Theo bạn, làm gì để chúng ta giỏi hơn, tôi không muốn nói tới việc giúp con cái chúng ta giỏi hơn,chủ đề đó đã bàn nhiều rồi, nhưng còn chúng ta, vẫn còn và cần phải học đê giỏi hơn mà:-D, các lớp học kỹ năng sống ở VN ít nhỉ, tôi đã từng sang nứoc ngoài và thấy họ rất coi trọng việc học sống đấy! VN ít thật nhé, hay là tôi không biết.???
Đa phần những người lớn tự học hỏi là chính chứ chẳng qua trường lớp đào tạo kỹ năng làm gì. Lý do thì quá rõ ràng.
Liệu không học thì chúng ta - ngừoi lớn - có thể tự biết đựoc nhiều điều, hay cũng vấp ngã nhiều mới tự đứng dậy đựoc, liệu học, dù chỉ là lý thuyết những cũng giúp chúng ta đỡ biêu đầu mẻ trán trứoc khi hiểu ra cần sống như thế nào.
Muốn giỏi thì phải học - đó là điều không cần bàn ! Nhưng học như thế nào và học cái gì thì lại là một điều rất cần bàn ! Trước đây, khi nói đến việc học - thì ai cũng nghĩ là chỉ có đi học ở nhà trường ( học chữ hay học nghề gọi là học các kiến thức ) mới gọi là học ! Nhưng rồi người ta thấy rằng có những điều cực kỳ quan trọng mà nếu không học thì sẽ có những hành xử sai lầm, dẫn đến những hậu quả tai hại, đó là học làm người ( học về kỹ năng sống - giá trị sống ) học làm cha mẹ ( học cách hiểu trẻ - tôn trọng trẻ và ứng xử với trẻ - gọi là học các kỹ năng ) và nhất là học cách học ( Học phương pháp - học những nguyên tắc để tự học ) Đó là học cái gì - còn học như thế nào thì cũng có nhiều cách : học một mình ( qua việc đọc sách, nghe và suy gẫm thông qua các kênh thông tin, tìm kiếm kiến thức trên mạng toàn cầu ) Học với người khác ( đến các lớp, dự các buổi thuyết trình, hội thảo và trò chuyện với những người cùng hệ ) cách nào cũng có cái hay, cái dở, cái đúng cái sai - vấn đề là phải nhìn ra được điều đó, không bảo thủ không cố chấp ! Như vậy, không thể nói là đã là người lớn thì không cần học và cũng không thể chỉ có tự học vì có những điều thuộc về kiến thức thì ta có thể tự thu thập bằng nhiều cách - Nhưng có những điều thuộc về kỹ năng thì ta phải có được sự chia sẻ, phải có chỗ học để tiếp thu và phải có môi trường để thực hành ! Vấn đề còn lại là chúng ta cần phải nhận ra cái gì cần học trước, cái gì có thể học sau, cái gì có thể học ít, cái gì cần học nhiều, cái gì có thể tự học và cái gì thì phải đi học !
Hồi em còn đi học, nghĩa là cách đây cả chục năm rồi thì chỉ có môn giáo dục công dân là dạy cách sống, nhưng nói cho cùng thì lúc nào cùng " khiêm tốn, thật thà, dũng cảm" thì ra đời nếu không là thằng ngơ ngơ thì cũng là thằng thiểu năng trí tuệ, Mình dạy con bây giờ, bảo nó ngoan như " trong sách dạy" là chết, mà bao nó hư như xã hội thì mình gánh hậu quả đầu tiên. Đôi khi chính mẹ nó còn chẳng biết phải sống thế nào, làm sao chỉ bảo cho nó được, khó kinh. theo em, chính mình lớn rồi cũng nên đi học lại, đọc cái đường link vao tamnhinphatgiao cua bac HN thấy hay quá, đúng là mình nên học lại để cho mình và cho con mình .
Ðề: Làm gì để thành người giỏi Không đi du lịch: Một vĩ nhân đã từng nói: “Khi đi du lịch về, con người ta lớn thêm và chắc chắn một điều là trái đất phải nhỏ lại”. Vì thế, nếu cho rằng đi du lịch chỉ làm hoang phí thời gian và tiền bạc, bạn hãy nghĩ lại nhé!