Tranh luận: Lại Chuyện Con Lợn Tiết Kiệm

Thảo luận trong 'Tài chính gia đình' bởi chichbong197, 8/9/2014.

  1. chichbong197

    chichbong197 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    16/10/2012
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    28
    Cả nhà ơi, tối qua em phát hiện ra con lợn của em đang nuôi bị móc ruột, em xót của quá các mẹ ợ. Mà thủ phạm chính là cháu con chị gái chồng cả nhà ạ. Vụ này xử lý thế nào cả nhà, cho em xin cao kiến với ạ.
    P/S: đây không phải là lần đầu tiên cháu em móc túi tiền của người khác đâu ạ, vì mấy lần lấy của mẹ chồng em và mẹ chồng em đã bị đòn rồi !
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi chichbong197
    Đang tải...


  2. me cua be bong

    me cua be bong Đèn Sưởi Nhà Tắm BH 10 Năm: 0984 197 415

    Tham gia:
    21/5/2013
    Bài viết:
    22,531
    Đã được thích:
    4,054
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Lại chuyện con lợn tiết kiệm

    Đã biết đích danh thủ phạm là ai thì mn phải vạch ra thôi. Chứ cứ ỉm đi là tính xấu của cháu lại được phát huy nữa đấy.
     
  3. daibaoan01

    daibaoan01 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    30/6/2014
    Bài viết:
    3,853
    Đã được thích:
    546
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Lại chuyện con lợn tiết kiệm

    lại còn có chuyện ấy nữa cơ ak mn?mà cô cháu gái đó bnhiu tuổi rồi mn?nếu như mn mình sẽ nhân lúc nó có nhà rồi nói là sao lại bị mất tiền thế này,nếu bắt được thì chết với mình,xem nó có tật giật mminhf không,hay là dọa vài câu,bạn thử xem sao
     
  4. chichbong197

    chichbong197 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    16/10/2012
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Lại chuyện con lợn tiết kiệm

    cháu năm nay mới học lớp 7 thôi, mình hỏi nhỏ và cháu khai hết với mình lấy như thế nào dùng cái gì để móc, rồi các lần lấy được những loại tiền như thế nào cả nhà ạ, và còn nói là lấy cả trong ví của mình nữa chứ. Nhưng mình nghĩ nếu mà mẹ chồng mình biết chắc cháu sẽ ăn 1 trận đòn nhừ tử vì đây là lần đầu tiên cháu lấy số tiền lớn như thế(mẹ chồng mình ác đòn lắm). Biết là không dung túng được tật này nhưng mình chưa biết xử lý thế nào. Nếu nói với mẹ chồng thì bà lại nghĩ mình đổ lỗi cho cháu vì sợ khi khai với mình 1 kiểu và khai với mẹ chồng mình lại 1 kiểu cả nhà ợ. Nhưng hiện trường mình vẫn niêm phong và giữ nguyên, nếu như trường hợp nói với cả nhà thì đó là vật chứng để cả nhà biết không mình lại mang tiếng gán tội cho cháu chồng.Khó thật đấy cả nhà ạ!
     
  5. thanhhhoa2605

    thanhhhoa2605

    Tham gia:
    19/4/2012
    Bài viết:
    11,636
    Đã được thích:
    1,813
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Lại chuyện con lợn tiết kiệm

    vụ này hơi nhạy cảm , nếu bạn bắt tận tay thì vạch luôn ra còn chỉ nghi ngờ thì phải chờ đủ chứng cứ với vạch tội được

     
  6. Mebebap1214

    Mebebap1214 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    26/6/2014
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Lại chuyện con lợn tiết kiệm

    Chắc hẳn vợ chồng bạn sẽ có phòng riêng hoặc tủ riêng, vậy thì bạn cho lợn vào tủ kính có khóa. Còn ví tiền thì bạn cũng nên để gọn, mỗi lần lấy ra 1 ít để chi tiêu thôi, lương hoặc cục tiền lớn thì để trong thẻ hoặc tiết kiệm bạn ah. Rồi cũng phải dọa và nghiêm với đứa cháu 1 trận, ko lại tưởng mình hiền.
     
