Lại chuyện Nàng dâu và mẹ chồng

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi me hien, 11/3/2009.

  1. me hien

    me hien Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/6/2005
    Bài viết:
    902
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    18
    1 tình huống, mời cả nhà hiến kế xem nên xử lý ra sao?

    Kể Lể và Để Bụng là 2 chàng trợ lý điển trai của 1 bà mẹ chồng
    Chuyện sẽ chả có gì nêú cô con dâu bỗng không tuyển thêm nữ thư ký tên là Bất Cần
    Từ đó, ngôi nhà có rất nhiều thể loại phim Siscom ra đời...


    Mẹ chồng là bậc danh giá, sống trong nhà giàu có thời xưa với kẻ hầu người hạ
    Cô con dâu tháo vát lại xuất thân từ 1 gia đình 3 đời ăn tương Bần ở trong biệt thự Cố Nông
    Trở thành thông gia, 2 nhà đã tự hứa với lòng mình sẽ cố gắng dung hòa vì tương lai của các con
    Ending sẽ tốt đẹp nếu như nhà chồng cô không bắt đầu tuyển thêm 2 người giúp việc (trợ lý cá nhân) là Kể Lể và Để Bụng.
    Vốn thất nghiệp từ lâu, nên từ khi được tuyển dụng vào làm việc cho gia đình, 2 anh rất cố gắng hoàn thành mọi nhiệm vụ người mẹ chồng khó tính giao phó. Anh Kể lể làm quen rất nhanh với môi trường mới, quan hệ rộng với toàn thể gia đình lớn, nhất là với các cô con dâu, anh con trai, các bên thông gia nội ngoại, nhiệm vụ chính của anh là làmPR cho thương hiệu chính Mẹ Chồng .... anh đã làm rất giỏi, chuyên nghiệp khiến bà rất thành công, hình ảnh đẹp trong lòng dâu rể, con cháu, họ hàng.

    Để bụng thì già hơn, hay đau bao tử vì tích tụ lâu ngày nên làm việc hay bị nhầm lẫn, đãng trí khiến cho chủ nhân lâm vào những tình huống dở khóc dở cười. Vốn chuyên làm thủ kho, Để bụng lại lười sắp xếp dữ liệu khiến thông tin hay bị nhiễu sóng, thiếu chính xác, update chậm và đôi khi sửa soạn văn bản có lỗi chính tả khiến bà mẹ chồng sống kém hiệu quả và điều hành các cô con dâu không còn được êm ru nữa. Bà rất buồn
    Các cô dâu thấy công ty gia đình bắt đầu có vẫn đề, nhưng không nỡ ra tay sa thải anh Để bụng nên họ quyết tâm thuê 1 thư ký, chẳng may cô thư ký họ thuê lại quá xinh đẹp lại có tên là Bất Cần. Nhiệm vụ chính của Bất Cần là chuyên thu phát, phân tích hoạt động kinh doanh và đưa ra những giải pháp hợp lý từ các chính sách thuế má của bà mẹ chồng. Các khoản vay ngân hàng, đầu tư hùn hợp đến quan hệ bang giao từ giờ cô Bất Cần sẽ thu xếp, triển khai, báo cáo.


    Kể từ lúc này ngôi nhà bắt đầu mờ mịt nét bình yên. Bất Cần thì không ưa Kể Lể, Bất Cần cũng chả ưa gì Để Bụng, tuy nhiên Để Bụng lại thích khiêu khích Bất Cần cho cô tức giận la lối om xòm. Sau đó thể nào cũng thấy Để Bụng ngồi cười tủm tỉm sung sướng vì làm được cho người đẹp bối rối. Đôi khi Bất Cần cũng thấy Để Bụng nhìn mình lén lút đầy dụng ý.

    Chuyện mới chỉ có thế đã khiến cái gia đình nhỏ, dưới sự điều hành của Tổng Giám đốc mẹ bắt đầu lung lay như có sóng ngầm.

    các anh con trai thì khuyên vợ phải đuổi việc Bất Cần

    Còn các cô con dâu thì nhất quyết đòi mẹ chồng sa thải Để Bụng và Kể lể

    Cuối cùng, ai sẽ là người ra đi đây???
    Vì nhiều người thân của câu chuyện này cũng tham gia diễn đàn nên người viết không thể kể nôm na được, trú ẩn dưới 1 câu chuyện cho an toàn các mẹ ạ
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi me hien
    Đang tải...


Chia sẻ trang này