Tâm sự Là Phụ Nữ Có Nên Hy Sinh Hết Mình Vì Ck Không?

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi thienthannho090390, 30/9/2016.

  1. thienthannho090390

    thienthannho090390 _Meomeo Híhí_

    Tham gia:
    9/6/2012
    Bài viết:
    2,723
    Đã được thích:
    554
    Điểm thành tích:
    823
    Em xin kể 1 câu chuyện có thật của chị bạn em, em cố gắng chỉ kể những chi tiết chính. Câu chuyện khiến em suy nghĩ rất nhiều rằng liệu là phụ nữ có nên hy sinh tất cả, dốc hết lòng dạ cho ck không?

    Lan và Thắng yêu nhau từ khi còn ngồi trên ghế THPT. Hết cấp 3 Lan thi đậu vào trường cao đẳng Y Thanh Hóa, còn Thắng vì nhà không có điều kiện, mẹ lại ốm đau liên miên nên kinh tế hết sức khó khăn, anh gác lại ước mơ học hành thi cử vào tận Gia Lai để đi làm thuê phụ đỡ gia đình.

    Trong thời gian xa cách mặc dù ngày ấy điện thoại chưa phổ biến như bây giờ nhưng họ vẫn đều đặn giữ liên lạc qua những cánh thư đi qua hơn 1000 cây số. Học xong, nhờ quen biết gia đình xin cho Lan vào làm việc tại trạm y tế của xã. Công việc nhàn hạ cộng với bản tính xốc vác, nhanh nhẹn Lan đã mượn vốn của gia đình để thuê nhà ngay ngã tư thị trấn để bán tạp hóa. Từ 1 cửa hàng tạp hóa lặt vặt hiện tại chị đã là đại lý của nhiều hãng sữa, bia, nước ngọt. Công việc buôn bán thuận lợi chị còn tạo được việc làm ở cửa hàng cho thêm 2 chị gái, lo cho cậu em vào ngành công an. Chị vào Gia Lai đón Thắng về, hai người nhanh chóng tổ chức đám cưới. Chị lo cho anh xuống Thành phố theo học Y học cổ truyền, mua xe tayga cho anh để tiện đi lại và tiện về thăm mẹ con chị mỗi cuối tuần. Tất cả chi phí học hành, ăn ở, chi phí thuốc men ốm đau của mẹ ck 1 tay chị lo liệu. Hoàn tất việc học chị lo lót, nhờ cậy các mối quan hệ xin cho anh vào làm việc tại 1 bệnh viện Đa khoa của huyện. Làm việc ở đây được 1 thời gian nhờ quen biết, đẹp trai, lại có tài ăn nói nên anh được cử ra Hà Nội học 1 năm để nâng cao tay nghề cũng như hứa hẹn cho vị trí trưởng khoa mà sắp tới ông trưởng phòng về hưu.

    Thời gian anh ra Hà Nội học cũng là lúc chị sinh bé thứ 2 được mấy tháng. Việc ở trạm y tế, quản lý sổ sách ở cửa hàng rồi 2 đứa con, đứa lớn khi đó đang học lớp 1 cũng 1 tay chị gánh vác và cũng không quên đều đặn gửi tiền cho ck hàng tháng. Thêm vào đó, nhờ có 1 số vốn trong tay cộng thê vay mượn chị quay lại mua luôn cửa hàng đang thuê cũng như mua 1 mảnh đất để làm 1 ngôi nhà khang trang cũng ngay mặt phố. Tưởng rằng chỉ chờ anh học xong trở về nữa mọi thứ sẽ đi vào guồng, có thể anh sẽ không phụ giúp chị được nhiều nhưng nghĩ đến cảnh con quấn bố nô đùa với bố và mình được gần ck chị đã cảm thấy mãn nguyện lắm. Thế nhưng, anh học ở HN được hơn nửa năm chị nghe phong phanh anh ở HN có người phụ nữ khác. Chị lặng lẽ ra HN nhưng dường như mọi thứ không như lời đồn đại hoặc anh che giấu quá giỏi chăng? Thế nên chị cứ hy vọng, cứ tin và cũng nghĩ rằng chỉ vài tháng nữa thôi học xong anh cũng sẽ về với mẹ con chị. Guồng quay cuộc sống vẫn cứ đều đặn hết ở trạm, ở cửa hàng rồi 2 đứa con nên chị cũng không còn thời gian để quan tâm nhiều đến điều đó nữa bởi anh vẫn gọi điện về thường xuyên hỏi thăm chị và 2 con.

