Mình tình cờ đọc được bài từ báo hạnh phúc gia đình . Có một cậu bé học lớp 12 vào mạng để tìm thông tin tuyển sinh và đọc báo . Vùng quê nghèo hiếm thông tin cậu bé đã biết tận dụng Internet nhưng bố mẹ cậu được biết cậu đang vào quán Chat trên phố huyện . Vậy là bố mẹ cậu đi thẳng lên và đánh cho cậu một trận nên thân . Cậu bé cảm thấy rất ấm ức vì thấy mình đang làm việc có ích . Nhưng bố mẹ cậu chỉ cần biết cậu vào mạng là đua đòi hư hỏng . Bạn nghĩ sao??? Bố mẹ cậu ấy cần làm gi?? Cậu bé phải thuyết phuc thế nào để bố mẹ chấp nhận việc làm đúng của câu.????
Quan trọng là ở bản thân những người bố , người mà đang cần được tư vấn đặc biệt . Tôi biết có một địa chỉ đấy . Thử liên hệ với số điện này nhé: 049045116,
Việc bố mẹ cậu thiếu niên ấy ( học lớp 12 ko còn là cậu bé rồi ) bị bố mẹ uýnh cho vài roi là đúng thôi - vì đó là quan điểm chung của nhiều bậc cha mẹ, ngay cả ở thành phố chứ đừng nói gì là ở nông thôn ! Chả có nhà tư vấn nào có thể giúp cho các bậc bố mẹ ở nông thôn thoát ra khỏi quan điểm " vào tiệm chat chỉ là chit, chỉ chơi game ", còn chuyện đọc báo và tìm thông tin tuyển sinh chỉ là vài trường hợp cá biệt ! Đó là một thực tế ! Còn chuyện tư vấn đặc biệt nữa ! Chà, thế nào là tư vấn đặc biệt, thế nào là tư vấn bình thường ? Tôi chỉ biết là khi gặp phải những nan đề trong cuộc sống, người ta sẽ tìm đến một nhà chuyên môn, để được lắng nghe và hướng dẫn các biện pháp giải quyết do chính mình tìm ra và đó là những vấn đề hoàn toàn riêng tư, phải được trao đổi và giải quyết trong nhiều lần, trong nhiều ngày một cách trực tiếp ! Đó gọi là tư vấn tâm lý, còn nếu chỉ a lô mà giải quyết được mọi chuyện thì quả tình là đặc biệt thật !