lại chuyện ngoại tình- rất cần các mẹ giúp

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi thanhtrang291, 25/4/2014.

  1. thanhtrang291

    thanhtrang291 Trang Còi

    Tham gia:
    18/7/2012
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    41
    Điểm thành tích:
    28
    e vào luôn chủ đề
    Bố e ngoại tình
    Bấy lâu nay e cứ nghĩ mình đã chấp nhận chuyện này, nghĩ rằng bố có niềm vui khác cũng đc, rằng là 2 mấy năm ở với mẹ đã hết tình cảm, rằng là nhà e chỉ có 2 con vịt.
    phần mẹ e, luôn cam chịu, ko muốn các con phải suy nghĩ, mẹ e cũng chẳng nói với e là chuyện bố e ngoại tình, mặc dù e biết nhưng e lại ko hề chia sẻ gì với mẹ. phải chăng trong câu chuyện này e mới là người ác độc nhất
    nhưng đến tối qua mẹ e đã mở lời nch với e, có le đã quá giới hạn chịu đựng của mẹ. giờ e đang rẩt hoang mang ko biết nên làm gì. e đã suy nghĩ từ tối qua đến giờ mà chưa biết cách giải quyết thế nào.
    mong rằng e sẽ nhận được lời khuyên hữu ích của các mẹ. nhưng các mẹ đừng khuyên e nói chuyện với bố e nhé
    cái tính e nhát, e chẳng nói đc gì với bố đâu. với cả lời nói gió thoảng là bay, e dám chắc là nó ko hữu dụng đâu các mẹ ạ.
    chi tiết hơn 1 chút về gia đình e
    bố e, bố e khá đẹp trai, làm kinh tế tốt, sinh năm 69. đang ngoại tình với 1 bà đã 2 đời chồng được 1 năm nay. bố e thường xuyên nghỉ làm đi chơi 2-3 ngày với ng đó, về nhà đối xử với các con rất tốt, nhưng lại rất lạnh nhạt và hay cáu với mẹ e. với cả bố e ngoại tình thành bản chất rồi, ko phải lần đầu
    còn mẹ e sn 72, nói chung mỗi lần bố e ngoại tình là mẹ e lại có 1 chút thay đổi. trông bây giờ cũng vẫn trẻ đẹp, vẫn có thể là đối tượng mơ ước của các ông chồng người. trước thì mẹ e bị phụ thuộc kinh tế vào bố, còn bây giờ đã phần nào độc lập
    e là con gái, đang học học viện ngân hàng, tuy là con gái nhưng e học giỏi nhất trong đại gia đình 3 thế hệ. nên vẫn đc coi là niềm tự hào của bố
    e gái e đang học cấp 2, nó bện bố lắm, bố cũng thương nó nhiều
    - với 1 gia đình như này, e nên làm gì đây các mẹ, e đang rất hoang mang
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi thanhtrang291
    Đang tải...


  2. ngohoangmiu

    ngohoangmiu Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    18/10/2012
    Bài viết:
    5,607
    Đã được thích:
    526
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: lại chuyện ngoại tình- rất cần các mẹ giúp

    Nhưng ko hiểu ý định của mẹ bạn ntn và tính nết của bố bạn nữa,nếu bố bạn là người của gđ thì bẫn có cách cứu chữa
     
    thanhtrang291 thích bài này.
  3. vanphongphamkbb

    vanphongphamkbb Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    1/3/2013
    Bài viết:
    1,726
    Đã được thích:
    294
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: lại chuyện ngoại tình- rất cần các mẹ giúp

    Chào e, a thấy ce e cũng lớn rồi nên đã biết suy nghĩ. Việc này theo a thấy quan trọng là cảm xúc của mẹ em cơ. E nói có lẽ đã quá giới hạn chịu của mẹ nhưng có chắc vậy không? E lớn rồi hãy tâm sự với mẹ để xem suy nghĩ của mẹ thế nào. Nếu mẹ muốn bỏ ba 2 ce e có đồng ý khôg? Có sẵn sàng để mẹ đi tìm 1 người khác để có hạnh phúc mới không? Còn trường hợp mẹ vẫn yêu ba, a nghĩ e nên tìm hiểu coi ba e vì sao lại lạnh nhạt với mẹ như thế. Thường thì những ông bố như này sống cũng rất tình cảm. e nên gần gũi hơn với bố để hiểu hơn về ông. Tạm thời a tư vấn thế. Hy vọng mọi chuyện sẽ ổn với gia đình của e :)
     
    thanhtrang291 thích bài này.
  4. thanhtrang291

    thanhtrang291 Trang Còi

    Tham gia:
    18/7/2012
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    41
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: lại chuyện ngoại tình- rất cần các mẹ giúp

    mẹ e muốn hi sinh vì chúng e thôi, nhưng quá giới hạn thì có lẽ phải ly thân hoặc thậm chí ly dị
    bố e ko phải lần đầu, e vẫn nghĩ đó chỉ là lệch lạc cảm xúc thôi, nhưng e ko biết phải làm sao để đưa bố e trở về
    e cám ơn chị đã chia sẻ với e
     
