Làm cách nào cho trẻ sơ sinh ăn đúng giờ???

Thảo luận trong 'Dinh dưỡng' bởi Mẹ Zĩn, 14/2/2006.

  1. Mẹ Zĩn

    Mẹ Zĩn Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    26/9/2005
    Bài viết:
    1,056
    Đã được thích:
    31
    Điểm thành tích:
    48
    Các mẹ ơi giúp em với.
    Con em 2 tháng, cháu không chịu ăn đúng giờ mẹ qui định :(. Cách 3 tiếng mẹ mới cho ăn nhưng con cứ cách 2 tiếng lại đòi ăn. Trước em có tập cho ngậm ti giả để kéo dài thời gian. Hôm trước con hét nhiều quá bị khản cổ. Do đau cổ nên con quấy hơn, không muốn ngậm tu ti mà chỉ ngậm ti mẹ thôi. Đến hôm nay con khỏi khản cổ, em cho ngậm lại tu ti con nhất định không chịu nữa.
    Ăn xong là ngủ đến khi ướt tã dậy thay xong là đòi ăn luôn.
    Các mẹ ơi không tạo được thói quen ăn uống theo giờ cho con sẽ không tốt cho dạ dày đúng không ạ?
    Em phải làm thế nào để con ăn đúng bữa bây giờ ạ?
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Mẹ Zĩn
    Đang tải...


  2. trungthu

    trungthu Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/1/2006
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    18
    Con nhà bạn đòi ăn như thế là quá sướng rồi còn gì nữa. Thường thì 3 tiếng cho ăn một lần nhưng nếu nhu cầu của trẻ muốn ăn sớm hơn thì cứ cho ăn thôi ko nhất thiết là phải theo đúng thế. Con nhà bạn mới 2 tháng nên cho ăn ra bữa thì khó hơn, mà bú sữa mẹ thì tất nhiên là sẽ nhanh đói hơn là sữa ngoài thành ra là cứ vô tư cho con bú thôi.
     
  3. jenny2005

    jenny2005 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    8/1/2006
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    18
    Theo mình thì con ăn theo giờ giấc được thì cũng tốt nhưng ba tháng đầu tiên là thời điểm phát triển nhiều nhất, vậy mình nghĩ nếu con có nhu cầu thì mẹ cứ đáp ứng thôi. Hồi xưa Jenny nhà mình cũng 2 tiếng bú một lần đấy . Vì bú sữa mẹ mà nên không phải lo gì đâu. Bé ăn được thế là quá tốt rôi :lol:
     
  4. phebotit

    phebotit Thành viên mới

    Tham gia:
    10/2/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    Bé còn nhỏ và đang bú nên cho ăn theo nhu cầu, không nhất thiết cứ phải theo giờ đâu. Mình đọc sách hướng dẫn như vậy đấy. Dần dần, khi con bạn lớn hơn, hệ tiêu hóa của con bạn sẽ ổn định dần và bé cũng quen hơn với môi trường bên ngoài (ví dụ ngày, đêm) thì tự nhiên bé sẽ dần theo nề nếp giờ giấc. Kinh nghiệm nuôi cu Tít nhà mình hồi còn dưới 4 tháng thế này: Mình định giờ cho cháu ăn (cách khoảng 3 tiếng 1 bữa, như vậy một ngày khoảng 8 bữa) thế nhưng cho phép dao động 1 tiếng, tức là nếu giờ ăn của cháu là 9g chẳng hạn thì tùy từng lúc có thể dao động cho ăn lúc 8g hoặc 10g. Nếu không có gì thay đổi thì cứ 9g cho ăn.

