Cần giúp: Làm gì để con mình không sợ hãi???

Thảo luận trong 'Các vấn đề giáo dục khác' bởi me TienHai, 17/7/2013.

  1. me TienHai

    me TienHai Thành viên tập sự

    Tham gia:
    12/7/2013
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Chào các cha mẹ thông thái!
    Em có 1 vấn đề rất nan giải cần các bậc cha mẹ tư vấn giúp, chuyện là thế này ạ: Con trai em năm nay đã 7 tuổi rồi, cháu là một đứa trẻ phát triển rất bình thường thậm trí là rất hiếu động luôn năng nổ và thích kết bạn nhưng lại rất hay sợ hãi, cháu không bao giờ dám vào phòng một mình hay làm gì một mình cả kể cả ban ngày lẫn ban đêm. Điều này khiến em gặp rất nhiều khó khăn trong vấn đề rèn luyện tính tự lập cho con như tự giác học bài hay tự làm những việc nhà hay ngủ riêng (ngủ chung giường với ba mẹ nhưng cháu không bao giờ giám nằm trong cùng lúc nào cũng nằm vào giữa). Cháu thành ra thế này một phần cũng là do lỗi tại gia đình vì trước đây do cháu quá hiếu động nên mọi người thường hay hù dọa để cháu không tự ý chạy ra ngoài chơi hay tự ý nghịch phá đồ. Đến giờ em vô cùng hối hạn nhưng không tìm ra cách giải quyết, vì vậy em mạnh dạn đưa ra diễn đàn nhờ các bố mẹ nào có nhiều kinh nghiệm trong việc rèn con thì chỉ dẫn giúp em với, càng nhanh càng tốt ạ, em đang rất cần, em sợ để lâu quá sẽ càng nghiêm trọng không sửa được ạ. Rất mong mọi gười giúp đỡ em, em xin chân thành cảm ơn!
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi me TienHai
    Đang tải...


  2. baoanh_buffet

    baoanh_buffet Thành viên chính thức

    Tham gia:
    2/7/2013
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Làm gì để con mình không sợ hãi???

    theo mình thì mẹ nên phối hợp cùng với gia đình để động viên bé, vì có thể bé đã bị ám ảnh vì trước đấy gia đình đã dọa bé quá nhiều. bjio mẹ nghĩ cách để thuyết phục con là nằm trong sẽ dc những ji tốt đẹp đi. trẻ con nhanh nhớ nhưng cũng nhanh quên lắm me ạ
     
  3. anhminhkh

    anhminhkh Thành viên tập sự

    Tham gia:
    17/7/2013
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Làm gì để con mình không sợ hãi???

    Mình nghĩ là bây giờ bạn phải tập lại, phải "xóa" ám ảnh của cháu về nỗi sợ bóng tối! Dù sẽ mất thời gian nhưng phải kiên trì thôi

    Bạn mình luyện cho con làm quen với bóng tối bằng những cách như thế này:
    - cùng nằm nói chuyện trong bóng tối với con. ( đối với con bạn, dần dà nói với con về chuyện người lớn hay hù dọa vì lí do abc.... nhưng thực chất chả có gì đáng sợ cả. Bố mẹ có thể nhận lỗi với con luôn)
    - chơi vài trò chơi, ví dụ tìm đồ trong bóng tối (bắt đầu từ tối vừa bằng bóng đèn ngủ mờ, rồi tắt hẳn)
    -ai ở trong bóng tối lâu hơn (có thưởng quà)...

    Mình nghĩ là người lớn phải tham gia cùng với con, và phải nói chuyện thẳng thắn với con, nhiều lần lặp đi lặp lại...

    Bởi cháu đã có 7 năm đầu đời ghi nhớ nỗi sợ nên công cuộc "cải tạo:" sẽ khó khăn lắm lắm. Bố mẹ phải kiên trì vào nhé!
     
  4. quynh.nt

    quynh.nt Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    29/8/2012
    Bài viết:
    7,144
    Đã được thích:
    1,508
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Làm gì để con mình không sợ hãi???

    Đây chính là một trong những hậu quả của việc đã từng đe doạ bé hồi xưa đấy nhé mẹ cháu.
    Theo mình thì tạm thời có thể tham khảo những trò chơi như sau:
    1. Trò bật tắt công tắc đèn:
    - Trò này cho con quen với bóng tối. Bé nhà mình 1 thời gian bóng đèn ngủ bị hỏng, cu cậu được ngủ dưới bóng đèn tròn nên quen mắt, đến khi mẹ tắt đèn là khóc (cậu ấy 14tháng tuổi), 2 mẹ con phải chơi trò này. Tắt, rồi bật lại, cho con thấy bóng tối cũng bình thường thôi.
    2. Trò ai ở trong bóng tối được lâu hơn
    Ở trong bóng tối với con, kể chuyện hoặc chơi trò gì đó, ai chạy khỏi phòng trước là thua...

