Mặc dù bây giờ xã hội hiện đại rồi, bình thường ai cũng bảo sinh con nào chẳng là con, trai gái như nhau, nhưng các bác thử nói thật lòng xem???? Các bác thích con trai hay con gái ( nếu chỉ sinh 1 đến 2 đứa) ? Em không phải là người trọng nam khinh nữ đâu nhưng em thử hỏi các bác thế này? Các bác có muốn sau này đến lúc già yếu thì cô đơn, đến lúc ngồi lên nóc tủ thì không ai hương khói không??? sự thật là em nghĩ vậy, không biết các bác thế nào??????? Cũng may cho em là có con trai đầu lòng rồi nên k lo nữa
Ðề: Lại là chuyện sinh con trai hay con gái???? Mình đang có con đầu lòng là nữ , rất vui , vui hơn có con trai ^_^ , Nghĩ tới tầm mấy tuổi mình búi tóc , mua váy xinh cho bé mặc đã thấy vui rùi . Các cụ thích con trai vì cần có người thắp hương , Nói thực mọi người quá cổ hủ lạc hậu ( tớ là nam nha )
Ðề: Lại là chuyện sinh con trai hay con gái???? Các bác thích con trai hay con gái ( nếu chỉ sinh 1 đến 2 đứa) ?
Ðề: Lại là chuyện sinh con trai hay con gái???? một trai một gái ạ.hihi! nếu ko được thì cũng không sao.
Ðề: Lại là chuyện sinh con trai hay con gái???? Ôi cái vấn đề lan rải này nữa Đối với tôi con nào cũng là con " con gái " mai sau cho ở rể , con trai " cũng tôt " nuôi dạy cho tốt không phá gia chi tử chứ chẳng đùa. Hy vọng gia đình hãy luôn quan tâm và dành thời gian cho con cái mình nhiều hơn.
Ðề: Lại là chuyện sinh con trai hay con gái???? Nói thực lòng là; lúc đầu mình cũng thích con trai hơn. Vì cũng nghĩ như bạn sau này về già có con trai gánh vác lo toan. Hi, nhưng bây giờ mình lại thích con gái hơn bạn ạ. Con gái gần gũi, tình cảm. Về già à, các bạn cứ nghĩ xem các bạn bây giờ lo cho bố mẹ được bao nhiêu. Hihi, nên không phải lo có con trai thì về già mới có chỗ chống đỡ. Mình thì vẫn thích sinh con gái hơn nha.
Ðề: Lại là chuyện sinh con trai hay con gái???? mẹ nó ơi người thích thì ko đc ,đẻ toàn trai.tớ thích con gái lắm nhưng mà ko đẻ đc ý -kể cả là tớ 2 con gái,cũng ok -nhưng ko có nghĩa là đẻ con trai mình ko yêu ko quy -nhưng riêng xã thì kiểu ghì thích con trai,phải có con trai -mà các ông ý có đẻ đâu mà cứ yêu cầu
Ðề: Lại là chuyện sinh con trai hay con gái???? tất nhiên ai cũng thíhc có nếp, có tẻ nhưng sinh ra con gái thì cũng k sao? mình thấy nhà có 2 con gái con ngoan ngoãn, học giỏi mà thương bố mẹ hơn có con trai ý chứ. nói chung được lộc nhờ con thì sẽ được nhờ, vô phúc không được lộc nhờ con thì phải chấp nhận thôi ạ. chứ con gái nó cũng bao hiếu được chứ chẳng phải mỗi con trai.nhà mình mới được 1 bé gái nhé. còn đâu nếu thật tâm mình thích có cả nếp, cả tẻ
Ðề: Lại là chuyện sinh con trai hay con gái???? ai cũng thích có nếp có tẻ cả. nhưng vấn đề phải đẻ bằng đc con trai,vẫn tư tưởng trọng nam khinh nữ -khổ nhất là ai chị em chúng ta thôi
Ðề: Lại là chuyện sinh con trai hay con gái???? nói chung là ai chẳng thích có nếp có tẻ quan niệm của các cụ ngày xưa trọng nam khinh nữa giờ vẫn đang được lưu truyền rộng rãi lắm
Ðề: Lại là chuyện sinh con trai hay con gái???? em thì thích cả 2 con ý, n mà VN mình vẫn trọng nam khinh nữ lắm, cứ con trai là nhất thôi.
Ðề: Lại là chuyện sinh con trai hay con gái???? Sinh con gái cũng thích nhưng cũng khổ, như mình đàn bà khổ lắm
Ðề: Lại là chuyện sinh con trai hay con gái???? ai cũng thích có nếp có tẻ, nhưng mà duyên con cái thì bt thế nào được ak! mà chuyện trai hay gái là do cánh đàn ông mà có phải do phụ nữ đâu, hì. Dạo gần đây đọc bài 10 năm nữa có có hơn triệu đàn ông ế vợ đó! hehe
Re: Ðề: Lại là chuyện sinh con trai hay con gái???? chứng tỏ là chũng ta vẫn cố đẻ bằng đc con trai ,nên mới dẫn đến chênh lệch vậy -nhưng mình thiết nghĩ như mình có con trai rồi ,lại thích có con gái giá như có cách tính để đẻ con gái thì tốt
Ðề: Lại là chuyện sinh con trai hay con gái???? Mình cũng không biết nữa nhưng con nào cũng được mà con gái cũng thờ cúng cha mẹ chứ
Ðề: Lại là chuyện sinh con trai hay con gái???? nếu 2 đưa thì 1 trai , 1 gái , còn sau này chết rồi thì có biết cái gì đâu ạ , với em con nào cũng được hết ạ
Ðề: Lại là chuyện sinh con trai hay con gái???? Dù thích hay không thì em nghĩ nên có một đứa con trai, nhà có con trai sau này tạo cảm giác vững tâm. Dù gì thì con trai nó lo mọi chuyện ổn hơn con gái.