các mẹ có ai làm cty China như e hok? em thấy nản lắm, sếp thì ki bo tính toán, mà lương thì bèo bọt mà vẫn pải làm. vì giờ tìm việc cũng khó khăn. hic!hic! học tiếng trung mà vứt làm việc khác thì lại tiếc 4 năm học quá!!! các mẹ vào chia sẻ vs em!!!
Ðề: làm công ty TRUNG QUỐC chán quá ! có mẹ nào cùng cảnh ngộ như em không? Thế mà em đang muốn học tiếng trung đây
Ðề: làm công ty TRUNG QUỐC chán quá ! có mẹ nào cùng cảnh ngộ như em không? ôi!! học để vui thì thích! trước c cũng thick mới học đấy! giờ mưu sinh vs nghề này chán nản lắm! em ạ!!
Ðề: làm công ty TRUNG QUỐC chán quá ! có mẹ nào cùng cảnh ngộ như em không? Bạn tận dụng biết tiếng rồi sang Quảng Châu đánh hàng về kinh doanh cũng được, mình đang thích học 1 chút để giao thương với bọn nó
Ðề: làm công ty TRUNG QUỐC chán quá ! có mẹ nào cùng cảnh ngộ như em không? h công ty nào cũng thế mn ạ chả riêng gì ai
Ðề: làm công ty TRUNG QUỐC chán quá ! có mẹ nào cùng cảnh ngộ như em không? Mn giống mình, cũng học tiếng Trung ra nhảy mấy công ty rùi. Mình thấy chán mấy ông sếp Tàu lắm rùi nên giờ đang làm cho 1 cty Việt Nam. Cũng thỉnh thoảng sử dụng tiếng Trung nhưng ít lắm. Nhiều lúc thấy ân hận vì đã học tiếng Trung đấy.hihi
Ðề: làm công ty TRUNG QUỐC chán quá ! có mẹ nào cùng cảnh ngộ như em không? sếp người Việt vẫn còn đỡ hươn mn nhỉ ! sếp tàu làm ăn lôm côm, chẳng bao giờ quan tâm đến nv, chỉ quan tâm đến quyền lợi của bọn nó thôi ấy ! hic
Ðề: làm công ty TRUNG QUỐC chán quá ! có mẹ nào cùng cảnh ngộ như em không? cty TQ thì còn nhiều cái nản hơn mn ạ ! hihi
Ðề: làm công ty TRUNG QUỐC chán quá ! có mẹ nào cùng cảnh ngộ như em không? EM cũng muốn thế! nhưng vốn em chả có là bao, mà giờ cũng hok bết buôn cái gì. thế mạnh của e là tìm nguồn hàng thui.
Ðề: làm công ty TRUNG QUỐC chán quá ! có mẹ nào cùng cảnh ngộ như em không? hichic, sếp tàu mà, ghét luôn đò tàu nên ghét luôn sếp tàu
Ðề: làm công ty TRUNG QUỐC chán quá ! có mẹ nào cùng cảnh ngộ như em không? chia sẻ với mẹ nó, e là e dị ứng với các loại hàng hóa hay gì liên quan đến tụi tàu khựa ấy
Ðề: làm công ty TRUNG QUỐC chán quá ! có mẹ nào cùng cảnh ngộ như em không? Thế mà mình định cho con nhà mình theo học Trung Anh đấy Xem xong chủ đề này chắc mình phải xem lại rùi. chán quá. hic
Ðề: làm công ty TRUNG QUỐC chán quá ! có mẹ nào cùng cảnh ngộ như em không? Tốt nhất là không nên làm cho bọn tàu khựa, chúng nó chỉ lo kiếm tiền của VN mình đút cho đầy túi rồi chuồn thôi, còn quyền lợi nhân viên bị bỏ xó luôn, không đòi hỏi còn lâu mới có, có khi đòi hỏi còn không được ấy. Lương lậu thì chán khỏi nói luôn. Kinh nghiệm rút ra từ chính bản thân tôi đấy ah.
Ðề: làm công ty TRUNG QUỐC chán quá ! có mẹ nào cùng cảnh ngộ như em không? Ui, thế mà trước em định học tiếng Trung, lại cứ nghĩ làm nhàn với nhiều xiền, Hì hì
Ðề: làm công ty TRUNG QUỐC chán quá ! có mẹ nào cùng cảnh ngộ như em không? cty trung quốc thường thế mẹ nó à, bạn e làm cho trung quốc cũng thế...chán lắm
Ðề: làm công ty TRUNG QUỐC chán quá ! có mẹ nào cùng cảnh ngộ như em không? Xã nhà mình cũng dân tiếng Trung đây. Mình nghiệm thấy đối với dân tiếng Trung thì công việc thì nhiều lắm nhưng toàn lương bèo bọt thôi. Đúng là cứ phải nhảy như ngựa ấy, chả bao giờ khá được cả.