Ngày...tháng...năm... Chào con gái thương yêu của ba, con khỏe chứ, con bình an chứ. Kể từ hôm nay ba sẽ viết, sẽ viết cho con. Hồi phổ thông ba học rất kém môn văn và thường xuyên bị dưới điểm trung bình các bài kiểm tra. Hi vọng những lá thư ba viết cho con này không bị dưới điểm trung bình...hihi. Với nhiều người, họ luôn muốn con họ phải học giỏi, phải hơn người, phải thế này...thế nọ. Với ba, chỉ hoài mong con luôn bình an, đó là lí do vì sao ba đặt tên con là....Hoài An. Ba sẽ kể cho con nghe những điều chưa ai kể, sẽ giải đáp cho con không ít những điều có lẽ con đang thắc mắc, sẽ tâm sự cùng con những suy nghĩ, trăn trở của ba. Mong những lá thư này sẽ đến được với con trong hôm nay, ngày mai, hay một ngày nào đó trong tương lai, khi con trưởng thành và đủ nhận thức, đủ tư duy để hiểu những gì ba nói, đủ độc lập để tự quyết định rằng có gặp ba hay không, con nhé.