  7. chichbong197

    chichbong197 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    16/10/2012
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Lại chuyện con lợn tiết kiệm

    Lợn thì mình để trong tủ quần áo của mình và giấu ở dưới đáy tủ đậy quần áo lên trên nhưng mình lại không khóa, vc mình có phòng riêng nhưng không có cửa lại gần phòng của cháu học bài, Ví thì mình lúc nào cũng để ở trong túi xách đi làm về và để ở trên phòng nên mới thế. Giờ phải rút kinh nghiệm các mẹ ợ. Nhưng có lẽ tối nay mình sẽ nói chuyên với cả nhà xem thế nào?
     
  8. nusigiangho87

    nusigiangho87 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    8/5/2012
    Bài viết:
    5,981
    Đã được thích:
    704
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Lại chuyện con lợn tiết kiệm

    Góp ý thẳng với bố mẹ con bé cho bố mẹ nó dạy nó.Không sau nó lớn nó hư người ra.
     
  9. BellaShopHn

    BellaShopHn Túi xuất khẩu - Giày trẻ em

    Tham gia:
    8/4/2014
    Bài viết:
    15,665
    Đã được thích:
    3,123
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Lại chuyện con lợn tiết kiệm

    Cứ nói với chồng rồi để chồng xử lý bạn ah
     
  10. nguyenthuyhoa

    nguyenthuyhoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    18/10/2008
    Bài viết:
    1,314
    Đã được thích:
    393
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Lại chuyện con lợn tiết kiệm

    Cũng khó lắm. Tiền thì đã mất rồi. Chẳng mong đòi lại được đâu. Như trường hợp mình, mách bố mẹ nó thì cũng chỉ nhận được mấy câu gầm gừ dọa nạt để cho nó ăn đòn. Rồi lại đâu vào đấy ấy mà. Tính con người cũng khó thay đổi trừ khi tự nó thấy xấu mà thay đổi.
    Theo mình, bạn chỉ nên thông báo với bố mẹ nó tình hình là như thế, cần dạy dỗ con cái nếu không sau này ra ngoài xã hội sẽ khổ. Với đứa cháu, bạn cũng đã nói chuyện thẳng thắn rồi thì cũng chỉ dừng ở đấy, chẳng làm gì được hơn. Cốt là ở bản thân, hãy tự đề phòng cảnh giác. Từ việc này, bạn càng có cớ khóa cửa phòng khi đi vắng. Coi là cho nó đi cho đỡ xót của.
     
  11. kagome

    kagome

    Tham gia:
    13/11/2012
    Bài viết:
    10,027
    Đã được thích:
    2,605
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Lại chuyện con lợn tiết kiệm

    Nhà có trộm vặt như này cũng mệt nhỉ? Bé tý mà đã có tính thế này rồi. Mình nghĩ mn nên nc với gdinh để có cách gquyet!
     
  12. GaChipShop

    GaChipShop Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    12/2/2012
    Bài viết:
    1,579
    Đã được thích:
    191
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Lại chuyện con lợn tiết kiệm

    vụ này nghe các mẹ cao kiến mới đc
     
  13. chichbong197

    chichbong197 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    16/10/2012
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Lại chuyện con lợn tiết kiệm