    Hết khóa học a về quê làm việc. Là người biết chăm chút cho bản thân, lại được vợ không muốn ck thua thiệt ai chị đổi xe cho ck, sắm sửa cho ck đồ hiệu trông anh thật phong độ. Còn chị, hẳn đã lâu lắm rồi chị không soi gương, không sắm cho mình 1 bộ đồ đẹp, cũng không bao giờ để ý đến lương ck và anh cũng chẳng phụ chị đồng nào cả. Không phải trực đêm thì hết giờ làm anh cafe với bạn, la cà ở đâu chị cũng chẳng có thời gian để hỏi han. Hiếm hoi lắm anh sẽ về sớm chơi với 2 con, và cả tuần chắc chỉ 1, 2 bữa cơm có mặt đủ gia đình. Thế còn chị hôm nào không trực đêm ở trạm thì thời gian mà chị được đặt lưng lên giường cũng đã 11h đêm.

    Thế nhưng giờ đây sau hơn chục năm yêu và lấy nhau anh muốn ly hôn và nực cười hơn là anh muốn chia tài sản.

    Chị không khóc bởi lâu nay chị biết anh đã có người khác, chỉ là chỉ cứ cố gắng bỏ qua và nghĩ rằng anh vui qua đường, sau cùng anh cũng về với mẹ con chị thôi.

    Đêm đã khuya chị vội lau đi giọt nước mắt rơi lã chã từ khi nào khi nhớ lại tất cả những gì anh và chị đã trải qua, nhớ lại những tháng ngày chị gồng mình lên để gánh vác mọi thứ khi không có anh bên cạnh... Còn tài sản ư? Tài sản của 2 người bây giờ là 2 đứa con và còn 1 cục nợ từ việc làm nhà, mua lại cửa hàng đến giờ vẫn chưa trả xong? Chị tự hỏi không biết anh muốn lấy thứ gì?
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi thienthannho090390
    Đang tải...


  2. nguoikhiemthi

    nguoikhiemthi

    Tham gia:
    18/5/2013
    Bài viết:
    29,326
    Đã được thích:
    7,454
    Điểm thành tích:
    3,063
    đắng lòng quá nhỉ....

    - từ nhỏ đến lớn, rồi lúc đc mẹ ck dắt tay bước vaof cửa. người lớn luôn dạy rằng làm phụ nữ, phải biết hy sinh vì ck con...ayza...thế nên tâm hồn cứ tăm tối....

    - ko đến mức vì ck mà ôm 1 cục nợ tài chính, nhưng có lúc đã trắng tay..

    - kết thúc thời mông muội 9 năm...mình chốt lại...chỉ hy sinh, nếu ck mình xứng đáng...còn ko, hy sinh là 1 sự lãng phí khủng khiếp...đời phải đến lúc đậy lắp quan tài mới hy vọng biết ck mình có tủ tế ko...ngay cả nhiều ông, lúc chết rồi, mới xuất hiện con rơi đến xin chia tài sản...nên chớ dại mà hy sinh...

    - nhưng suy cho cùng...hy sinh...là vì yêu...yêu nên thôi cố ko hối tiếc... khi chia tay mình cũng ko lăn tăn dằn vặt...hay tại mình sống ko hết mực nên ck bỏ theo người khác....