    Nói thật là mình hiện tại cũng phải cực kỳ hạn chế và không cho phép ai doạ con mình, kể cả doạ bằng những câu đơn giản như mẹ đánh, mẹ mắng... Tối tối vẫn đi chơi, có sao thì ngắm sao, có trăng thì ngắm trăng. Mình sợ sẽ đánh mất lòng dũng cảm của con chỉ vì những hành động vô ý thức của người lớn lắm.
     
  5. Anhtrangshop

    Anhtrangshop SỮA CHO BÉ

    Tham gia:
    25/3/2013
    Bài viết:
    2,159
    Đã được thích:
    343
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Làm gì để con mình không sợ hãi???

    Mình đồng tình với ý kiến của mẹ này,mong rằng chúng ta sẽ không mắc sai lầm nữa hic hic...làm bố mẹ dạy con thấy khó.
     
  6. vi_vi2011

    vi_vi2011 Bôngytế cắt miếng p/vụ bé

    Tham gia:
    19/3/2013
    Bài viết:
    24,274
    Đã được thích:
    5,441
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Làm gì để con mình không sợ hãi???

    bé nhà bạn gần giống như bé nhà mình.Nhưng bé nhà mình vẫn thích chơi mình kể cả k có ai.Chỉ có buổi tối nó sợ có lẽ còn nhỏ.Vấn đề bé nhà bạn gặp phải cũng khá nh bé như vậy.Như em mình 11 tuổi mà k dám ở phòng mình chỉ bố mẹ nạt mới kìm đc.Nhưng mà bóng tối là sợ nhất.
     
  7. mecubi14

    mecubi14 v**r,zalo 0903290063

    Tham gia:
    17/10/2011
    Bài viết:
    18,757
    Đã được thích:
    3,108
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Làm gì để con mình không sợ hãi???

    bé nhà em cũng bị hiện tượng nhát sợ bóng tối ,bé nhà e mới gần 5t thôi nhưng mà cứ bảo sợ bóng tối có lần buồn vệ sinh bảo xuống cũng ko xuống ,vợ chồng em đành pải khuyến khích ,động viên bằng cách nhờ xuống lấy đồ vật gì ấy và khen bé dần dà bé cũng đỡ bị ám ảnh bởi cứ bảo sợ bóng tối,sợ ma
     
  8. w.tieudungthongminh.vn[1]

    w.tieudungthongminh.vn[1] Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    14/3/2013
    Bài viết:
    2,029
    Đã được thích:
    422
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Làm gì để con mình không sợ hãi???

    mẹ nó nên từ từ dần dần, có thế mỗi tối trước khi đi ngủ kể chuyện cho con nghe sau khi con trìm sâu vào giấc ngủ zùi thì để con ngủ 1 mình, nhớ để đèn ngủ cho bé và đặt các thú nhồi bông cạnh bé, thêm vào đó trong phòng có thể dán các hình trăng sao mà ban đêm tỏa sáng được ấy, có khi như vậy bé cảm thấy yên tâm và dễ ngủ hơn, hết sợ ma luôn j. Kinh nghiệm của tớ ấy.
     
  9. thutrang_vn

    thutrang_vn Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    7/2/2013
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    604
    Điểm thành tích:
    93
    Ðề: Làm gì để con mình không sợ hãi???

    Mình thấy mẹ nó nghe theo mấy mẹ trên kia là hoàn toàn đúng, có thể kết hợp hỏi thêm bác sĩ, ngoài ra cũng phải từ bỏ thói quen hù dọa trẻ con như vậy, tốt nhất gặp họ hàng, hoặc bất kỳ người nào bạn cũng phải dặn không được hù dọa con bạn, chắc chắn như vậy sẽ có kết quả tốt.
    Chúc bé sẽ có kết quả khả quan ^__^
     
  10. me TienHai

    me TienHai Thành viên tập sự

    Tham gia:
    12/7/2013
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Làm gì để con mình không sợ hãi???

    Cảm ơn các mẹ rất nhiều, mình sẽ cố gắng để sửa sai, mấy hôm nay mình đang tích cực để thực hiện các biện pháp mà các mẹ hướng dẫn nhưng chắc cũng phải mất một thời gian dài, rất cảm ơn các mẹ đã chia sẻ.
     
  11. mecubi14

    mecubi14 v**r,zalo 0903290063

    Tham gia:
    17/10/2011
    Bài viết:
    18,757
    Đã được thích:
    3,108
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Làm gì để con mình không sợ hãi???

    chúc bé sẽ hết nhút nhát để mẹ vui nhé!
     
