Lại chuyện nàng dâu và mẹ chồng

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi me hien, 11/8/2007.

  1. me hien

    me hien Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/6/2005
    Bài viết:
    902
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    18
    Em nhớ là làm cha mẹ đã có topic về đề tài naỳ và những chuyện bất hủ rồi, nhưng mà tìm maĩ không ra nên lại lập topic mới để share với các mẹ đây

    Số là 1 có 1 sô tình huống, các mẹ nhận xét giúp em với (chuyện không phải của bản thân em nhưng mà của gia đình bạn thân em, giờ đang rối rắm lắm í

    1. Bố mẹ chồng ở với vợ chồng anh cả đã 5 năm nay, nay bán cái nhà khác đi lấy tiền chia cho các con. Bố mẹ gọi vợ chồng anh cả laị để bàn bạc, nói là ai ở với bố mẹ sẽ được nhiều hơn người khác. Chị dâu trưởng phát biểu " con ở với bố mẹ là hoàn toàn vì trách nhiệm, mâu thuẫn giữa mẹ chồng và con dâu ngày 1 trầm trọng không thể hoà giải được" Mẹ chồng sững người, bà bị tim, anh chồng thì hoá câm suốt mấy ngày...

    2. Mẹ chồng tiếc đĩa rau cải thừa, bảo ôshin cất đi để mai ăn. Chị con dâu nói to cho osin nghe, "Mày cất đi để mai cho mình bác ấy ăn"... botay. với chị

    3. Mẹ chồng bàn với osin là mai bà phải đi làm tóc sớm, định bảo con dâu gửi cháu cho bà ngoại. Osin đưa chuyện về nói ngay với con dâu, con dâu nói với osin " Sao bác không nói với chị mà phải qua em, đã thế mai cho cháu ở nhà cho biết tay"...ơ ơ,,, đôi kháng quá đi mất

    ...
    Quan điểm của các bác thế nào???
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi me hien
    Đang tải...


  2. me hien

    me hien Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/6/2005
    Bài viết:
    902
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    18
    Các bác có tình huống nào thì đóng góp chia sẻ cho cả nhà với
     
  3. Mẹ xb

    Mẹ xb Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    5/4/2007
    Bài viết:
    7,540
    Đã được thích:
    1,503
    Điểm thành tích:
    913
    MC nói: Mày ở cái nhà này thì không được đánh nó (nói con của con dâu, cháu nội của bà). botay.com
     
  4. canh cut xinh

    canh cut xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/4/2007
    Bài viết:
    1,024
    Đã được thích:
    120
    Điểm thành tích:
    103
    Tự bản thân những người chủ động nói ra những câu như thế làm cho sự việc rối rắm lên thôi. Các cụ vẫn nói "Lời nói đọi máu", "Uốn lưỡi 7 lần trước khi nói" cũng là để làm sao đạt được mục đích của mình mà cũng "lọt" tai người nghe. Huống chi lại là mẹ chồng, cũng như bố mẹ mình, là bậc bề trên.

    Khi tôn ti trật tự trong gia đình không được tôn trọng thì tức khắc người gây ra sẽ phải gánh chịu hậu quả.
     
  5. me hien

    me hien Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/6/2005
    Bài viết:
    902
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    18
    bạn em nói với em: mẹ chồng là mẹ của chồng... vậy thôi
     
  6. Bin 2002

    Bin 2002 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    9/4/2007
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    36
    Điểm thành tích:
    28
    Chắc chị dâu bị ức chế quá, không chịu nổi nữa nên đã phát ngôn ra thế này đây . Kiểu này thì mẹ chồng khó lọt tai, nhưng được cái là chị ý sẽ được ở riêng như mong muốn, cũng có thể là 1 cách của chị ý để sao cho không phải ở chung nữa . Còn anh chồng thì thấy chả được tích sự gì.

    Cách này cũng làm cho chị ý dễ được ở riêng hơn.