    Mình định giờ nhưng cũng đừng có quá máy móc cứ đúng giờ mới cho ăn. Thêm một kinh nghiệm nữa là cứ đúng giờ thì cho cháu ăn, dù ít dù nhiều hoặc thậm chí cháu không muốn ăn thì thôi, lúc đấy mẹ lại ăn thừa của con. Ví dụ, nếu bữa trước là 9g, nhưng đến 10g cháu mới ăn thì bữa tiếp theo là 12g vẫn cứ phải cho ăn vào lúc 12g (chứ không phải là lùi lại 1h). Khi đó có thể cháu ăn sẽ ít hơn thì cũng không sao cả, đừng cố ép bé ăn theo đúng liều lượng. Các bữa của bé mình đều pha sữa theo đúng liều lượng bé vẫn ăn ví dụ là 150ml, nếu bé không ăn hết thì mẹ lại uống nốt sữa của con, còn nếu thấy cháu có vẻ muốn ăn thêm thì lại pha thêm. Mình phải mua 5 bình sữa để liên tục thay đổi. Kỷ lục có lần cháu ăn liên tiếp pha đến 4 lần sữa cơ đấy nhưng cũng có lúc thì chỉ ngậm 1 tí không muốn ăn thì thôi cũng đừng có bắt ép quá. Chỉ có mẹ là mệt thôi nhưng làm vậy cũng sẽ tạo cho bé có thói quen ăn uống tốt về sau này.

    Trộm vía bây giờ cu cậu có thói quen ăn uống tương đối tốt, ăn đúng giờ, nhanh, không bỏ bữa. Cháu lên cân đều (không biết có bị nguy cơ béo phì không), giờ đã được 9 kg rồi (6.5 tháng). À quên mất còn một điểm nữa cũng lưu ý là đừng có kéo dài thời gian bữa ăn quá. Ví dụ nhiều khi mẹ thấy con không ăn hết thì lại tiếc rẻ hoặc muốn cố ép cho con ăn thêm nên để đấy sau 30' hoặc 1 tiếng lại cho bé ăn nốt. Theo mình không nên làm như vậy bởi vì lúc nào bé cũng trong tình trạng no, không có giờ giấc rõ ràng về bữa ăn. Mình đề ra thời gian ăn của con mình chỉ gói gọn trong 30' hoặc cùng lắm là 45' thôi. Nếu bé đã không muốn ăn hết khẩu phần thì cũng đừng có cố ép, lại tạo ra phản ứng không tốt đối với bé là mỗi lần ăn là một cực hình. Tất nhiên cũng ép ăn một chút nhưng trong khả năng có thể chịu đựng của bé thôi chứ đừng ép quá. Chú ý cả giờ giấc nữa không để quá dài, phải kết thúc bữa ăn. Như cu nhà mình bây giờ đã ăn dặm, có hôm chỉ 10-15 phút là hết bữa thôi.

    Chúc con bạn hay ăn chóng lớn nhé.
     
  5. bekutkit

    bekutkit Thành viên tích cực

    Tham gia:
    28/12/2005
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    370
    Điểm thành tích:
    103
    =D> nhà phebotit cho con ăn hay lắm. Mà nói đúng nữa mẹ Zĩn ạ. Con còn bé không thể cho ăn theo giờ mẹ qd đâu. Trộm vía cháu 2h đòi bú một lần là tốt quá rồi còn gì nữa. kk ngày xưa chả thèm ti mẹ mới chán chứ. Mới hơn 5th đã cai sữa rồi đấy, làm bà ngoại mắng quá trời luôn. Chúng mày bắt nạt con bé :shock: thế không biết...
    Đấy, nhà Zĩn cứ tham khảo theo mẹ phebotit ( tên khó quá đấy 8) ) mà làm. Ở nhà mình bà nội cho ăn cũng đúng giờ lắm nên mình cũng nhàn và con ăn cũng ngoan nữa ( trộm vía ) cứ đúng giờ là ăn đấy mẹ Zĩn ạ
     
  6. meoxu

    meoxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    22/4/2005
    Bài viết:
    1,236
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    48
    Đừng cho bé ngậm ti giả nhớ, ít nữa bé nghiện rồi lại vào đây hỏi làm cách nào cai nghiện :(
     
  7. phebotit

    phebotit Thành viên mới

    Tham gia:
    10/2/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    Cảm ơn mẹ bekutkit đã khen. Cứ gọi tớ là mẹ Bô Tít cũng được.
     