    - chốt lại...sống phải vì mình trước tiên....mọi thứ khác...hãy xếp theo thứ tự phía sau mình..
     
    Sửa lần cuối: 30/9/2016
  3. me-cubi

    me-cubi

    Tham gia:
    16/3/2011
    Bài viết:
    19,731
    Đã được thích:
    2,870
    Điểm thành tích:
    913
    ở đời không thể tin ai 100% được, trừ bố mẹ đẻ mình thôi. còn chồng tin 30% là đủ rồi.
     
    thienthannho090390 thích bài này.
  4. bii24

    bii24 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    30/5/2013
    Bài viết:
    3,117
    Đã được thích:
    219
    Điểm thành tích:
    153
    E chưa đọc hết câu chuyện. Chỉ đọc tựa đề.. Nhưng chắc chắn 100%. Pnu k nên hết lòng vì chồng.. E thấy e là ng nắm đc cảm xúc của ng khác. Nhìn qa cũng hiểu chuyện. Nhìn nét mặt đoán đc ý nghĩ thái độ cảm xúc.. E chứng kiến nhiều r.. Ngay gần m. Trong gd. Xqanh..
    Nói chung là đàn ông k nói trc đc cgi. Ích kỷ, bảo thủ.. Những vde khác k nói. Ít rất ít ng đàn ông nào toàn tâm toàn ý cho vợ. Chưa tính đến ngoại tình đâu nhé.m cứ sống vì con , vì mình..
     
    thienthannho090390 thích bài này.
  5. subofashion

    subofashion Mỹ phẩm xanh Chaveny

    Tham gia:
    26/12/2015
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
    không biêt các mẹ thế nào chứ? em đọc song em cay lắm. chỉ muốn thuê người đánh cho hắn trần rồi ra tòa ly hôn luôn. sướng quá hóa dồ mà.Mình đọc nhiều bài rồi mình thấy đàn bà như mình phải chừa 1 lối thoát chứ đừng hy sinh 100%.không đên lúc trắng tay
     
    thienthannho090390 thích bài này.
  6. Chicothelayeu7602

    Chicothelayeu7602 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    6/7/2016
    Bài viết:
    1,240
    Đã được thích:
    230
    Điểm thành tích:
    153
    Câu chuyện bạn kể thật buồn.nếu Là mình chẳng dại gì mà hi sinh vì ck nhiều đến mức toàn tâm thế, ko phải là ko yêu có yêu thì mới hi sinh nhưng m cũng giữ lại cho m 1 phần và 1 phần cho con cái vì ở đời có ai biết đc chữ "ngờ" đâu mn nhỉ ?như trường hợp bạn kể cũng là 1 vd đáng để nhìn nhận lại.
     
    thienthannho090390 thích bài này.
  7. Thu Cận

    Thu Cận Give me a reason

    Tham gia:
    31/8/2016
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    52
    Điểm thành tích:
    18
    đọc xong mà e thấy buồn buồn. Tất nhiên là tên chồng kia là kẻ khốn nạn, vong ân bội nghĩa. Nhưng nếu chị ấy không quá yêu, bao dung, chịu đựng và tự lừa dối mình, thì mọi việc cũng sẽ không trớ trêu như vậy ạ.
    Tất nhiên, chị ấy đã có một tuổi trẻ làm việc hết mình, yêu thương hết mình, cố gắng hết mình. Không ai có quyền trách mọc hat phán xét chị ấy cả. Chỉ là qua câu chuyện này, chị em phụ nữ nên tỉnh táo hơn trong tình yêu, yêu thương đến mấy cũng có điểm dừng. Sự thá thứ không giới hạn chỉ đem lại tổn thương vô biên cùng sự lừa dối trắng trợn thôi ạ. Hy vọng chị ấy vượt qua những vết thương mà gã kia gây ra nhanh nhất, tiếp tục mạnh mẽ để yêu thương các con và chính bản thân mình. Một người phụ nữ giỏi giang, đảm đang như vậy xứng đang có một cuộc sống hạnh phúc, và 1 người yêu thương mình thật lòng.
     