    Đây là những chuyện về chị dâu dối với mẹ chồng thôi, còn chuyện mẹ chồng đối xử với chị ấy như thế nào nữa, chắc cũng vô số vấn đề . Quan điểm là càng tách hai người này ra ở riêng càng sớm càng tốt . :p
     
  7. meCo&Vit

    meCo&Vit Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    27/1/2007
    Bài viết:
    1,963
    Đã được thích:
    616
    Điểm thành tích:
    723
    Tách ra là tốt nhất . Nhưng nói chung "đối thoại" như thế thì anh chồng là khó xử nhất . Thể nào cũng kém yêu vợ hơn vì đã lám "láo với mẹ mình" - ko cần biết nguyên nhân đâu nhé .
    Nói chung là chị vợ nên bớt lời đi; việc mình, mình làm; nhất là chủ động trong việc chăm con. Để cho bà tự do thoải mái , mình cũng thoải mái.
     
  8. taomeo

    taomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    13/11/2005
    Bài viết:
    1,521
    Đã được thích:
    33
    Điểm thành tích:
    48
    Hay nhỉ? nhà có bà nội lại còn osin mà mỗi đứa cháu phải đi gửi mới đi làm tóc được à? Osin để làm gì?

    Quan điểm của mình là: gần thường xa thương

    Nếu có điều kiện thì tách riêng ra mà sống, cho thân thiết nhau, yêu thương nhau, tôn trọng nhau hơn.

    Kô có điều kiện, bắt buộc phải ở chung thì mỗi người nhịn đi 1 tí, việc ai nấy làm, ít giao lưu thôi, hơi lạnh lùng tí nhưng có cái hay của nó.
     
  9. hloan

    hloan Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    29/3/2007
    Bài viết:
    1,089
    Đã được thích:
    1,112
    Điểm thành tích:
    923
    trc đây em có nghe bạn đọc cho 'bài thơ' này, em nghe thấy khá thú vị, đưa vào đây cho cả nhà tham khảo:
    'Bố chồng là lông con phượng
    Mẹ chồng như bức tượng mới tô
    Con dâu là cái bồ đựng chửi"
     
  10. hloan

    hloan Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    29/3/2007
    Bài viết:
    1,089
    Đã được thích:
    1,112
    Điểm thành tích:
    923
    tuy em không ở với bố mẹ chồng, nhưng 1 tháng ông (bà) lại lên 10 ngày, không gian sống của mình thay đổi, cũng thấy bất tiện . Nhà của bố mẹ chồng, ôb tuyên bố xanh rờn: Tao cho chúng mày ở đây trông nhà cho tao! Nên ôb lên hay về không được biết . HIc.
     
  11. mẹ yêu Chíp

    mẹ yêu Chíp Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    14/8/2006
    Bài viết:
    3,853
    Đã được thích:
    1,742
    Điểm thành tích:
    863
    Mình cũng là người sống cùng BMC và các em chồng (chưa có gia đình), được 4 năm rồi (cũng chưa lâu lắm). Nhà mình không có ôsin, kể cả khi con mình còn nhỏ, MC vẫn đi làm, chồng đi học xa nhà. Thú thực là cực kỳ vất vả.
    Nhưng quan điểm của mình (cũng như của MC mình) là có gì không vừa ý nên góp ý luôn, tuyệt đối tránh để bụng. Nói xong là xong, không nên nhắc lại. Mình được chồng tư vấn cho từ khi mới về nên cũng theo nguyên tắc đó để sống. Và mình thấy, trong cuộc sống không bao giờ tránh khỏi va chạm, nhưng mình nhìn nhận và giải quyết những khúc mắc đó thế nào để thoải mái cho cả 2 bên.
    Và 1 nguyên tắc mà mình luôn cố gắng thực hiện đó là: 1 điều nhịn là 9 điều lành. Quả thật, có lúc rất bực với bà nội nhưng lúc đó bà cũng đang nóng thì mình sẽ không nói nữa mà tránh đi chỗ khác. Khi đã nguôi nguôi có khi chính bà lại là người gợi ý để nói chuyện trước. Có thể mẹ chồng mình cũng khá tâm lý, nhưng mình cũng tự nhận thấy mình cũng có những ưu điểm khiến bà phải chịu.
    Ở chung trong 1 đại gia đình như thế, có khi mình và chồng còn không có thời gian để nói chuyện với nhau, nhưng mình và MC thì lúc nào cũng "buôn dạt dào" được. Qua những lần "buôn chuyến" như thế, hiểu ra được nhiều điều lắm. Các bà cực kỳ thích nói chuyện, nói chuyện gì cũng được, miễn là được nói.
    Có lẽ chính việc "tăng cường giao lưu" với MC đã giúp mình có thể sống yên ấm cùng với gia đình nhà chồng.
     
