôn vào buổi sáng thì tốt, khi nào được tầm vài chục món em sẽ tổng hợp thành 1 sổ tay tự mang theo. Chị nào cũng thích thì em sẽ chép cho ạ. Chân thành cảm ơn anh chị em đi qua, nếu thấy hay thì đá thớt lên 1 phát. Giờ em đi chợ mua trứng với rau đây.
Ðề: Là đàn ông nên bất lực trước câu hỏi "Hôm nay ăn gì?" lấy vợ đi anh chứ 1 mình nấu được vài bữa lại ra ngoài ý mà
Ðề: Là đàn ông nên bất lực trước câu hỏi "Hôm nay ăn gì?" Tình hình tự nấu có ổn không bạn ơi, có cơm khê canh cạn không ^^ )
Ðề: Là đàn ông nên bất lực trước câu hỏi "Hôm nay ăn gì?" Nấu thì dễ mà, có gì khó đâu, món ăn thì do mình là chính, cơ bản cầu kỳ thì ngon, nhưng mà mất công, nấu cho 1 mình mình ăn thì thấy nó hơi bị phí sức! Thôi anh chịu khó học nấu ăn vài tháng, sau này kiếm cô vợ nấu cùng cho nó ngon.
Ðề: Là đàn ông nên bất lực trước câu hỏi "Hôm nay ăn gì?" chuyện nhỏ, giờ cái gì mình cũng làm đc trừ rửa bát thì vẫn ngại :v
Ðề: Là đàn ông nên bất lực trước câu hỏi "Hôm nay ăn gì?" thế là anh giỏi rồi, e còn ko biết làm món cơ, rất ngại cái khoản thêm gia vị ý, ko biết món nào cho cái j, kho với rim kỹ thuật ko biết
Ðề: Là đàn ông nên bất lực trước câu hỏi "Hôm nay ăn gì?" hoan nghênh tinh thần hướng về gia đình ăn cơm của bạn
Ðề: Là đàn ông nên bất lực trước câu hỏi "Hôm nay ăn gì?" con trai chịu khó nhỉ, lấy vợ sớm đi bạn, cho vợ được nhờ. He he nay nhà tớ ăn canh rau ngót nấu sườn, thịt kho tàu. 4 người, tổng chi phí là 64k
Ðề: Là đàn ông nên bất lực trước câu hỏi "Hôm nay ăn gì?" bạn cứ nên mạng mà search, có nhiều món đơn giản dễ làm lắm. Nói thật chứ cánh phù nữ không khác mấy cũng đau đầu vì câu hỏi: hôm nay ăn gì lắm ạ!
Ðề: Là đàn ông nên bất lực trước câu hỏi "Hôm nay ăn gì?" Hic, bạn thớt giỏi hơn mình nhiều rồi, ở nhà 1 mình thì toàn ăn mì hoặc nấu cơm ăn với đồ hộp, cũng muốn nấu ăn khá lên chút mà chẳng biết bắt đầu từ đâu
Ðề: Là đàn ông nên bất lực trước câu hỏi "Hôm nay ăn gì?" mình thì ăn gì cũng được , cơm với canh rau đay mùng tơi , muống luộc rồi xào , mặn thì cà chua sốt đậu , ít thịt lợn nữa là xong ngay ... mình con ng nhà quê nên đôi lúc đơn giản thế thui ..... hihi
Ðề: Là đàn ông nên bất lực trước câu hỏi "Hôm nay ăn gì?" Chuẩn luôn bạn nhỉ cứ thích ăn gì là google là họ sẽ gợi ý cho cả núi món ăn