  8. van_lee

    van_lee Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    3/12/2009
    Bài viết:
    4,742
    Đã được thích:
    1,213
    Điểm thành tích:
    913
    Chả thằng đàn ông nào ghi nhận sự hi sinh của phụ nữ đâu. Đừng quàng vào mình hai chữ "DAM DANG"- đảm đang:p vào mình rồi đến lúc có chuyện lại bla bla tôi hi sinh hết lòng vì chồng vì con mà kết quả nhận được lại là chồng phụ bạc, con hư hỏng.... Hãy biết thương lấy bản thân mình, ăn thật ngon, mặc thật đẹp, sống vui vẻ, mệt thì nghỉ, thích thì đi chơi...Đừng tin quá vào chồng kẻo vỡ mộng.
     
  9. dao2016

    dao2016 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    5/8/2016
    Bài viết:
    670
    Đã được thích:
    86
    Điểm thành tích:
    28
    100% thì không nên :(
     
    thienthannho090390 thích bài này.
  10. thienthannho090390

    thienthannho090390 _Meomeo Híhí_

    Tham gia:
    9/6/2012
    Bài viết:
    2,723
    Đã được thích:
    554
    Điểm thành tích:
    823
    Chỉ tiếc rằng nhiều người quá muộn mới nhận ra điều ấy mẹ @nguoikhiemthi ạ, trong đó có chị bạn em. Hôm vừa rồi qua chỗ chị ấy chơi chị ấy vẫn tỏ ra bình thường mạnh mẽ nhưng cũng là phụ nữ nhìn vào đôi mắt chị ấy em thấy nỗi đau chị ấy phải chịu đựng thật sâu thẳm. Thương chị mà không biết phải làm gì, cũng không dám an ủi chị 1 câu vì sợ chỉ 1 câu an ủi của mình cũng làm tan tảng băng mà chị đang cố gồng lên để bọc lấy mình.
     
    nguoikhiemthi thích bài này.
  11. thienthannho090390

    thienthannho090390 _Meomeo Híhí_

    Tham gia:
    9/6/2012
    Bài viết:
    2,723
    Đã được thích:
    554
    Điểm thành tích:
    823
    Nhiều chuyện chứng kiến nghe cứ như chẳng có ở đời thực vậy mn ah
     
  12. nguoikhiemthi

    nguoikhiemthi

    Tham gia:
    18/5/2013
    Bài viết:
    29,326
    Đã được thích:
    7,454
    Điểm thành tích:
    3,063
    ối...vết thương đó sâu lắm....nếu mà ko mạnh mẽ, nhiều người ko vượt qua đc ý chứ...mình phải mất 2 năm đấy... giờ chém gió mạnh đc thế này, vui vẻ đc cỡ này...cũng ko đơn giản đâu.... đã từng muốn chết, rồi trầm cảm trầm trọng đấy... 2 năm...mình mới biết mình còn sống đấy...
    nhưng đúng là còn may chán...chứ độ thêm độ chục năm nữa mới biết mình hy sinh là vô nghĩa thì chắc mình ko thể gượng dậy nổi....
    ayza... đời là như vậy.... cứ để thời gian giúp bạn mẹ nó... chỉ có thời gian làm đc dịu mọi nỗi đau thôi...
     
    thienthannho090390 thích bài này.
  13. thienthannho090390

    thienthannho090390 _Meomeo Híhí_

    Tham gia:
    9/6/2012
    Bài viết:
    2,723
    Đã được thích:
    554
    Điểm thành tích:
    823
    Thực sự mấy lần tới nhà chị ấy chơi cũng không có thiện cảm lắm với ông ck chị ấy vì anh ta lúc nào cũng tỏ ra mình là người sành sỏi về đủ thứ ý, lại còn hay chê bai những người kém hơn mình nữa chứ.
     
