Ngày…tháng…năm… Ba má quen nhau khi làm cùng công ty. Trước khi đến với ba, má con cũng đã từng đổ vỡ. Ban đầu má con ghét ba dữ lắm, nhưng ở đời có câu "ghét của nào, trời trao của đó", không hiểu sao ba má lại nên duyên sau nhiều lần không thành. Cũng có người nói ba má không hợp tuổi sẽ không ở với nhau lâu dài được, sẽ không làm ăn được, nhưng ba bỏ ngoài tai hết. Kết quả của mối tình đó là con ra đời. Con có đôi mắt to, đen và rất hiền, như một thiên thần đến bên cuộc đời ba. Khi ẵm con trên tay lần đầu tiên ba cứ nhìn mãi không thôi, chả bao giờ ba chán nhìn con cả...hihi. Rồi con đi học, cũng là một sự kiện lớn của cuộc đời ba. Ba nhớ lúc đó con mới 8 hay 10 tháng gì đó, còn chưa biết nói, chỉ mới chập chững biết đi. Nơi đầu tiên gởi con là 1 nhóm trẻ trong một con hẻm nhỏ. Ngày đầu tiên đón con....là ba, thấy con đứng khóc ngoài hiên....là ba, phát hiện con khóc đến khẳng cả giọng.....là ba, ba quyết định đổi trường ngay lập tức, không chút do dự. Trường thứ hai con học nhìn khá khang trang, phòng óc sạch sẽ, có nhiều phòng chức năng nhìn cũng hay hay, ba tạm yên tâm phần nào. Bẵng đi vài tháng suông sẻ, con cũng lớn mạnh dần, tuy chưa biết nói.....con rất chậm biết nói. Một ngày, ba tan làm muộn và ghé đón con. Từ ngoài cổng trường ba thấy con đứng ngoài mưa, ba rất giận các cô vì không trông con cẩn thận, ba quyết định đổi trường ngay lập tức, không chút do dự. Trường thứ ba con học thì rất to và đẹp, rất rộng và có nhiều khu vui chơi. Con cũng lớn hơn một chút, đã biết lạ người, lạ chỗ mới. Là ba đưa con đi học mỗi ngày, đúc con ăn mỗi sáng, và chơi cùng con quanh trường cho con quen lớp, quen trường, quen bạn mới. Giao con cho cô giáo rồi ba vẫn chưa yên tâm, vẫn đứng nép ngoài cửa sổ xem con thế nào, có khóc không, cô có quan tâm con không..... Lúc nào ba cũng lo lắng, không biết con gái bé bỏng của ba có ổn không. Trộm vía, trường mới này lại ổn. Con thích đi học và rất vui mỗi lần ba đón, thấy con lớn khôn từng ngày làm ba rất vui và an lòng.