Htvh ơi, phải "trộm vía" và tự vả vào mồm mấy cái trước khi nói chứ :lol: Nói thế thôi, không phải chị định dội cho em gáo nước lạnh đâu nhưng mới cưới nhau nửa năm thế thì vẫn còn ngọt ngào lắm, chưa thể nói chắc điều gì được :mrgreen: Nhưng kể cả thỉnh thoảng cãi nhau cũng không vấn đề gì vì sau mỗi lần như vậy VC có khi lại tình cảm hơn (nhưng thỉnh thoảng thôi, chứ thường xuyên thì mới đáng ngại).
Khiếp! Chị Hương làm em giật mình, cứ tưởng mình nói gì sai. :evil: VC em chưa cãi nhau bao giờ là em nói tính đến thời điểm này. Vậy nên mới vào đây học "Chiêu" của các chị ngộ nhỡ sau này có cãi nhau thì còn áp dụng.
Nhà mình thì lúc giận đứa nào cũng gân cổ lên cãi, cãi xong mình mau nước mắt thể nào cũng khóc còn AX k chịu đc nhìn mình khóc thì lượn đi chỗ khác cho khuất mắt . Đến lúc về mà vẫn thấy mặt bí xị là ông ý lân la trêu, trêu k cười là nắm chân tay rồi ôm ôm :v . Còn lần nào mà mình thấy mình sai quá thì cũng tự giác lân la ôm cái, kiểu gì cũng đc ôm lại....hé hé thế là huề nhà em ít khi nói bằng lời, toàn dùng hành động thôi...Rồi mai ngồi lại bình tĩnh mới phân tích rõ ai đúng ai sai, lúc ý thì nói sao cũng đc
Cuộc sống gia đình, vợ chồng không thể tránh được những cãi vã đôi khi chỉ là nho nhỏ thôi nhưng có khi cũng dai dẳng cả tuần, nhưng đó chỉ là những giận hờn nhất thời thôi rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi, vì tình nghĩa vì con cái!