Nếu ai đó hỏi bạn: Tiền và sức khỏe, bạn chọn cái nào, hẳn các mẹ sẽ chọn Sức khỏe. Bởi không có sức khỏe sẽ chẳng có gì, tiền bạc cũng dần đội nón ra đi. Thế nhưng... Chuyện tiền và sức khỏe, em lại thấy nó giống với câu đố kinh điển: Con gà và Quả trứng cái nào có trước. Con gà giống như Sức khỏe, chỉ cần có nó sẽ có rất nhiều trứng. Nhưng để có con gà, phải có quả trứng (tiền). Thực tế, đó là cái vòng luẩn quẩn mà em đã gặp phải từ cách đây 5 năm. 2011 tốt nghiệp với 2 tấm bằng ĐH, em đi làm cho một công ty nước ngoài. Với sự nhiệt huyết và yêu nghề, em nhanh chóng trở thành Trưởng phòng, lương cao ngất ngưởng, điều mà bao bạn bè cùng thời mơ ước. Thế nhưng, tất cả sụp đổ trong chốc lát. Đầu 2013 em ốm nặng, phải nhập viện hết bệnh viện này đến bệnh viện khác, nhưng vẫn không khỏi. Nằm viện được 5-6 tháng thì em chính thức nghỉ việc. Hết bảo hiểm, tiền tích lũy mấy năm cũng hết, bố mẹ ở nhà cũng liêu xiêu vì em. Em phải đi vay khắp nơi để lo tiền chạy chữa, nhưng không mấy khả quan. Em xin rời bệnh viện, về nhà cố gắng kiểm soát ăn uống, uống thuốc theo đơn. Khoảng giữa năm 2015 em cảm thấy sức khỏe ổn hơn chút, quyết định đi làm trở lại để lấy tiền mua thuốc chữa bệnh. Em xin làm một số việc văn phòng, kinh doanh, giáo viên,... để chủ động thời gian hơn cho bản thân, nhưng... cứ đi làm là em lại ốm nặng hơn, không đi làm nổi. Em lại tiếp tục về nhà chạy chữa. Một cái vòng luẩn quẩn cứ đeo bám lấy em: Không có sức khỏe nên không có tiền, mà k có tiền thì lại không mua được thuốc nên không có sức khỏe... Giữa năm 2016, em gặp một người con gái vô cùng tuyệt vời (một người con hiếu thảo với bố mẹ). Cô ấy cũng thông cảm cho sức khỏe của em. Em quyết định yêu và cưới cô gái ấy tháng 4.2017. Từ lúc lấy vợ, vợ em chăm cho em từng tí một. Nhưng do ốm đau triền miên nên lúc nào cũng trong tình trạng thiếu tiền. Tháng 9 vợ em lại có bầu nữa nên em rất lo lắng cho tương lai, em lại quyết định đi làm (vợ em làm kế toán lương cũng thấp tầm 4tr). Nhưng... cứ đi làm em lại bị nặng hơn, chân tay bủn rủn. Và cái vòng luẩn quẩn nó cứ đeo bám em: Em không có sức khỏe, không có tiền... Rồi lúc vợ em sinh con thì lấy đâu tiền nuôi nó. Em đang dần tuyệt vọng và cùng quẫn...
Bạn bị bệnh gì vậy? Bạn tìm công việc nhẹ nhàng hoặc mở làm riêng lúc nào làm được thì làm để chủ động và k quá áp lực
mỗi đợt bị nặng là em lại tiêu chảy ra máu thốc tháo, tụt huyết áp chân tay bủn rủn. Em cũng đã thử làm các công việc nhẹ nhàng rồi nhưng em thường xuyên mệt mỏi nên không duy trì được. Bán hàng online thì em lại không có duyên nên em chẳng biết làm gì luôn ạ
Bạn uống thử nanocucumin xem. Em trai mình đông tây y đều không khỏi, suốt ngày gắn bó với cái nhà vệ sinh, sáng nào mình cũng tranh nhau với nó. Năm ngoái mình mua về cho nó uống đến giờ, được 3 tháng thì thấy cải thiện tình trạng tiêu chảy, giờ uống được 2 năm rồi, mình thấy nó còn lên cân và da sáng hơn, sức khỏe cải thiện rõ rệt đó. Tuy nhiên thuốc gì thì thuốc bệnh này còn kiêng tuyệt đối rượu bia nữa nhé,
Cảm ơn mẹ August. Em biết cái thuốc đó, nó nghiêng về dạ dày nhiều hơn. Và nó là dạng thực phẩm bổ sung chứ chưa hẳn là thuốc. Hầu hết các bệnh với tình trạng nhẹ thì dùng tpcn khá hiệu quả, nhưng khi quá nặng rồi thì phải dùng Tây Y chị ạ. Chậm nhưng chắc thì dùng đông y, còn nhanh và gấp thì Tây y, em hiểu cái này mà
còn rượu bia thì em kiêng 4 năm nay rồi nghiêm túc lắm ạ nhưng vẫn không thoát khỏi vòng luẩn quẩn mn ạ
bạn thử ăn thêm nghệ vàng, nghệ đen xem có khả quan hơn không? Chúc bạn mau khoẻ, đúng là đọc trường hợp của bạn mới biết có sức khoẻ là có tất cả!!!
cảm ơn mn bữa ăn của em vợ thường nấu thêm nghệ vàng. Em vẫn hy vọng nếu uống thuốc theo đơn kết hợp kiêng khem nghiêm ngặt một ngày nào đó em sẽ khỏi. Chỉ có điều... mỗi tháng hơn 5tr tiền thuốc nên em thường cách quãng không uống thuốc thường xuyên được
ĐÚng là nó thiên về dạ dày hơn nhưng là nghệ dào chế dưới dạng nano nên dễ hấp thu hơn đó. Em mình bị viêm loét đại trực tràng đó bạn. Cũng ko phải thuốc chữa bệnh, nó chỉ giúp hạn chế vết loét và giảm viêm thôi, nếu cơ địa bạn đáp ứng thì có thể khả quan.
Cảm ơn mn nhé. Có thể kết hợp với thuốc đang uống chắc cũng tốt mn nhỉ? Em sẽ cân nhắc với khoản tiền em còn nữa