Rất hiếm người phụ nữ không muốn và không thích làm đẹp nhưng rất ít người biết làm đẹp; tôi nói vậy vì diến đàn này sôi động quá; Hi Có rất nhiều người nhầm lãn giữa việc chăm sóc cơ thể, rèn luyện sức khỏe, tập thể hình... với việc làm đẹp (nó có thể là cơ sở) Làm đẹp cần có hồn riêng (mục đích, tư duy, chính kiến...) Mỗi một cơ thể có cơ địa riêng của nó, hình thức áp dụng với người này được người khác lại không được (Như Đông Thi vậy); Chị em phụ nữ thường nói mình làm đẹp vì một lý do chính đáng nào đó khi đi thẩm mỹ viện mà không ngĩ rằng nếu lý do chính đáng (khẳng định là luôn đúng) thì việc làm đẹp là cả đời người...(cả đời đi thẩm mỹ thì về già khổ lắm...) Người xưa ví những người phụ nữ làm đẹp không đúng khi quá tuổi như hoa đào tháng ba vậy (kể cả không quá tuổi), Hỡi ơi, hoa đào tháng ba đó cùng với hạt bí đao ngày tết, tỷ lệ tùy ý cân nhắc phù hợp với cơ địa từng người lại là bài thuốc dưỡng da tốt nhất mà cụ Tuệ Tĩnh để lại cho chị em đó; Hi