Đang yên thân 1 năm thì lại có chuyện. Lại khăn gói quả mướp đi tìm nhà trọ mới, lại 1 đống đồ lỉnh kỉnh, lại loăng quăng phố nọ ngõ kia để tim nhà. Ôi, đến chết mất Nhờ mod e đăng 1 vài hôm, tìm đc ng ở ghép e sẽ remove phần quote dưới đây:
Ðề: Lại chuyện nhà trọ Bạn tìm nhà ở khu vực nào? Nhà anh chị mình quen sắp cưới có cái nhà 5 tầng, giờ anh chị muốn cho thuê lại các phòng diện tích 16 , và 22m, mỗi tầng 2 phòng ở, 1 nhà vệ sinh. Nhà mới đưa vào ở, cực đẹp. Giá khoảng từ 1,6 - 2,5 M. Anh chị không kinh doanh, chỉ muốn ai ở ổn định, sạch sẽ, biết giữ gìn vì nhà xây để ở sau này. Giá điện thì chia ra theo công tơ từng phòng chứ không áp giá chung, tính chênh ra đâu nhé. Có nhu cầu thì để mình hỏi lại anh chị. Có thể đến ở luôn được rồi. Nhà ở khu vực Hạ Đình, Thanh Xuân nhé.
Ðề: Lại chuyện nhà trọ Cám ơn bạn nhé, tớ đang ở Cầu Giấy, giờ muốn tìm khu nào tịnh tiến vào trong phố hơn, chứ lại lết xuống Thanh Xuân thì cũng hơi nản. Thx bạn nhìu nhé
Ðề: Lại chuyện nhà trọ Nhà em đang ở là khu tập thể. bạn ở cùng em cưới chồng nên e nhường chỗ í cho bạn, chỗ í ở gia đình thì hợp hơn
Ðề: Lại chuyện nhà trọ Tìm nhà trọ mệt lắm, rồi chuyển đồ đạc nữa hic hic....Chúc gái sớm tìm đc nhà mới nhé
Ðề: Lại chuyện nhà trọ Vâng, thx chị ạ. Tại e xác định ở khu tập thể rùi, h trục trặc chuyển đi, 1 đống đồ, rồi thì lsao tìm đc nhà như cũ, oa oa, nghĩ đến thôi đã mún mệt chít rùi @@
Ðề: Lại chuyện nhà trọ Chúc chị sớm tìm được nhà, chị thử vào mục nhà đất trên diễn đàn nhờ các mẹ xem, biết đâu ạ...
Ðề: Lại chuyện nhà trọ Tớ cũng mún ở cố định, tớ & bạn tớ ở khu tập thể hơn năm rùi, thik lắm, mà h nó lấy chồng nên ưu tiên nó ở lại đấy, mìmnh laị tha lôi lếch thếch đi tìm nhà, bùn ghê
Ðề: Lại chuyện nhà trọ chị ơi em bảo nhớ đừng có bị như em, Thế này nhé em đọc trên mấy trang raovat về tmf nhà trọ xong thế nào em thấy 1 nhà ở trần duy hưng 2tr5 ok quá, thế là đến xem,vẫn thấy ok đặt cọc 500k định mấy hôm rùi chuyển, Xong về tự dưng lịnh tính thế nào thấy số điện thoại đẹp quá nên search xem,tại cũng nghi thế là ra bao nhiêu nhà rao vặt, em sợ quá, vì đúng cò rồi.Nên gọi điện xin lại nửa tiền mà nó không trả? ăn trắng luôn vẫn còn nhớ mãi,hix
Ðề: Lại chuyện nhà trọ cái này đúng là nh ah.Phải thực tế mình xem chứ qua web toàn trung gian ah bị Đắt so giá gốc
Ðề: Lại chuyện nhà trọ Tìm nhà chuyển nhà mệt lắm. Tìm được chổ nào yên ổn ở lâu dài là tốt nhất mình có mua sắm đồ đạc gì cũng k ngại sau này chuyển nhà
Ðề: Lại chuyện nhà trọ thế này thì em mới tin chứ mặc dù lám sales nhiều năm, Nghĩa là thằng đó nó có chìa khóa vào đó,có lẽ nó ôm trọn nhà sau đó mới rao vặt. Sau đó nó cũng dẫn em xem nhà như thường,thế em mới không nghi bực thật,càng nghĩ càng tức chị à
Ðề: Lại chuyện nhà trọ đúng vậy nên em có dám mua máy giặt đâu,mua xong chuyển đi chuyển lại ngại, đang xem có nhà nào ổn ổn rồi mới mua thêm đồ đạc
Ðề: Lại chuyện nhà trọ cái nhà tắm nhà e máy giặt còn ko chui qua được, để bên ngoài thì đồ đạc cũng chật hết cả nhà rồi. hix
Ðề: Lại chuyện nhà trọ cái vụ nhà trọ này là mệt mỏi nhất ah.Định cư đc là sướng nhưng cũng nh yếu tố khác đau đầu