các mẹ ơi, bé cháu nhà e sắp vô lớp 1 tơi nơi rồi mà nó ko thích đi học.Mỗi sáng đi học là nó khóc nó la, chị em nhiều khi tính nóng quá điên máu cầm chổi quất cho vài phát.E cũng thấy xót ruột quá, nhẹ nhàng nói và giải thích là tại sao mình nên đi học thì bé vẫn hét lên "con không thích". hic hic ko biết vì sao lại thế nữa, mấy tháng nữa là vô lớp 1 rùi, các mẹ có bí quyết kinh nghiệm giúp em với ạ.chứ e thấy bà chị em rầu rĩ rồi đánh nó mà e cũng thấy buồn thay hic
Ðề: Làm gì khi con nói "con ghét đi học" Hầu như đứa bé nào mới vào lớp 1 cũng vậy thôi bạn ạ. lúc đầu bé ngại ngùng-sợ sệt r cũng quen dần - bạn cứ bảo bà chị cho đến lớp ngồi-khóc để kệ, học vài buổi rồi đâu lại vào đấy ý mà. bé quen bạn quen bè r lại thích đi học ấy chứ - ở cái tuổi này đến lớp hầu như đứa bé nào cũng sợ cô giáo bằng phép-nghe lời thầy cô tăm tắp, cho ra lớp học để thầy cô giáo rèn rũa lên người
Ðề: Làm gì khi con nói "con ghét đi học" Mẹ cháu thử vào đây xem nè :http://www.lamchame.com/forum/showthread.php/789469-Th%C4%83m-d%C3%B2-L%C3%A0m-th%E1%BA%BF-n%C3%A0o-%C4%91%E1%BB%83-tr%E1%BA%A3-l%E1%BB%9Di-quot-Con-kh%C3%B4ng-th%C3%ADch-h%E1%BB%8Dc-%C4%91%C3%A2u-m%E1%BA%B9-%C6%A1i-quot
Ðề: Làm gì khi con nói "con ghét đi học" Cháu em, sn2007, nó thích đi học vì nó có người yêu ở lớp :-ss Hờ hờ )
Ðề: Làm gì khi con nói "con ghét đi học" Trẻ có thể có nhiều lý do để ko thích đi học, nhưng chủ yếu là vì ở nhà được cưng chiều, được quan tâm chú ý nhiều hơn, trong khi đi học thì phải tuân theo những nguyên tắc nhất định. Ngoài ra, cũng có thể có 1 vài nguyên nhân tiêu cực như bị bạn bè bắt nạt hoặc ở lớp bị cô giáo phạt, doạ, mắng... khiến bé sợ. Nếu ko phải vì những lý do này thì chỉ đơn giản là bé ko thích, vậy thôi. Bé nhà em mới hơn 3 tuổi. Những hôm đầu cho đi học cũng khóc lóc thảm thiết lắm . Nhưng mà giờ quen rồi, ko thích đi học nhưng vẫn đi, ko khóc lóc, ko kêu ca cũng ko đòi nghỉ học nữa rồi ạ. Em nghĩ gia đình cũng ko cần quá lo lắng, càng ko nên tạo áp lực cho con. Ban đầu cứ hỏi con là tại sao lại ko thích đi học xem con nói ntn rồi giải thích dần cho con. Rồi dẫn chứng cho con 1 vài ví dụ về việc ko đi học thì sẽ ntn. Ví dụ như em kể cho bé nghe câu chuyện "Gà con đi học", trong đó chỉ có mình bạn gà là chịu khó đi học, còn các bạn khác ham chơi ko đi, rồi ko biết đọc nên bạn thì dùng sai thuốc nên đau bụng, bạn thì bay vào khu vườn mới phun thuốc sâu nên bị ngộ độc... Chỉ vì ko đi học nên ko biết chữ... Em nghĩ dùng những cách như thế sẽ giúp bé dần dần hiểu ra. Chứ cứ suốt ngày bảo bé là phải đi học, rồi đánh mắng thì bé càng ghét đi học thôi ạ.
Ðề: Làm gì khi con nói "con ghét đi học" con em cũng sắp đi học lớp 1 đây, ko biết có giống con nhà chị tackecon ko? Đi mẫu giáo thì cháu chăm chỉ lắm, hứng thú khi đọc học là khác. Cũng mong các mẹ cho ít kinh nghiệm ạ.
Ðề: Làm gì khi con nói "con ghét đi học" Ở lứa tuổi con bạn chẳng bé nào thích đi học cả. Đánh cháu là phương pháp càng dở. Tuổi này chỉ thích đi chơi thôi nên tốt nhất bạn phải tạo nếp quen đi học cho cháu. Thói quen làm nên ý thức. Bạn hãy vừa động viên vừa nghiêm khắc ( nhưng không đánh) bằng lời nói con đã hiểu và nhận thức ở tuổi này. Có đièu hãy dùng những từ đơn giản theo ngôn ngữ trẻ em để giải thích cho cháu hiểu học có ý nghĩa gì. Thông thường thì trẻ em từ cấp 2 trở lên mới bắt đầu hình thành ý thích, đam mê. Nhưng nếu không chuẩn bị từ giờ thì...hỏng.
Ðề: Làm gì khi con nói "con ghét đi học" Thế nhưng nói làm sao cho bé hiểu và tạo thành ý thức thì mới thật là khó ...
Ðề: Làm gì khi con nói "con ghét đi học" Sao mà giống mình hồi học ĐH thế ko biết , cháu em hồi mới đi học lớp 1 nó thích lắm, vì cô giáo nhẹ nhàng, dễ chịu nên thích học cô, thích đi học luôn, em còn toàn dọa hư là em cho nghỉ học.
Ðề: Làm gì khi con nói "con ghét đi học" Hic . Thằng nhỏ nhà mình cũng vậy . Có mẹ nào có kinh nghiệm gì ko a
Ðề: Làm gì khi con nói "con ghét đi học" Mình biết 1 trung tâm mà các bé thích đi học lắm, đối với bé sắp vào lớp 1 thì dạy theo phương pháp kiểu như cho các bé vừa học vừa chơi ý. Nên các bé thích lắm! Hình như là toán pomath thì phải, mà cứ cho con đến Test bên đó xem, cháu mình học ở đó mới mấy buổi thui mà về thích lắm. Quan trọng là các cháu thích học các mẹ ạ.