  5. thanhtrang291

    thanhtrang291 Trang Còi

    Tham gia:
    18/7/2012
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    41
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: lại chuyện ngoại tình- rất cần các mẹ giúp

    thực sự e ko biết làm sao, vì e là người sống khá nội tâm, nên khó để nói chuyện và chia sẻ cảm xúc với mọi ng, kể cả bố mẹ e. e rất ít nói chuyện, lúc muốn nói chuyện cũng ko biết mở lời thế nào
     
  6. yentrandnu

    yentrandnu Shop mẹ và bé Hay Ăn Chóng Lớn

    Tham gia:
    17/12/2012
    Bài viết:
    9,894
    Đã được thích:
    1,899
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: lại chuyện ngoại tình- rất cần các mẹ giúp

    nếu 2 người vẫn chấp nhận vì con cái thì cứ để gia đình như vậy thôi ạ
     
    thanhtrang291 thích bài này.
  7. nusigiangho87

    nusigiangho87 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    8/5/2012
    Bài viết:
    5,981
    Đã được thích:
    704
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: lại chuyện ngoại tình- rất cần các mẹ giúp

    trường hợp này mình hiểu suy nghĩ của bạn.Đún là rất khó để nc với bố bạn.Mình nghĩ hay bạn và mẹ bạn thử đi gặp người đàn bà kia nc xem sao.
     
    thanhtrang291 thích bài này.
  8. love_u_so_much

    love_u_so_much

    Tham gia:
    19/6/2013
    Bài viết:
    12,908
    Đã được thích:
    2,534
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: lại chuyện ngoại tình- rất cần các mẹ giúp

    đi gặp thì đc cái gì hả mn? căn bản vẫn là ở ông bố. Đây đâu phải lần đầu, chủ top cũng nói là thuộc bản chất oy, ko có bà này lại có bà khác. Vs lại bà này 2 đời chồng, mn nghĩ bà í dễ mà buông à???
     
    thanhtrang291 thích bài này.
  9. Chính là em

    Chính là em Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    21/9/2013
    Bài viết:
    2,163
    Đã được thích:
    564
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: lại chuyện ngoại tình- rất cần các mẹ giúp

    mình cũng nghĩ như bạn. đi gặp người đàn bà kia không khéo lại thiệt vào thân mình ấy chứ ích gì. tình huống này em e là khó cứu chữa đấy ạ.
     
    thanhtrang291 thích bài này.
  10. Small_Elephant

    Small_Elephant Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    13/12/2012
    Bài viết:
    3,166
    Đã được thích:
    518
    Điểm thành tích:
    823
    thanhtrang291 thích bài này.
  11. Paidu

    Paidu Bà già cốm

    Tham gia:
    1/11/2012
    Bài viết:
    17,307
    Đã được thích:
    2,691
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: lại chuyện ngoại tình- rất cần các mẹ giúp

    người ta nói, còn nước còn tát .................
    mẹ bạn ko tát thì bạn giúp mẹ bạn :D
    con cái biết nhưng ko giúp mẹ và bố thì chẳng khác gì người rưng, xa lạ.
    mình chỉ khuyên bạn hãy hành động, tâm sự với bố mẹ nhiều hơn, chăm sóc mẹ nhiều hơn, tạo niềm vui mới cho mẹ mình.
    con cái lớn rồi, gia đình vẫn là gia đình ko bỏ đc đâu bạn ạ. đã là gđ thì tất cả mng cùng phải cố.
     
    thanhtrang291 thích bài này.
  12. kinhmautp

    kinhmautp Thành viên tập sự

    Tham gia:
    28/3/2014
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: lại chuyện ngoại tình- rất cần các mẹ giúp

    Tại sao một gia đình hạnh phúc như vậy mà bố bạn không trân trọng nhỉ, theo mình thì bạn nên nói chuyện với bố bạn, hãy cố gắng vì mẹ bạn và vì tổ ấm gia đình, bạn cũng lớn rồi mà, đừng ngại. Còn nếu đã nói chuyện với bố rồi, bố bạn vẫn vậy không nghĩ đến hạnh phúc gia đình thì quyết định là do bố mẹ bạn thôi
     
    thanhtrang291 thích bài này.
  13. thanhtrang291

    thanhtrang291 Trang Còi

    Tham gia:
    18/7/2012
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    41
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: lại chuyện ngoại tình- rất cần các mẹ giúp

    e học xa nhà, nên ko ở gần bố mẹ nhiều được
    e cũng rất muốn tâm sự với bố mẹ, chia sẻ với bố mẹ, nhưng chả hiểu sao cứ gặp bố là e cứng lưỡi luôn, có mở lời nói thì cũng ko nói đc đầy đủ như mình tính
    mà thực sự, bây giờ e chả biết nói gì với bố e. còn mẹ e thì e cố gắng động viên thôi à
    cám ơn chị đã chia sẻ với e
     
