Mình đang làm việc trong 1 công ty nước ngoài...nhưng mang tính chất gia đình trị Công việc thực chất ko có gì vất vả...nhưng mình quá ngán ngẩm công việc hiện tại của mình (mình chỉ là 1 nhân viên bình thường thui)...ngán tận cổ cách làm việc và cả thói tỵ nạnh, ganh ghét, đấu đá...dù rằng mình chẳng bon chen, giành giật của ai cái gì Lương thì 3 cọc 3 đồng dù mang tiếng công ty nước ngoài...nhưng cơ cấu VN mà. Mỗi tháng nhận về 5 triệu nhưng mổi sáng đi làm là cả 1 sự chán trường, mỏi mệt vì chằng bít hum nay sẽ có chiện gì xảy ra với mình Mình tâm sự với chồng...thì chồng bảo "e ở nhà chăm con đi".Mình bít chồng mình nói thật vì thu nhập của anh dư để nuôi sống gia đình mình 1 cách đàng hoàng Chính vì thế chẳng bao giờ chồng hỏi về lương , thưởng của mình Nhưng mình thì ko muốn ở không chăm con (bé nhà mình mới gần 10 tháng tuổi) vì như vậy mình sẽ cảm thấy mình tụt hậu khi ko dc ra ngoài giao lưu, làm việc nữa..mà nghĩ tiếp tục ở lại công ty này thì mình thực sự ko muốn nữa Sẽ có người bảo "sao ko nghĩ chỗ này, và đi kiếm chỗ khác?" Mình xin thưa là thời buỗi bây giờ tìm dc 1 công việc như mò kim đáy bể, và hơn nữa chổ mình ở chì là 1 thành phố nhỏ nên ko có nhìu lựa chọn nghề nghiẹp như ở HN hay TPHCM Các mẹ cho mình lời khuyên xem...mình phải làm gì khi ko còn thiết tha với công việc hiện tại nữa...Nói chung là chán 8 h đến công sở rùi tối về lại mang trong mình nhìu bực dọc, chán nản Cám ơn các mẹ nhìu nhìu
Ðề: Làm gì khi...chán ngán công việc nơi công sở???????? Mẹ nó có thể tìm một công việc online mà làm nếu nghỉ ở nhà, như bán hàng online chẳng hạn, mình biết trên LCM có rất nhiều bà mẹ đã bỏ công việc HC để kinh doanh online đấy.
Ðề: Làm gì khi...chán ngán công việc nơi công sở???????? Hic...mình cũng đã từng có y nghỉ đó Nhưng thấy nhìu mẹ buôn bán rùi...mình mà ra buôn bán như vậy nửa liệu cạnh tranh được ko? Mình cũng có người nhà có nguồn hàng VNXK tốt và giá cũng ok lém Nhưng chưa dám thử sức để kinh doanh đây Nếu mình buôn hàng VNXK với giá sát với giá mình nhập về (chỉ lãi chút tiền công và tiền vận chuyển và giá thành sẽ mềm hơn chỗ khác) thì các mẹ có ủng hộ ko? Coi như mình "BÁN GIÁ RẺ...NHƯNG MONG LẤY VỂ LƯỢNG KHÁCH ĐÔNG" Các mẹ cho mình xin ý kiến nhé
Ðề: Làm gì khi...chán ngán công việc nơi công sở???????? Theo mình thì bạn nên tìm 1 việc làm khác, bạn ở thành phố nhỏ thì cơ hội việc làm ít hơn thôi chứ vẫn rất nhiều nếu mình đủ tự tin mình có kinh nghiệm, làm việc tốt. Bạn ko bị sức ép về tiền bạc nên tìm việc làm cũng có nhiều lựa chọn hơn.
Ðề: Làm gì khi...chán ngán công việc nơi công sở???????? chị ở thành phố nào vậy ạ, miền bắc, miền nam hay miền Trung ạ. E đang hợp tác với đối tác đến từ Thái lan cùng làm chung một dự án kinh doanh, làm việc với họ chị có tất cả những điều mong muốn và có thể làm ở nhà được, chị quan tâm thì gọi cho em theo số 01685 359 767 em là Yến. Em đảm bảo chị cũng yêu thích công việc này vì em cũng đã từng có suy nghĩ giống hệt chị khi đi làm ở một công ty kiến trúc như vậy đó.
Ðề: Làm gì khi...chán ngán công việc nơi công sở???????? Hi...Nghe hấp dẩn quá mẹ nó nhỉ? Mình trong Vũng Tàu...1 TP biển nhỏ xinh ỡ miền Nam bạn nhé Có gì hay ho thì chia sẻ cùng mình xem Cám ơn bạn nhìu
Ðề: Làm gì khi...chán ngán công việc nơi công sở???????? Hic...Bạn cũng đả từng sao?Nhưng rùi làm sao để vượt qua? Mình đã cố gắng và nhẫn nhịn nhiều...nhưng tình hình ko sáng sủa là mấy
Ðề: Làm gì khi...chán ngán công việc nơi công sở???????? Chán việc là tâm trang chung khi bạn đã quá mệt mỏi xung quanh vẫn đề mưu sinh cơm áo gạo tiền. Bạn nên xin nghỉ phép, đi chơi đâu đó cùng gia đình, bạn bè cho khuây khỏa rồi tiếp tục công việc mình đang làm. Bây h kiếm đc 1 công việc ổn định khó lắm đấy!
