Em cũng nhớn nhớn tuổi rồi và đang trong giai đoạn bố mẹ muốn tống khứ ra khỏi nhà. Em cũng tích cực làm quen, hẹn hò lắm nhưng chưa chốt được anh nào. Mà khổ một nỗi, rất hay đụng phải những anh dê xồm. Thể loại thích liền tay xông ngay vào người í Ghét nhất mấy cái loại như vầy. Mới quen, thậm chí ngay lần gặp đầu tiên đã xí xớn, cầm tay sờ chân và tiến tới sờ nhiều thứ khác :-\" Thề với các mẹ là em ăn mặc rất kín đáo, không hề khêu gợi. Vậy xin các mẹ, các chị chia sẻ kinh nghiệm phòng tránh dê xồm và tìm được giai ngon! Hê hê em xin chân thành cảm ơn ạ.
Ðề: làm cách nào tránh "dê" ? Thể loại dê xồm này thường kết bạn qua các trang mạng xã hội, bạn nên tìm kiếm một người bạn chân thành qua mối quan hệ của người thân, bạn bè. Những người này thường đã được mọi người biết đến và kiểm chứng nên hạn chế được các thể loại dê xồm đội lốt
Ðề: làm cách nào tránh "dê" ? Nói chung thì Lý Thông nhiều vô kể, Thạch Sanh thì có nơi có chỗ hết rồi nên than phiền của bạn là dễ hiểu. Bạn định nghĩa chút về giai ngon theo bạn là thế nào thì mọi người mới tư vấn tiếp được nơi tìm, cách tìm.
Ðề: làm cách nào tránh "dê" ? Mình trai ngon đây. hi. nhưng mà đang có ng iu rồi. Tránh thì khó lắm bạn ạ, bạn nên tìm hiểu qua mối quan hệ thực tế: cơ quan, người quen, làng xóm. Chứ tin vào quen qua mạng thì nên đi với bạn bè trong 1, 2 lần đầu gặp mặt. Không nên đi 1 mình để bạn bè đánh giá giúp
Ðề: làm cách nào tránh "dê" ? huhu, cả các mối quen được giới thiệu cũng có anh như vầy mà. Lơ ngơ là nguy hiểm vô cùng (
Ðề: làm cách nào tránh "dê" ? thời buổi bây giờ không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được.ở đâu cũng có thể xuất hiện yêu râu xanh.chị em lúc nào cũng phải cảnh giác cao độ.
Ðề: làm cách nào tránh "dê" ? hú hồn.... gặp phải mấy lão dê xồm thế này thì cứ thẳng thừng mà nói Mà mới làm quen gặp mặt thì vào các quán cafe sao các lão ấy có cơ hội mà " thả dê" nhì.
Ðề: làm cách nào tránh "dê" ? Chuyện của bạn làm mình nhớ lại chuyện của mình cách đây 4 năm. Lúc đó cũng có đứa bạn giới thiệu 1 anh chàng, nói năng cũng được, nghề nghiệp cũng ổn, nhìn mặt cũng sáng sủa khôi ngô, thế mà cái lần đầu tiên gặp ấy, làm mình ám ảnh luôn, sợ ko còn gì để nói. Mình cho out luôn, ko bao giờ liên lạc nữa. Thời gian trôi qua những người đi ngang qua cuộc đời cũng nhiều, Phải đến khi gặp chồng mình thì mình mới thấy yêu và quyết định lấy, 1 người mình tin tưởng và thương thật sự. Cuộc sống bây giờ là như vậy, nhưng mình nghĩ vẫn còn những người tốt nữa, hy vọng rằng bạn tìm được người mà bạn muốn tìm
Ðề: làm cách nào tránh "dê" ? để râu không phải là dê, chưng tỏ nhưng nguơi có râu không dê, bạn hãy tìm những người có râu nhé
Ðề: làm cách nào tránh "dê" ? hic, thank đằng ấy. Ghét thì ghét nhưng vẫn phải cố gắng chứ chả lẽ lập miếu ở đến già ) Thui thì cố rút kinh nghiệm cho những lần sau zị
Ðề: làm cách nào tránh "dê" ? Chị thử vào mấy topic trên này cũng có 1 mẹ lập ra 1 topic để làm ông tơ bà nguyệt đấy! Biết đâu lại tìm được dzai ngon!
Ðề: làm cách nào tránh "dê" ? hì tích lũy dần kinh nghiệm là rút ngay những bài bản để đối phó với tp như vậy.chúc c nhah chóng kiếm được a good boy
Ðề: làm cách nào tránh "dê" ? Hì mình thì chưa gặp "dê" bao giờ, có lẽ do mình "xấu như ma chê quỷ hờn" , chả hiểu sao anh xã lại chọn mình , chúc bạn sớm tìm được "zai ngon"