Em mới sinh con đầu lòng. Qua tìm hiểu cách nuôi dạy con, em thấy sao thật là khó. Qua đây em cũng xin cảm ơn các bài viết hữu ích của diễn đàn LCM. Em mong nhận được thật nhiều chia sẻ từ phía những cha mẹ có kinh nghiệm. Em xin chân thành cảm ơn!
Ðề: Làm cha mẹ thật khó Mình thấy khó nhất là vệ sinh cho bé, lúc nhóc nhà mình mới sinh, tắm cho cu cậu mà mẹ mình cứ chửi um sùm, nhưng mà vẫn cứ thích làm hehe. Được 2 lần thì chả cho làm mấy việc đó nữa, cứ phải đứng nhìn, vui lắm
Ðề: Làm cha mẹ thật khó em thấy sợ nhất lúc tắm cho bé ý, bé cứ nhỏ nhỏ, trơn trơn, cứ sợ làm đau bé ý
Ðề: Làm cha mẹ thật khó mới đầu thì việc gì cũng khó nhưng bằng tình yêu thương con vô bờ bến việc gì cũng có thể làm dc,nhưng sợ nhất sau này dạy con,cha mẹ sinh con trời sinh tính,biết là do cách dạy con và hoàn cảnh gia đình,nhưng ã hội ngày càng loạn nên ko biét con mình sẽ phát triển tốt trong cái xã hội này dc không!! có con nuôi con,làm mẹ mới thấu hiểu bố mẹ mình vất vả thế nào !
Ðề: Làm cha mẹ thật khó E ngẫm nhiều rồi, sinh con đã vô cùng khó khăn, nuôi con còn khó khăn hơn 100 lần, dậy con còn khó hơn 1000 lần nữa hicc
Ðề: Làm cha mẹ thật khó cố gắng lên nào, nhưng sau này con thành công, bố mẹ là ng hạnh phúc nhất ý chứ
Ðề: Làm cha mẹ thật khó nuôi con rất khó,dạy con còn khó gấp trăm lần,nhưng,ko điều gì mà chúng ta không làm được khi có tình yêu và để bản năng làm me dẫn đường...em cứ học hỏi từ mẹ đẻ,mc, diễn đàn cho cha mẹ,phụ nữ và theo cảm giác đã có sẵn trong tình yêu của người mẹ ở em là được! chúc em là người mẹ hạnh phúc..
Ðề: Làm cha mẹ thật khó Nhiều lúc mình đang cáu giận, mà con lại đến chơi bên cạnh rất dễ cáu lây sang con. Lúc ấy nhìn thương con và thấy có lỗi lắm ấy ạ ^^.
Ðề: Làm cha mẹ thật khó mọi khó khăn, nhọc nhằn sẽ qua mau khi nhìn con cái lớn khôn từng ngày các mẹ ạ!
Ðề: Làm cha mẹ thật khó Nuôi con nhỏ là bản năng của người mẹ mà, con được mấy ngày mình đã tắm cho con rồi, ông bà chẳng ai dám động vào.. nhìn con phê phê trog ước yêu lắm ý.
Ðề: Làm cha mẹ thật khó Các mẹ có bầu nên tìm hiểu về cách nuôi dạy con để khi sinh con ra chúng ta k quá bỡ ngỡ.
Ðề: Làm cha mẹ thật khó Cậu nhóc nhà mình 3t, quậy quá trời, nhưng ông bà cưng cháu quá (đít tôn mà) nên mình cũng khó dạy dỗ nó. Nhiều khi thấy nó khóc lại thấy tội nên bỏ qua, sinh con mới biết làm cha mẹ phải suy nghĩ, lo lắng cho con đến nhường nào!
Ðề: Làm cha mẹ thật khó Em thấy khó nhất là làm sao nuôi dưỡng con trở thành 1 ng tốt! hiện h em chưa có gia đình nhg mà vẫn rất lo lắng, vì nếu sinh con ra mà nuôi dạy ko tốt, sẽ ân hận cả đời!
Ðề: Làm cha mẹ thật khó cha mẹ luôn là người thầy đầu tiên và quan trọng nhất của cuộc đời một con người.
Ðề: Làm cha mẹ thật khó Em thấy bây giờ nên cho các bé đi đào tạo mấy lớp kỹ năng sống của những vị diễn giả nổi tiếng, các bé sẽ hình thành những nhận thức và hành xử tốt (u)
Ðề: Làm cha mẹ thật khó Làm cha mẹ luôn phải học hỏi không ngừng ý nhỉ! hihi mỗi giai đoạn phát triển mỗi khác, mỗi đứa con mỗi tính! Nuôi con mới biết lòng cha mẹ thật!