  12. caixanhhoa

    caixanhhoa Dau goi, Sap vuot toc nam

    Tham gia:
    30/1/2013
    Bài viết:
    22,315
    Đã được thích:
    3,190
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Làm gì để con mình không sợ hãi???

    Chúc bé nhà chị nhanh hòa đồng và hết nhút nhát
     
  13. quynh.nt

    quynh.nt Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    29/8/2012
    Bài viết:
    7,144
    Đã được thích:
    1,508
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Làm gì để con mình không sợ hãi???

    Tự nhiên hôm nay lại nhớ ra ngày xưa có 1 trò chơi bọn tớ rất hay dùng khi nhà mất điện, đó là trò chơi bóng trên tường ấy. Mẹ mua cái đèn pin về rồi tắt hết đèn, làm con chó, con chim, con rắn trên tường cho con xem, chơi trò này khá vui và hầu như bé nào cũng thích. Nhất là khi mình chơi theo kiểu kể chuyện cho con nghe ấy.
     
  14. diepngannhi

    diepngannhi Thành viên tích cực

    Tham gia:
    18/7/2013
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    102
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Làm gì để con mình không sợ hãi???

    em ngày nhỏ cũng sợ bóng tối lắm, ngủ lúc nào cũng cần đèn nhỏ để có ánh sáng, mấy lần đi vs toàn hét gọi mẹ :)
    cũng may mẹ em hiểu tâm lý con nên dần dần về sau, mẹ đợi em ngủ rồi tắt đèn, mỗi khi em giật mình dậy khóc thì mẹ lập tức đến bên dỗ dành, vì có cảm giác an toàn rằng lúc nào mẹ cũng ở bên nên em cũng không sợ nữa :rolleyes:
     
  15. vongdautam

    vongdautam Cơ sở sản xuất vòng dâu tằm An huy 0909886836

    Tham gia:
    20/4/2012
    Bài viết:
    16,607
    Đã được thích:
    3,125
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Làm gì để con mình không sợ hãi???

    Chúc bé nhanh hòa đồng, kg còn sợ haiz nữa
     
  16. mai2603

    mai2603 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    20/2/2013
    Bài viết:
    7,840
    Đã được thích:
    947
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Làm gì để con mình không sợ hãi???

    hichic, mong bé nhanh tự tin, hòa đồng với mọi ng
     
  17. me TienHai

    me TienHai Thành viên tập sự

    Tham gia:
    12/7/2013
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Làm gì để con mình không sợ hãi???

    Sau 1 thời gian vô cùng cố gắng áp dụng các biện pháp, em thấy đã có 1 số hiệu quả nhất định ạ, em rất vui. Cả nhà đã được quán triệt từ ông bà trở xuống không ai được phép hù dọa trẻ con, cháu nhà em đã đỡ nhát hơn do thường xuyên được người lớn khích lệ khen ngợi mỗi khi con dũng cảm tự chạy 1 mình vào phòng tối lấy đồ giúp bố mẹ, ông bà. Em thấy các biện pháp các mẹ đưa ra vô cùng hữu ích nhưng mà em vẫn phải cố gắng hơn nữa ạ vì con vẫn không giám nằm bên trong mà phải nằm giữa bố mẹ (con nhà em vẫn chưa ngủ riêng ạ).
    Cảm ơn các bố mẹ rất nhiều!
     
  18. caixanhhoa

    caixanhhoa Dau goi, Sap vuot toc nam

    Tham gia:
    30/1/2013
    Bài viết:
    22,315
    Đã được thích:
    3,190
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Làm gì để con mình không sợ hãi???

    chúc mừng chị nhé,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
     
  19. hanyen

    hanyen Sữa & Đồ Chơi 0973373361

    Tham gia:
    24/10/2012
    Bài viết:
    5,406
    Đã được thích:
    953
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Làm gì để con mình không sợ hãi???

    mẹ nó phải từ từ tập cho bé. Cần tìm cách xóa bỏ những ám ảnh trước kia hay dọa bé, em thấy các cao kiến của các mẹ ở trên rất hay mẹ nó có thể tập cho bé nhưng mẹ nó phải kiên trì, để bé không sợ hãi cần phải có thời gian
     
  20. phamhue.ttqd

    phamhue.ttqd dịch vụ xe 4-7 giá rẻ-tốt

    Tham gia:
    6/8/2012
    Bài viết:
    4,810
    Đã được thích:
    738
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Làm gì để con mình không sợ hãi???

    ui, bé hiếu động mà lại nhát à chị, chị thử tạo thêm lòng tin cho con về bản thân đi ạ, chẳng hạn như: con có thể lên lấy hộ mẹ đồ ở trên phòng được ko? khen ngợi bé nhiều hơn cũng là một cách hay đấy ạ
     

Chia sẻ trang này