  12. vit con

    vit con Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    27/7/2007
    Bài viết:
    1,501
    Đã được thích:
    321
    Điểm thành tích:
    123
    Em chả biết nhà các bác ntn , hay ở riêng cũng có cái hay nhưng em lại khoái ở với ông bà nội . Tính em thì nói cực nhiều nhưng khi về nhà hầu như không nói chuyện gì cả . Việc ai người nấy làm , còn mỗi việc chăm con thì ban ngày có bà - em không tham gia , buổi tối có em - thỉnh thoảng bà có tham gia nhưng em cứ thấy cái chuyện nào làm theo được thì theo còn không thì mình cứ làm như ý mình . Bực tức chuyện gì nhưng không xả được ở nhà với chồng ( vì nói xong hỏi chồng thì chồng giả vờ điếc : em nói anh chả hiểu gì - chán ) nên đến cơ quan xả xì trét với các chị ở đó . Được cái bố mẹ chồng cũng không khó tính vì ông bà đều đi du học nước ngoài về nên cũng có tiếp thu được cái dễ tính của Tây đối với con cái và em cũng cố gắng không để ý nhiều , cho dễ sống các bác ạ . . Hi ! hi!
     
  13. me hien

    me hien Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/6/2005
    Bài viết:
    902
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    18
    đúng là cứ ở riêng biệt là sướng nhất, tuy nhiên nếu đã xác định ở với bố mẹ chồng nên có những quy tắc sống chung nhất định, nhất là chuyện chăm con cái. Tuy nhiên, đã là con cái, không bao giờ được cãi lại bố mẹ, kể cả bố mẹ có sai đi chăng nữa .. cứ im đi rồi có gì nói sau là ổn.
     
  14. Mẹ xb

    Mẹ xb Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    5/4/2007
    Bài viết:
    7,540
    Đã được thích:
    1,503
    Điểm thành tích:
    913
    Nhưng nếu BMC xúc phạm con dâu nhiều lần thì có im được không, hai ba ngày lại kiếm cớ chửi bới thì phải làm sao đây.:mrgreen:
     
  15. canh cut xinh

    canh cut xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/4/2007
    Bài viết:
    1,024
    Đã được thích:
    120
    Điểm thành tích:
    103
    Mình "pó tay" với MC nhà bác này.
     