  14. Mẹ.bimbim

    Mẹ.bimbim Zalo/Viber:0046765672828(Sữa Semper)

    Tham gia:
    12/10/2010
    Bài viết:
    3,171
    Đã được thích:
    782
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: lại chuyện ngoại tình- rất cần các mẹ giúp

    Chia sẻ với e nhé.Gia đình c cũng ko đc may mắn bố mẹ chia tay từ khi c có 4 tuổi,thứ duy nhất c làm đc lúc đó là khóc.Sau này khi lớn lên c luôn hy vọng có thể hàn gắn mối quan của bố mẹ,chị luôn thèm khát mâm cơm gia đình có bố mẹ...Nhưng bố c ko bao giờ thay đổi đc cho đến tận cuối đời ông vẫn Ngoại Tình.Bố cũng rất yêu và chiều c nhé,nhưng cũng như e c ko nói đc với bố những suy nghĩ của mình về chuyện của bố mẹ.
    E thử dũng cảm lên,đừng hèn nhát như c,nói với bố rằng e cần bố,e yêu GĐ của e hiện tại.Nói cho bố hiểu những vất vả lo toan mẹ phải chịu....Có thể bố sẽ ko phản ứng ji khi e nói nhưng c mong bố e sẽ thay đổi:)
     
    thanhtrang291 thích bài này.
  15. Minh Liberi

    Minh Liberi

    Tham gia:
    11/12/2012
    Bài viết:
    12,142
    Đã được thích:
    2,104
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: lại chuyện ngoại tình- rất cần các mẹ giúp

    Em thân mến, chị hiểu hoàn cảnh của em, nhà chị cũng 2 con vịt giời, bố ngoại tình thành bản chất, vì mẹ chị có con có cái nên mới ăn đời ở kiếp được tới bây giờ.
    Tuy nhiên khi đọc đến đoạn bố em ngoại tình với 1 người 2 đời chồng và thông tin bố rất thương các con nhưng lạnh nhạt hay cáu với mẹ --> thái độ này thường xuyên từ khi em còn bé hay bây giờ mới thế, ngoại tình thành bản chất ở đây là hết người nay đến người khác hay chỉ 1 người.
    Bố em mới 55 tuổi, ko ngoại trừ khả năng muốn kiếm con trai hoặc bị cho ăn bùa bả, cái này em tin hay ko thì tùy nhưng là có chứ ko phải chuyện vớ vẩn, còn tùy xem tình hình như thế nào chứ em kể thế này chị cũng ko biết khuyên em làm sao. Trước nói chuyện bùa bả chị ko tin nhưng đến khi nhìn bố trở thành con người mất hết nhân tính, trước đúng là chỉ lạnh nhạt và thi thoảng cãi nhau xô xát với mẹ nhưng cho tới khi lâu ngày ngấm vào xương tủy thì thực sự mất hết lí trí, ông đã xô ngã mẹ chị nằm tai biến và to tiếng cãi vã ngay trong bệnh viện! Trước một người bệnh bị tai biến! Thực sự là giống như căm hận nhau vậy dù mẹ chị là người rất cam chịu ko một lời thắc mắc suốt 20 năm nhưng khi bà bắt đầu ko chịu được thì ông bộc lộ rõ bộ mặt thật. Em cần phải cân nhắc, cần phải có cái uy của một người con, đừng bao giờ nhún nhường để bố hành hạ mẹ, đừng sai lầm như chị để giờ chỉ biết mặc kệ...nhưng làm con gái e cũng khó, đôi khi chị ước chị là con trai có lẽ cái thế và cái sự mạnh mẽ cương quyết của chị cũng sẽ nhiều hơn.
     
    thanhtrang291 thích bài này.
  16. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,604
    Đã được thích:
    2,912
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: lại chuyện ngoại tình- rất cần các mẹ giúp

