Cho em bán than với !!!!!!!!!!!!( Có mẹ nào mà được thưởng tết tận 500k như em không!. Hức, sang cty mới chưa được 1 năm cơ chế thưởng chỉ có 500k, cty thì nghe to đùng mà chỉ được cái mác. Làm ăn cũng khó khăn buôn bán ế ẩm đăng bài chẳng ai ngó ngàng.( thời gian trôi sao mà nhanh thế vừa mới tết xong lại đến tết tiếp, không biết tiêu tết bằng gì. Đúng là già rồi không mong ngóng như ngày xưa nữa. Tự nhiên em sợ tết các mẹ ạ.!
em cũng mới làm công ty được 3 tháng nên thưởng tết được có ít ít, tính ra hơn mẹ nó được 500k. Nhưng mà tháng tết nguyên đán ấy, chưa đến kỳ được lĩnh lương vì cty em thường được lương vào 15 hàng tháng, vừa nghe nói không được ứng lương trước cho nên tết này me nằm nhà đắp chăn, ra tết đi chơi bù đây ạ, có ít tiêu ít, có nhiều tiêu nhiều và không có thì em lại không tiêu, hihi. Cũng sợ tết lắm nhưng dự dưng nghe không được lĩnh lương đợt tết em lại thấy mừng vì có lý do chính đáng, hi.
em cũng mới làm công ty được 3 tháng nên thưởng tết được có ít ít, tính ra hơn mẹ nó được 500k. Nhưng mà tháng tết nguyên đán ấy, chưa đến kỳ được lĩnh lương vì cty em thường được lương vào 15 hàng tháng, vừa nghe nói không được ứng lương trước cho nên tết này me nằm nhà đắp chăn, ra tết đi chơi bù đây ạ, có ít tiêu ít, có nhiều tiêu nhiều và không có thì em lại không tiêu, hihi. Cũng sợ tết lắm nhưng dự dưng nghe không được lĩnh lương đợt tết em lại thấy mừng vì có lý do chính đáng, hi.
Thưởng Tết âm á mẹ nó? Mức đó thì .... sẳm được 1 cái lễ thôi Công ty to mà k cho người lao động có cái Tết tươm tất 1 tí nhỉ Em đang bầu bí, làm tạm cho vc anh chị chuyên hàng xách tay mà hôm Tết Dương vừa rồi cũng được thưởng 500k, trong đầu chả nghĩ có thưởng đâu, nhưng lúc nhận lương chị đưa cho thế là thấy vui lắm, vì tháng này bán hàng Tết cũng ok. Thế mà cả cty to thưởng được 500k (
vâng tết âm đấy chị, dương thì không có đồng nào, mà em cũng 15 hàng tháng mới có lương. Nhiều khoản không có tiền cũng phải tiêu mới chết chứ viện cớ mà được đâu
Hic, 15 mới có lương thì cty phải linh động cho ứng lương hoặc cho nhận lương trước chứ nhỉ, vì đằng nào đi làm trở lại cũng phải trả lương rồi mà, Tết k thưởng, k lương thì tiêu bằng cái gì đây (
thôi thì lại trông chờ vào chồng mn ạ. m còn ko đi làm nên ko lương ko thưởng luôn, huhu. có gđ rồi đúng là quá sợ tết mà.
Bên e năm nay cũng tuyên bố ko thưởng tết, từ năm nay cắt tiền ăn trưa. Ck thì thất nghiệp. E sợ Tết lắm các mẹ ạ. E ở nhà bm đẻ cả năm, tết cũng muốn biếu bm ít mà nghe chừng khó quá. Rùi còn bm ck, tiền mừng tuổi các cháu, ... Nghĩ đã thấy mệt cm ạ.
èo đi làm chỉ mong cái lương, cái thưởng, cuối năm trông chờ để có cái tết tươm tất, làm j cũng khổ, như em năm nay không lạnh cũng vất vả lắm cơ