  8. bekutkit

    bekutkit Thành viên tích cực

    Tham gia:
    28/12/2005
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    370
    Điểm thành tích:
    103
    Mẹ Bô tít à? nghe là lạ nhỉ? thế mẹ Bô tít ở Hn à? làm quen tí nào
     
  9. phebotit

    phebotit Thành viên mới

    Tham gia:
    10/2/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    Ừ tớ ở HN. Cái tên là do thế này: Tớ gọi cu cậu là Bô, bà ngoại thì gọi là Tít (vì rất hay cười, mà cười thì lại tít cả mắt vào), thế là mẹ cháu gọi chung thành Bô Tít. Còn anh họ nó thì gọi là Phệ. Ghép chung tất cả các tên ấy vào thì thành tên Phệ Bô Tít. Gọi ngắn gọn thì từng tên riêng hoặc Bô Tít cũng được.
    Trông bé Kút Kít cũng chạc bằng Bô Tít nhà mình đấy. Bô Tít bây giờ được gần 7 tháng. Kút Kít mấy tháng rồi?
     
  10. HinHin

    HinHin Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/9/2005
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    18
    Mẹ phebotit ơi! Bé Hin nhà mình ăn cả sữa bột lẫn sữa mẹ thì mình định giờ ăn cho cháu thế nào nhỉ? Chứ bây giờ bé ăn linh tinh lắm, mỗi lần ănđược rất ít, sau đó lại đói nhanh, lại đòi ăn, lại ăn được rất ít.Túm lại là ăn rất lắt nhắt. :cry: Trộm vía bé (Phệ, Bô, Tít) lên cân giỏi thế mà ăn cũng giỏi nữa, ăn mất có 15 phút(trộm vía tiếp), bé Hin mỗi lần ăn mất 45phút -1tiếng (vừa ăn vừa nói chuyện :!: )
     
  11. Mẹ Zĩn

    Mẹ Zĩn Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    26/9/2005
    Bài viết:
    1,056
    Đã được thích:
    31
    Điểm thành tích:
    48
    Em cám ơn các chị nhiều lắm ạ. 2 hôm không vào mà hoa mắt nhé. Bài cứ dài dằng dặc.Thích quá cơ!
    Nếu mà như thế thì Zĩn nhà em bây giờ ăn đúng giờ lắm. Cứ 1 tiếng là đòi ti mẹ 1 lần. Mỗi ngày 1 kiểu í ạ. Em cũng chiều con luôn, muốn ăn thế nào cũng được, miễn no.
    Ban đêm cũng thất thường, trộm vía con ngủ như người lớn nên mẹ cũng không vất vả lắm. Có hôm cứ 3 tiếng lại đòi ăn, 4 tiếng, rồi có cả 6 tiếng mới có nhu cầu ăn,... Em cứ để cho con ngủ như thế có được không ạ? Hay là đêm cứ đúng 3 tiếng lại gọi con dậy cho ăn? Trước em có thử gọi dậy nhưng con ngủ say quá, nhét ti vào mà chẳng chịu ăn. ... Nhiều thắc mắc quá các chị nhỉ! 8)
    @meoxu: Chị ơi em muốn cho con ngậm để đỡ quấy mà chỉ ngậm có 1 tuần. Trộm vía khôn quá, tuần sau nó thấy ti giả không có sữa là nhè ra, đẩy nước bọt, không nhè được là gào thảm thiết. Bố mẹ không cách nào lừa được. :D
    @phebotit: Nick của chị đầu tiên em còn tưởng là Phê Bố Tít cơ đấy. :lol:
    @HinHin: Con chị mấy tháng rồi ạ? Chị tham khảo bài Nuôi dưỡng trẻ khỏe mạnh của mẹ Luti í.
    Em tham khảo 1 số tài liệu thấy ở đâu cũng nói cho trẻ ăn 3 tiếng 1 lần.
     
  12. meoxu

    meoxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    22/4/2005
    Bài viết:
    1,236
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    48
    cho ăn theo nhu cầu chứ, bé không đòi thì mẹ ngủ cho khỏe, tội zề... 8)
     
  13. phebotit

    phebotit Thành viên mới

    Tham gia:
    10/2/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    Đúng là ăn theo nhu cầu đấy. Đến khoảng 4 tháng (cũng tùy từng bé), thời gian cho ăn sẽ ổn định hơn và lúc đấy bé cũng quen với giờ giấc hơn.

