Nàng dâu hắt phích nước sôi vào mặt mẹ chồng (Dân trí) - Thấy nồi cơm mẹ nấu có màu ố vàng như bị khê, Phan Thị Mai (SN 1958, ở xóm 9, xã Đức Lâm, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) đã tạt thẳng phích nước sôi vào mặt bà mẹ chồng 83 tuổi. Vụ việc đau lòng xảy ra vào lúc 10h ngày 14/4. Thông tin bước đầu cho biết, tầm trưa hôm ấy, sau khi đi chở gỗ thông từ xã Đức Lạng trở về, Mai vào nhà bếp, mở nồi cơm do mẹ chồng là bà Trần Thị Hường (83 tuổi) nấu thì thấy có màu ố vàng như bị khê. Mai nổi cơn thịnh nộ, cầm phích nước sôi hất thẳng vào mặt mẹ chồng khiến bà bị bỏng nặng, phải đưa vào Bệnh viện Đa khoa Đức Thọ cấp cứu. Khuôn mặt bà Hường bị bỏng nặng sau khi bị con dâu hắt nước sôi (Ảnh: Lê Vị) Một tuần sau vụ việc trên, sức khoẻ của bà Hường vẫn rất yếu, khuôn mặt còn vết bỏng nặng. Được biết, cụ bà Trần Thị Hường có hai người con, một trai, một gái. Bà Hường ở với gia đình anh con trai Nguyễn Văn Sơn. Giữa bà và cô con dâu Phan Thị Mai vẫn thường xảy ra mâu thuẫn. Đỉnh điểm là vụ cô con dâu dội nước sôi vào bà hôm 14/4. Đây được coi là vụ bạo hành gia đình hy hữu ở Hà Tĩnh mà kẻ bạo hành là con dâu, nạn nhân là mẹ chồng
dã man quá. trái với đạo ý quá, thế con con trai bà cụ đâu sao khg dạy vợ mình lễ phép với cha mẹ vậy ????
Loại con dâu đó thì đuổi thảng cổ, chứa chấp làm gì. Chắc thằng chống có vấn đề mới để vợ đói sử với mẹ mình như vậy
Hic, e thì bị mẹ chồng bắt nạt hoài. Nghĩ thương chồng thương con nên ráng nhịn cho ra đình yên ấm. Sao lại có kiểu con dâu như thế nhỉ, đúng là phải đuổi thẳng cổ.
Đúng thật là đôi khi giữa mẹ chồng và con dâu có mâu thuẫn nhưng dù gì cũng là mẹ của chồng và là bà của con mình. Ngay chính bản thân em cũng có nhiều mâu thuẫn với mẹ chồng nhưng nhờ mẹ đẻ em giải thích, khuyên bảo nên nhiều lúc buồn lên diễn đàn tâm sự với các chị cho khuây khỏa, xong rồi mc vẫn là mẹ chồng của mình. Chứ cái kiểu hất phích nước sôi vào mặt mc như vậy cho đi tù vài tháng có mà biết thân. Nàng dâu này mang máu "tào thị" thì phải.
cô dâu này trong tương lai sẽ là bà mẹ chồng và được con dâu tắm trắng bằng cả nồi nước sôi đấy, kô tin các bạn cứ chờ xem quả báo nhãn tiền, hai mươi năm cũng kô phải là lâu lắm trong cả cuộc đời
Thế này thì chả còn trên dưới gì cả. Gì thì gì, mẹ chồng cũng là bậc trên, cha mẹ cả mình phải kính trọng chứ
khủng khiếp!kiểu này ko phải la con dâu nữa mà la "mẹ dâu thời phong kiến "quá.Đáng khinh bỉ ! ác giả ác sẽ báo và gieo nhân nào sẽ gặt quả đấy thôi.Chỉ tội cho bà cụ!