Cần giúp: Làm Gì Để Tiếp Thêm Nghị Lực Sống Khi Cảm Thấy Tuyệt Vọng?????!!!!!

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi Hyo's kimchee, 1/5/2017.

  1. Hyo's kimchee

    Hyo's kimchee Thành viên mới

    Tham gia:
    13/5/2013
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Nó là một người đàn bà thất bại: đã tám năm nay nó sống trong tình cảnh không công việc ổn định, không học hành đến chốn, không tiền , không bạn bè,không gia đình. 35 tuổi, tài sản lớn nhất và vô giá của nó là cô công chúa đang ngày càng lớn lên và yêu thương mẹ vô cùng. Chính vì thế nên nó luôn mỉm cười mãn nguyện mỗi khi nghĩ đến con vì dù sao nó cũng không phải là một người mẹ tồi.
    Nó luôn muốn dựa vào ai đó mỗi lúc mệt mỏi nhiều khi chỉ đơn giản là để khóc thật to nhưng điều nó làm lại là cố tỏ ra cái vỏ bọc xù xì, mạnh mẽ, phớt đời. Nó luôn muốn có thật nhiều bạn nhưng nó lại ngại khi mỉm cười để tiếp xúc với mọi người ; có ai đó chú ý tới nó, lập lức nó thu mình lại như thể người ta sẽ làm nó bị thương. Và sự thật là nó rất dễ bị tổn thương. Nó muốn nói, chia sẻ, muốn nổi loạn nhưng hành động nó làm lại là" chùm chăn hô khẩu hiệu" rồi sau đó rúc vào một xó nhà.
    Công việc của nó lần này cũng như bao nhiêu việc nhàm chán khác trước kia nhưng sao lần này nó thấy trống trải quá! Sợ đi làm vào buổi sáng kinh khủng, chỗ làm giống như ở nhà: suốt ngày đối diện với bốn bức tường, sao 9 tiếng trôi qua dài đến vậy.
    Nó xin thêm việc buổi tối để có thêm tiền lo cho con. 1 công việc mà cũng làm bạn với tường, suốt ngày không dám nhìn lên để thấy bước chân đi lại của mọi người. Nó thấy cùng là người, cùng hoàn cảnh và tuổi tác mà sao số phận khác nhau quá!
    20h30 nó phi ầm ầm về bố mẹ để đón con, thứ nó nghe thấy lúc nào cũng là những trận cãi vã, mắng nhiếc của họ; thứ nó nhìn thấy là sự mệt mỏi của cô công chúa vì chưa có gì vào bụng. Gia đình nhỏ của nó luôn ăn cơm vào giờ mọi người đi ngủ nhưng vẫn cứ líu lo kể chuyện cho nhau nghe.
    Nó chỉ muốn có thật nhiều sức mạnh để ngày nào cũng có thể mỉm cười với con, lo cho con đến khi nó không thể. Sự tuyệt vọng có lúc khiến nó muốn từ bỏ....
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Hyo's kimchee
    Đang tải...


  2. vo mai anh kiet

    vo mai anh kiet Thành viên tích cực

    Tham gia:
    26/5/2009
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    1,970
    Điểm thành tích:
    273
    Côs gắng lên em, sông có khúc ngươì có lúc mà haỹ cứ tin vào nhiêù phép màu trong cuộc sôngs. Có niềm tin sẽ có sưcs khoẻ và mọi việc rồi sẽ onr thoi.
     
  3. Minh Ngọc94

    Minh Ngọc94 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    20/6/2016
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    158
    Điểm thành tích:
    83
    cố lên chị nhé. ai cũng có những khó khăn riêng, em mong chị sẽ tự nhủ, buồn cũng sẽ qua và vui rồi cũng thế. Không có gì là mãi mãi cả chị ạ! Cứ tin tưởng rồi thì niềm vui sẽ đến với chị thôi
     
  4. tuantaiquyen

    tuantaiquyen Thành viên rất ngoan

    Tham gia:
    28/10/2016
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    166
    Điểm thành tích:
    83
    đúng là mỗi người một hoàn cảnh :(
     

Chia sẻ trang này