    Mẹ Hin Hin: Phải kiên nhẫn thôi (từ khi có con mình học được đức tính này đấy!), làm từng bước một. Vẫn cho bé ăn theo nhu cầu nhưng dần kéo dài thời gian ra. Có thể lúc đầu chưa quen bé sẽ khóc. Thế cho nên mới phải dần dần. Nguyên tắc là kiên trì, từng bước một, và theo dõi phản ứng của bé để mẹ có thể điều chỉnh. Không thể nôn nóng ngày một ngày hai để ép hoặc uốn nắn bé theo như người lớn muốn được. Đây cũng là nguyên tắc trong giáo dục con về sau này đấy. Bây giờ bé còn nhỏ, đừng tưởng bé chưa biết gì, người lớn muốn làm gì thì làm. Những tác động của người lớn (thông qua cách cho ăn, bế ẵm, v.v.) bé đều cảm nhận được hết. Đây gọi là giáo dục không có ý thức, tức là thông qua những tác động không có ý thức trong sinh hoạt hàng ngày này, dần sẽ hình thành nên tính cách của đứa trẻ sau này. Bạn phải cắt ngắn dần thời gian mỗi bữa ăn như mình nói, và không được vừa ăn vừa nói chuyện. Nếu để lâu sẽ càng khó sửa hơn và lúc đấy mẹ có muốn cải thiện tình hình thì hoặc rất vất vả hoặc không thể. Những bài học đầu tiên mà trẻ con học được từ khi ra đời là thông qua ăn uống, giao tiếp với mẹ. Và có một thuyết trong giáo dục cũng đưa ra quan điểm là giáo dục càng sớm càng tốt, và nếu để qua đi thời điểm mà đứa trẻ lẽ ra cần phải học 1 thứ gì đó thì mãi mãi về sau này cơ hội để cho đứa trẻ học về cái đó cũng sẽ qua đi không lấy lại được. Với trẻ còn nhỏ như thế này thì chính cách mà mẹ cho ăn đã tạo nên thói quen ăn của trẻ. Nói cách khác, đây chính là cách mà trẻ học ăn. TRong trường hợp của con bạn, mình nghĩ là giới hạn mỗi bữa ăn trong vòng 30' thôi. Nếu trẻ không muốn ăn nữa thì thôi cũng đừng có cố ép. Có lẽ mình hơi lan man nhưng quả thực đứa trẻ như tờ giấy trắng ấy, mình vẽ nên thế nào sẽ thành như thế đấy. Chúc bé ăn ngoan nhé (Mẹ phải cố gắng không có cách nào hơn, nhưng về sau sẽ được đền đáp).
    Mẹ Zĩn: Như mình nói đấy, càng lớn bé sẽ càng đi vào nề nếp. Như vậy có nghĩa là con bạn đã dần quen với ngày, đêm và tự bé hiểu rằng giấc ngủ đêm dài hơn. Theo mình, việc bé không muốn ăn đêm nữa hoàn toàn là bình thường. Cũng đừng ép bé phải dậy ban đêm để ăn. Như vậy mẹ sẽ đỡ mệt hơn đấy vì đêm được nghỉ nhiều hơn. Như cu nhà mình, từ khoảng 3 tháng là đã không ăn đêm rồi. Bữa ăn sữa cuối cùng của bé trong ngày là 10h đêm, ngủ đến 6-7h sáng dậy lúc đấy mới ăn bữa sáng. Có thể bạn cho bé ăn bữa cuối nhiều hơn một chút, còn nếu bé không muốn ăn nhiều hơn thì cũng đừng có cố ép. Như mình nói ở trên ấy, khả năng thích nghi của mỗi bé là khác nhau. Cũng đừng nhìn bé khác ăn nhiều lại bắt con mình phải ăn nhiều như vậy. Túm lại là theo nhu cầu, có định hướng của người lớn, và phải rất tinh ý để ý xem phản ứng của bé thế nào để mẹ kịp điều chỉnh.

    Cách mà mẹ Zĩn hiểu nickname của mình nghe hay đấy. Hiểu như vậy cũng đúng :lol:

    Chúc con của các mẹ ăn uống tốt nhé.
     