  14. thienthannho090390

    thienthannho090390 _Meomeo Híhí_

    Tham gia:
    9/6/2012
    Bài viết:
    2,723
    Đã được thích:
    554
    Điểm thành tích:
    823
    Cũng may chị ấy làm chủ được kinh tế nên giờ có vấn đề gì thì 3 mẹ con cũng có thể tự lo liệu được. Theo em phỏng đoán thì anh ta cũng chẳng đòi nuôi con đâu vì giờ đang đeo đuổi 1 em trẻ trung mới vào làm ở bệnh viện mà. Cứ nghĩ đến đoạn ông nứ đòi chia tài sản với chị mà em ức đến tận cổ.
     
  15. thienthannho090390

    thienthannho090390 _Meomeo Híhí_

    Tham gia:
    9/6/2012
    Bài viết:
    2,723
    Đã được thích:
    554
    Điểm thành tích:
    823
    Cũng do phụ nữ mình yếu lòng và yêu thì hết lòng mn ah
     
    Thu Cận thích bài này.
  16. thienthannho090390

    thienthannho090390 _Meomeo Híhí_

    Tham gia:
    9/6/2012
    Bài viết:
    2,723
    Đã được thích:
    554
    Điểm thành tích:
    823
    Đúng mẹ @van_lee ah, từ chuyện của chị ấy mà em cũng tự nhủ với bản thân mình nhiều điều. Giờ đặt lên trên hết là con cái, bản thân mình còn ck thì cứ đợi đấy đã.
     
  17. thienthannho090390

    thienthannho090390 _Meomeo Híhí_

    Tham gia:
    9/6/2012
    Bài viết:
    2,723
    Đã được thích:
    554
    Điểm thành tích:
    823
    Chị ấy vẫn cứ tiếc nuối và vẫn muốn giữ bố lại cho các con chị ah. Mà em nghĩ nếu chị ấy cứ nhấn chìm mình trong suy nghĩ ấy thì ko biết đến khi nào chị ấy mới thoát ra được người ck vong ơn ấy.
     
    nguoikhiemthi thích bài này.
  18. nguoikhiemthi

    nguoikhiemthi

    Tham gia:
    18/5/2013
    Bài viết:
    29,326
    Đã được thích:
    7,454
    Điểm thành tích:
    3,063
    minh cũng ko ly hôn,..mình cũng muốn giữ bố cho con..nhưng mình chọn sống tách nhau ra...ko ai liên quan đến ai...chỉ chung mỗi con..và trách nhiệm nội ngoại thôi... mình chọn cách sống thoáng ra....nghĩ thoáng ra... ko nên trói buộc nhau làm gì...khổ lắm....mình cũng tự do hơn về tâm lý... mà cũng chính vì việc mình buông bỏ...thì ck mình lại sợ mất mình đấy...
     
  19. tamnm

    tamnm Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    21/2/2014
    Bài viết:
    6,321
    Đã được thích:
    1,281
    Điểm thành tích:
    913
    Phụ nữ phải tự yêu lấy chính mình thôi, yêu ck quá rồi xuề xòa vs bản thân thì cũng sẽ có lúc, mình nhìn mình trong gương còn ko nhận ra nổi thì ck nó cũng chán thôi. Ck là 1 thứ mà ko nên yêu quá mức.
     
    thienthannho090390 thích bài này.
  20. HoangThu_08

    HoangThu_08 NỒI HẤP ĐA NĂNG 3 TẦNG:ĐỒ SÔI,HẤP GÀ CẢ CON...

    Tham gia:
    9/4/2013
    Bài viết:
    39,516
    Đã được thích:
    7,704
    Điểm thành tích:
    3,113
    anh chồng này chỉ nói 1 từ là vô nhân đạo.
     
    thienthannho090390 thích bài này.

Chia sẻ trang này