Tâm sự Làm Con Gái Đúng Là Khổ

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi Thủy Glee, 7/8/2018.

  1. Thủy Glee

    Thủy Glee Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    14/6/2018
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    107
    Điểm thành tích:
    43
    em cảm thấy con gái sao mà khổ quá vậy, lấy chồng thì như đánh bạc đen thôi đỏ quên đi, mà không lấy chồng thì bố mẹ ngừoi thân lại "được" xã hội đánh giá... cuộc đời mình thì mình sống chứ sao nhiều người lo chuyện bao đồng vậy?
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Thủy Glee
    Đang tải...


  2. hoatrangnhung

    hoatrangnhung Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    16/4/2011
    Bài viết:
    2,760
    Đã được thích:
    263
    Điểm thành tích:
    223
    Sao bi quan vậy em gái, mình là gái đâu có sao. Quan trọng mình có công việc làm ổn định, có sự tự tin trong cuộc sống và không ỷ lại ai. Có chính kiến và có chí. Kiểu gì mình cũng thành công. lấy chồng hay không - không quan trọng. Bố mẹ thì nên nói rõ quan điểm để không làm ảnh hưởng tâm lý mình. Chị có 2 con gái, nuôi nó học hành tử tế, quan điểm chỉ cần sống vui vẻ ngoài ra không cần gì khác! hi@@
     
    Thủy GleeYen21044 thích.
  3. Thủy Glee

    Thủy Glee Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    14/6/2018
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    107
    Điểm thành tích:
    43
    kiểu ở đời mỗi ng mỗi suy nghĩ c ạ, chỉ là bố mẹ e k nghĩ thoáng đc thôi c ạ, chứ e luôn nghĩ mình tự do tự lập tự chủ thì cũng k sợ gì hết
     
  4. amy192

    amy192 Thành viên mới

    Tham gia:
    4/1/2014
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Công nhận em thấy phụ nữ khổ. Nhất là với xã hội Việt Nam vẫn chiều hướng phong kiến. Chưa có người yêu thì hỏi chưa yêu ai à ? Có người yêu thì bảo bao giờ cưới? Cưới xong thì bảo có gì chưa? Có bầu thì bảo trai hay gái? Có con trai thì bảo nhất cô...? Có con gái thì bảo con gái đầu lòng nhất rồi...? Và hàng trăm chuyện trên trời dưới biển ?
    Em năm nay 28t cũng từng có suy nghĩ sợ lấy chồng... nhưng cuối cùng yêu quá nên thấy mình sẽ vượt qua được hết và khi đã nghĩ được như thế thì tình yêu lại ko trọn vẹn nữa rồi, người ta không có muốn xác định lâu dài với mình :) Mất bao nhiêu niềm tin, bao nhiêu tình cảm, bao nhiêu thời gian của tuổi thanh xuân chẳng có một cái kết !
     

Chia sẻ trang này