    Quả là tuổi của bạn chưa đủ để hiểu căn nguyên và chưa đủ KN để nói chuyện với bố bạn: NT cũng có nhiều nguyên nhân mà chỉ những người trong cuộc mới hiểu rõ nhất: có nguyên nhân khó nói nhất với con cái là nhu cầu giố tính- trong các vụ ngoại tình lý do này chiếm 80%, nhiều cặp không thể hòa hợp do quá trình hôn nhân bỗng một phía mắc một chứng gây khó khăn trong QHVC( nhiều bà mất tự tin nên đi thay đổi hình thức nhằm thức tỉnh cảm xúc của chồng nhưng vô hiệu)
    Bố bạn mình cũng nghi như vậy- ông không xấu khi vẫn yêu các con và không gây lộn với mẹ bạn. Ông chỉ lạnh nhạt nên đó là cái lạnh của sự ko thể cải thiện. ... Nếu ngoại tình mà giấu diếm nhưng vẫn bt với vợ, đó là sự ích kỷ tham lam của đàn ông, nhưng theo mình hiểu thì giới tính của bố đã chê giới tính của mẹ( bạn đừng giận khi mình nói vậy)
    Nếu tìm đc căn nguyên thì việc hàn gắn VC mới đc khắc phục, rất nhiều người đàn bà ko nghĩ đến cốt lõi của vấn đề; càng cố tô điểm cải thiện hình thức càng đẩy chồng xa hơn vì chồng sẽ nghĩ : con bup bê chỉ để bày chứ không thể làm vợ đc.
    Nếu bạn muốn hãy hỏi bố : chúng con đã lớn nên muốn bố trả lời rõ về tình trạng của bố mẹ cho con biết, chúng con muốn có một gia đình yên ổn ( bạn viết ra để bố bạn trả lời)
    Còn mình với tính cách rất độc lập mình luôn nghĩ tình huống gì mình cũng vẫn phải có cách giải quyết dứt điểm - không để lâu dài và luôn định hướng một cách độc lập nhất!
     
    thanhtrang291 thích bài này.
  17. thanhtrang291

    thanhtrang291 Trang Còi

    Tham gia:
    18/7/2012
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    41
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: lại chuyện ngoại tình- rất cần các mẹ giúp

    vâng, e cũng rất nhiều lần mong ước mình là con trai, cho mẹ đỡ khổ tâm, bố bớt suy nghĩ lung tung.
    bố e ngoại tình theo e biết cũng có 2 người rồi, bây giờ là người thứ 3. nên e nghĩ ko có liên quan đến bùa.
    thái độ lạnh nhạt với mẹ e có lúc xuất hiện ng thứ 3 ấy, cả 2 lần đều vậy. lần đầu thì e ko nhớ vì bé quá
    em đang nghĩ cách xử lý hợp lý nhất có thể
     
  18. thanhtrang291

    thanhtrang291 Trang Còi

    Tham gia:
    18/7/2012
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    41
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: lại chuyện ngoại tình- rất cần các mẹ giúp

    thực sự e rất cảm ơn chị
    theo như e được biết thì mẹ e bị bệnh đã lâu, có u ở tử cung, giờ mẹ e đang uống thuốc để kiềm chế nó, nó ko phát triển hơn cũng ko teo đi. mà mẹ e mất kinh hơn 1 năm rồi.
    có lẽ chuyện đó ảnh hưởng lớn đến chuyện chăn gối của bố mẹ, nhưng e nghĩ nó cũng chỉ là 1 phần. vì lúc mẹ vẫn còn trẻ mà bố e vẫn đi ngoại tình.
    nhưng mà để bố mẹ e hiểu và nói ra căn nguyên chắc khó quá ah
     
  19. Bynkute36

    Bynkute36 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    25/5/2012
    Bài viết:
    6,253
    Đã được thích:
    1,432
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: lại chuyện ngoại tình- rất cần các mẹ giúp

    chả bít khuyên e tnao, mong gđ e sớm bình yên..
     
  20. hientrinhmt

    hientrinhmt Mẹ cu Bi - 0978 693 808

    Tham gia:
    29/6/2012
    Bài viết:
    3,130
    Đã được thích:
    389
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: lại chuyện ngoại tình- rất cần các mẹ giúp

    chẳng biết khuyên bạn thế nào cả, nhưng nếu bạn thực sự thương mẹ thì hãy động viên và an ủi mẹ làm điều mà mẹ cảm thấy thanh thản nhất, và thoải mái, nếu cứ cam chịu mãi mẹ em sẽ buồn khổ day dứt trong lòng sinh u uất bạn ạ, Nếu là mình, mình luôn ủng hộ mẹ, mình muốn tâm mẹ được thoải mái chứ không phải cánh danh hảo gia đình mà như địa ngục về tình cảm. Còn bố bản ông ấy thuộc dòng đàn ông đào hòa rồi, ko cô này cô khác. Chính đứa bạn của mình nhà nó bố nó cũng thế, cuối cùng mẹ bạn ấy đã bỏ ông ấy để ông ấy tự do hơn, còn mẹ bạn ấy 1 mình nuôi 4 chị em, giờ đứa nào cũng lớn, rất thương mẹ, không kì thị gì cả, dù ông bố đào hoa nhưng vẫn thương và qua lại chuyện trò vói các con.
     

Chia sẻ trang này