  14. bekutkit

    bekutkit Thành viên tích cực

    Tham gia:
    28/12/2005
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    370
    Điểm thành tích:
    103
    Đúng đấy, ngày xưa à hồi trước chứ nhỉ... kk nhà em chả đòi ăn đêm đâu. Từ hồi 2th cơ ạ ( trộm vía ), bé cứ ngủ một mạch tới tận 5h30 -6h sáng mới dậy và ăn. Bác chồng cũng nuôi con nhỏ thì khuyên là nên đánh thức bé dậy để cho ăn, nhưng em thì lại để cho bé ngủ, nói chung thế cũng khá ổn không sao đâu ạ
     
  15. bekutkit

    bekutkit Thành viên tích cực

    Tham gia:
    28/12/2005
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    370
    Điểm thành tích:
    103
    Đúng đấy, ngày xưa à hồi trước chứ nhỉ... kk nhà em chả đòi ăn đêm đâu. Từ hồi 2th cơ ạ ( trộm vía ), bé cứ ngủ một mạch tới tận 5h30 -6h sáng mới dậy và ăn. Bác chồng cũng nuôi con nhỏ thì khuyên là nên đánh thức bé dậy để cho ăn, nhưng em thì lại để cho bé ngủ, nói chung thế cũng khá ổn không sao đâu ạ
     
  16. bekutkit

    bekutkit Thành viên tích cực

    Tham gia:
    28/12/2005
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    370
    Điểm thành tích:
    103
    Bác Phê Bô tít ơi, em thích gọi là Phê bố hơn hì hì. Con em sắp nhảy sang tháng thứ 8rùi bác ạ. Trộm vía là nhà em nhồi gà kinh lắm, thế mà bé lên cân ít :arrow: chán thế không biết.
     
  17. janine

    janine Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/12/2005
    Bài viết:
    1,435
    Đã được thích:
    86
    Điểm thành tích:
    48
    Bống nhà mình cũng y chang, từ 2.5 tháng là ngủ một mạch đến 6h không ăn đêm. Bà ngoại bảo phải cho con ăn đêm không thì nó đói. Mẹ cháu đêm dậy đánh thức con dậy cho ăn nó chỉ mút mút vài cái rồi lại lăn quay ra ngủ. Thế là mẹ cho ngủ luôn, không đánh thức dậy nữa. thế là không ăn đêm ngủ một mạch luôn. KHông biết có phải vậy mà Bống nhà mình còi không????
     
  18. bekutkit

    bekutkit Thành viên tích cực

    Tham gia:
    28/12/2005
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    370
    Điểm thành tích:
    103
    Cũng ko hẳn là thế đâu mẹ Janine ạ, nên đừng áy náy. Mặc dù ăn đêm cũng tốt cho bé, vì các bé phát triển nhanh ( lên cân nhanh ) trong vòng 0 - 4th đầu tiên mà. Tùy bé thôi, con nhà em còi là do đói ăn từ bé :? , ko phải ban đêm, ban ngày cũng chả thèm ti mẹ cơ.
     
  19. Mẹ Zĩn

    Mẹ Zĩn Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    26/9/2005
    Bài viết:
    1,056
    Đã được thích:
    31
    Điểm thành tích:
    48
    Mẹ phebotit nói hay quá.
    Những kinh nghiệm của các chị thật là quý báu. :oops:
     
  20. phebotit

    phebotit Thành viên mới

    Tham gia:
    10/2/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    To bekutkit: Nếu bé vẫn tăng cân đều và trong mức chuẩn thì không có vấn đề gì đâu. Bé Kút Kít bây giờ được bao nhiêu kg? cao bao nhiêu cm? Để xem bé có ít tăng cân như mẹ than phiền không. Càng lớn các bé sẽ tăng cân càng ít đấy. Tít nhà mình thì tăng cân đều, mẹ đang sợ nguy cơ béo phì đây. :lol:

    To Mẹ Zĩn: Cảm ơn mẹ Zĩn đã khen. Cứ kiên trì áp dụng nhé,bé sẽ tập được thói quen ăn uống tốt đấy. Từ trước khi có Tít cơ, mẹ cháu đã phải đọc và tham khảo kinh nghiệm rất nhiều. Thế rồi cũng áp dụng cho cháu và thấy kết quả (không biết có phải do mẹ rèn không). Bật mí với 2 mẹ là mẹ cháu còn nhiều kinh nghiệm hay lắm nhưng chưa áp dụng được (vì Tít chưa đến tuổi đấy), với lại mẹ cháu rất tâm huyết với sự nghiệp trồng người nên chắc là con cũng được hưởng cách giáo dục của mẹ. Chỉ rặt một nỗi là mẹ cháu rất bận (lý do chính đáng quá!) nên không viết nhiều bài cho diễn đàn được.
     

Chia sẻ trang này