Ðề: Làm gì khi...chán ngán công việc nơi công sở???????? ối tận Vũng tàu ạ, em cứ tưởng ở ngoài bắc này em có thể qua nhà chị hi hi trong đó thì em chưa có điều kiện đi xa zay, nhưng chắc chắn e sẽ đi qua vũng tàu một thời gian ko xa, luc đó ghé nhà chị nha. hi hi. Thôi giờ chị hãy xin nghỉ khoảng 1 tuần đi du lịch và để đầu óc mình thoải mái đã . Chúc chị vui vẻ
Ðề: Làm gì khi...chán ngán công việc nơi công sở???????? Cám ơn bạn Rất vui nếu chúng ta làm bạn với nhau (lebaoyen là tên bạn hay tên con gái thế? Nhất định sẽ tiếp đón bạn và gia đình nếu có dịp vào VT chơi Được các mẹ trên đây chia sẻ...mình củng nguôi ngoai được phần nào
Ðề: Làm gì khi...chán ngán công việc nơi công sở???????? Mình cũng vậy này, có gì về than thở với chồng, chồng lại bảo nghỉ việc đi, nhưng nghỉ mà ở trong 4 bức tường thì chán lắm, buôn bán thì chắc không làm được, thôi cố gắng lên mạng nhiều gặp có mẹ xả thôi, kết bạn với mình nhé, mình ở hà nội
Ðề: Làm gì khi...chán ngán công việc nơi công sở???????? Hic..như vầy đi làm đở stress bi nhiu Các mẹ thật dễ thương ý Mình cùng trao đổi YI đi...để chat với nhau cho nhanh
Ðề: Làm gì khi...chán ngán công việc nơi công sở???????? Mỗi người có 1 nỗi buồn riêng, Mình thì chán công việc chả ra đâu vào đâu cả. Mình học kinh tế quốc dân ra khoa kinh tế đầu tư, ra trường mình xin dc viêc làm ngay về thương mại điện tử, hồi đó mình nghĩ có việc làm là may rùi và làm tạm 1 thời gian có kinh nghiêm rùi xin đúng ngành, trong khoảng thời gian mình làm cv đó mình cũng xin vào ngân hàng nhưng toàn tạch cả. Rùi sau đó lấy chồng đẻ con cuối cùng không đi được đúng nghề mình học cũng như ngành mình yêu thích. Giờ quay lại xin ngân hàng hay chuyên ngành mình học thì đều bị loại hồ sơ. Giờ phải làm nhân viên kinh doanh. Hic thực sự mình chán kinh doanh lắm, chiu áp lực nhiều, nhiều khi về nhà mệt chả còn hứng để chăm chồng con nữa. Công việc thì chán ngán không ổn định. NHiều lúc mình nghĩ ko biết về sau mình làm gì và nó như thế nào nữa.cv mình yêu thích giờ thì ko ai nhận mà có phải là mình không làm được đâu, họ cứ đọc hồ sơ họ đã loại mình rùi. Hic không nhẽ phải cứ phải làm kinh doanhh thuê cả đời sao.
Ðề: Làm gì khi...chán ngán công việc nơi công sở???????? Chị giống em thía, n e đã bỏ việc rồi và h đang tập tành kinh doanh hihi hy vọng tương lai sẽ tươi sáng hơn.
Ðề: Làm gì khi...chán ngán công việc nơi công sở???????? hị hị còn mình làm công sở, nhàm rỗi nhưng cũng lắm chuyện mệt người
Ðề: Làm gì khi...chán ngán công việc nơi công sở???????? Chẳng biết khuyên bạn sao đây? Mình còn 1 thân 1 mình nuôi con, vẫn phải bám cv với mức lương 5tr / tháng. Kinh doanh thì ko biết vì hình như mình là 1 con ốc đúng nghĩa và cũng ko có nhiều vốn. Mình đang dự định học 1 cái gì đó rồi làm thêm nhưng chưa biết sẽ học được khi nào. Mọi thứ với mình đều dở dang, Chán lắm.
Ðề: Làm gì khi...chán ngán công việc nơi công sở???????? Chia sẻ và đồng càm cùng bạn Mình cũng bế tắc nên chả bít khuyên bạn ra sao nữa! Thương mẹ nó..vò võ nuôi con 1 mình Nghĩ lại...mình còn may mắn hơn khối người Cám ơn các mẹ
Ðề: Làm gì khi...chán ngán công việc nơi công sở???????? bạn àh, thế giờ bạn muốn một công việc thế nào? thay vì kêu chán, hãy thử sức với cái mới xem! Cái gì cũng có hai mặt, và nếu đã quyết định một vấn đề gì thì đừng nên hối hận! Chúc bạn may mắn!