  16. meLongLinh

    meLongLinh Thành viên chính thức

    Tham gia:
    15/6/2005
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    18
    Các bác xem ca này có bó tay không nhá:
    Ngày mai, thứ hai sẽ là giỗ ông nội của mẹ chồng, mẹ chồng tuyên bố: 1 trong 2 đứa chúng mày (con trai & con dâu) thuê cho tao 1 chuyến xe ô tô và nghỉ làm 1 buổi đưa tao về quê (Hải Dương) thăm mộ và làm giỗ. Chồng thì đang đúng đợt có thanh tra ở cquan, không đi được, vợ thì hết ngày phép rồi, mà xin nghỉ phải có kế hoạch đàng hoàng, xin phép xếp đàng hoàng không thì chít, vợ lại còn phải lo cho 2 đứa con nhỏ, 1 đứa 6 tuổi, 1 đứa 3 tuổi, nhà không có Osin, bà ngoại thì ở xa, huhuuuu, trình bày hoàn cảnh mãi để bà thông cảm mà bà cứ khăng khăng, rồi nói mát nói mẻ, rằng sau này mà bà 2x50 chảng có "chó" nào nó nhòm ngó đến nắm xương tàn, nó chỉ lo ăn chơi sướng đời nó thôi...blah blah blah...
    Kết thúc: vợ phải liều mình nghỉ làm (cáo ốm, tắt di động) 1 ngày, tha cả 2 đứa con lếch thếch với sữa, bánh, cháo, quần áo cùng với bà nội lủng củng hành lý thuê 1 chuyến xe 700 nghìn với cỡ 1 triệu nữa mua đồ về làm giỗ kỵ - quà bánh, thuốc bổ, trà sâm để bà cho em trai và em dâu bà, để bà đẹp mặt với họ hàng ở quê. Tại mọi khi chồng mình luôn chiều theo ý bà, cứ nay thuê xe, mai thuê xe, mà phải xe mới, đẹp, hoành tráng, để bà về quê, ox mọi khi cũng thường rảnh, nghỉ làm thoải mái, nên bà chưa bao giờ bỏ qua 1 ngày giỗ nào, "bây giờ bỏ qua còn mặt mũi nào..". Thế đấy, còn chưa kể có bất cứ cháu họ xa tít nào cưới, đẻ, hay ông bà họ hàng bắn súng ca nông nào ốm đau, bà đều đòi về quê, hay chí ít cũng gửi 1 phong bì thật sộp (300k - 500k, có khi hơn), mà con dâu phải chi ra chứ ai - hix, chả biết làm thế nào.
     
  17. vit con

    vit con Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    27/7/2007
    Bài viết:
    1,501
    Đã được thích:
    321
    Điểm thành tích:
    123
    Chết mất nhỉ ? may quá nhà tớ ông bà nội nếu muốn đi đâu chả cần đứa nào cả . Đòi đi cùng cũng không cho . Hix . Vợ chồng tớ muốn ăn chung cùng ông bà mà ông bà cứ đòi cho ăn riêng . Đọc tâm sự của các bác em thấy tự hào có bố mẹ chồng tâm lý
     
  18. meCo&Vit

    meCo&Vit Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    27/1/2007
    Bài viết:
    1,963
    Đã được thích:
    616
    Điểm thành tích:
    723
    Nhiều khi mình thấy xờ trít lắm . Ko biết phải làm sao . Nói chung mình thấy con dâu chỉ là con ở thôi . Nhà chồng mình cứ như Bộ trưởng bộ Thương binh lao động xã hội , luôn tạo công ăn việc làm cho mình . Mình cứ phải căng ra để suy nghĩ làm thế nào cho nhanh để nghỉ ngơi thì lại có việc khác làm ngay . Toàn đi sau hầu và giải quyết hậu quả ... :(
     
  19. nguyentranlananh

    nguyentranlananh Thành viên tích cực

    Tham gia:
    5/1/2005
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    36
    Điểm thành tích:
    28
    Hic, giống em quá, nhiều lúc ốm mà cũng chẳng được nghỉ, việc gì cũng đến tay mình, mà nếu mình không làm thì dọn bãi chiến trường còn mệt hơn là làm, tốt nhất là làmcho xong chuyên. MC&CD mấy ai ăn đời ở kiếp được với nhau, em đang xin ra ở riêng mà MC không cho,bà tuyên bố xanh rờn :"Dâu trưởng là phải ở cùng MC, còn con thứ thì ra ngoài ở riêng, anh chị ở đất này phải có trách nhiệm mua đất và làm nhà cho em". Trời ơi, em lấy đâu ra tiền để mua đất và làm nhà bây giờ hả trời !
     
  20. Mecumeo

    Mecumeo Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    4/11/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    May quá vợ chồng mình không ở chung với BMC. Mình sợ cảnh làm dâu lắm
     

Chia sẻ trang này