Cac Chi oi. Baby cua em duoc 4 thang tuoi roi, thinh thoang Be' hay bi nac cuc du em thuong xuyen cho be uong nuo'c. cac chi co meo vat nao hay chi? cho em di, nhung luc be' chuan bi di ngu ma bi nac cuc nen rat kho' cho be di ngu. Cam on cac chi nhieu.
Bé nấc thì mình thường cho bé bú no, uống nước nhiều, hay để cho khóc to 1 lúc, hay đùa cho bé cười nhiều sẽ tự hết. Còn mẹo thì lấy mẩu cuống chiếu đặt phần giữa 2 lông mày cũng hết. MeThuy thử làm xem thế nào nhé Thân!
Chào mẹ Thuy tham gia DD nhé, không biết có cùng tên với mình không nhỉ :lol: bé nhà mình được 6 tháng rùi, mỗi lần nấc chỉ cần ôm bé chặt 1 chút cho bé khóc to lên là hết nấc thôi, bạn thử xem
chào me thuy ( chả biết là thủy hay thúy nữa, em cứ gọi vậy cho tiện ) cách chữa nấc thì mẹ havy đã nói rồi, nhưng cọng chiếu thì chú ý nha, cẩn thận không rơi vào mắt hay miệng em bé thì khổ đấy. >>>thuyph: bác có hình mới choáng nhể
chào me thuy ( chả biết là thủy hay thúy nữa, em cứ gọi vậy cho tiện ) cách chữa nấc thì mẹ havy đã nói rồi, nhưng cọng chiếu thì chú ý nha, cẩn thận không rơi vào mắt hay miệng em bé thì khổ đấy. >>>thuyph: bác có hình mới choáng nhể
Mình cũng thấy nhiều lúc bé sắp ị cũng hay nấc cục nhưng lúc bé thôi , chứ lớn hơn 1 chút có thể do nuốt nhiều hơi hay ợ hơi sau khi ăn cũng nấc cục . Mình để bé khóc 1 tí rồi dỗ là hết nấc cục ngay chứ k uống nước như người lớn mình được các mẹ nhỉ ...
Heeeeee....hoành tráng lắm :lol: ...mẹ thuyph không muốn cưỡi chổi nữa mà muốn làm " mèo disco " à :twisted: :twisted: :twisted:
Em đọc được 1 tài liệu có nói khi con nấc nên bế con lên rồi vuốt vuốt tai của con cho buồn buồn. Bé sẽ khóc, khóc xong là hết nấc. MeThuy thử cách này xem. Em có áp dụng cho Zĩn nhà em nhưng con không khóc, đành để con nằm chơi bao giờ hết nấc thì thôi.
Mình có đọc một tài liệu nước ngoài họ bảo là khi nào con nấc thì bế thẳng đứng lên rồi vỗ nhẹ sau lưng như là khi con bú xong làm cho nó ợ ấy. Mà mình thử làm với Jenny rồi nhưng không ăn thua . Hồi bé thì trêu cho bé khóc để hết nấc nhưng bé cũng ít khóc nên đành để cho bé tự hết. Còn bây giờ thì uống nước thôi
Phỗng nhà em ngày bé cứ lạnh là nấc (ví dụ như mới tắm xong chẳng hạn), mỗi lần như thế thì em cho bé ti là hết nấc, còn bây giờ lớn rồi thì cù vào lòng bàn chân bé, bé cười một lát là hết nấc.
Ôi thời hoàng kim đã qua rồi chị ạ, bây giờ thì chán lắm ạ, không biết cái má bánh đúc của mẹ cháu đi đâu hết rồi ý. Hôm nào rảnh mẹ cháu chụp hình của cháu post lên cho các bác xem ạ, mẹ cháu đang stress đây.