    Nghe ý kiến của mọi người hôm qua hết giờ làm và chồng mình cũng đi công tác về, mình nói chuyện với chồng và mẹ chồng mình - chỉ nói đến đó thôi mẹ chồng mình đã nổi đóa lên và gọi cháu xuống. Mình gọi chồng lên và cháu lên chứng kiến rồi chồng mình yêu cầu mình đập con lợn trước sự chứng kiến của chồng và mẹ chồng. Lúc đó cháu lại bảo là không lấy khác với hôm trước nói với mình. Nhưng khi mẹ chồng mình cầm cái que thì cháu đã gào lên và khai hết rồi cả nhà ạ. Thực ra mình không muốn làm to chuyện nhưng thực sự mình xót của lắm. biết là sống chung kiểu gì cũng có va chạm nhưng mình nghĩ rồi, thói xấu đó không thể dung tha được vì đã quá nhiều lần cháu ăn trộm tiền rồi nhưng đây là lần đầu tiên dám móc lợn của mình . Tiền mất thì mất rồi nhưng cũng không thể thay đổi được con người các mẹ ạ. Từ bây giờ mình sẽ cẩn thận hơn không dám nuôi lợn nữa đâu.
     
  14. chichbong197

    chichbong197 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    16/10/2012
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Lại chuyện con lợn tiết kiệm

    Chán lắm mẹ kagome ợ, Cứ nghĩ muốn tiết kiệm nhỏ thành cái lớn để có món gửi tiết kiệm hoặc mua vàng. Từ vụ này làm bản thân mình nản quá. Lại cứ nghĩ biết thế cứ tiêu pha mua sắm cho sướng, giờ thành thế này tiếc cũng không làm gì được.
     
  15. Lợn bay

    Lợn bay Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    5/12/2013
    Bài viết:
    7,751
    Đã được thích:
    1,140
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Lại chuyện con lợn tiết kiệm

    phải nói cho cháu hiểu ăn trộm là sai, và cất tiền an toàn hơn.......
     
  16. Mẹ_Nở_0609

    Mẹ_Nở_0609

    Tham gia:
    7/1/2009
    Bài viết:
    22,406
    Đã được thích:
    2,444
    Điểm thành tích:
    863
    chán nhỉ
    nhưng chắc ăn đòn cũng phải nói với bố mẹ cháu thôi bạn ạ
     
  17. Hientje Nguyen

    Hientje Nguyen Thành viên mới

    Tham gia:
    5/9/2014
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Lại chuyện con lợn tiết kiệm

    Nếu là mình thì chắc mình phải gặp trực tiếp để trao đổi rõ ràng, đưa ra những yêu cầu và mong muốn, sau đó có hình thức phạt nếu tái phạm, tiếp theo là sắm tủ có khóa để khóa những thứ có giá trị lại cho chắc chăn, triệt từ trong ra ngoài vậy chắc sẽ ổn?

    Chúc bạn mau lấy lại bình yên!:)
     
  18. Ha An 0210

    Ha An 0210 0966 30 20 46 THANH LÝ BALÔ, cặp HS, túi đựng đồ

    Tham gia:
    28/6/2014
    Bài viết:
    10,002
    Đã được thích:
    1,866
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Lại chuyện con lợn tiết kiệm

    ôi,, giờ e cũng hẳng dám nuôi lợn, trước bị mất một lần rồi
     
  19. me elly

    me elly Bổ trợ lái xe B2 0983868830

    Tham gia:
    12/3/2013
    Bài viết:
    3,351
    Đã được thích:
    550
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Lại chuyện con lợn tiết kiệm

    mn ơi, vẫn biết va chạm và mn tiếc của, nhưng nó mới chỉ là đứa trẻ, mn có thể nhẹ nhàng tâm sự với nó để khuyên bảo uốn nắn nó, phối hợp cùng mẹ chồng dạy dỗ nó, chứ roi vọt chỉ làm nó sợ chứ không làm nó thay đổi đâu. tất nhiên sau vụ này mn nên cẩn thận tiền nong hơn.
     
  20. MEBAOCONG

    MEBAOCONG

    Tham gia:
    3/12/2012
    Bài viết:
    10,573
    Đã được thích:
    2,133
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Lại chuyện con lợn tiết kiệm

    đểu nhỉ, mẹ nó nên để chỗ kín vào, chứ nuôi trộm trong nhà thế này là nguy hiểm lém
     

Chia sẻ trang này