Cm ơi cho em hỏi chút, có mn có kinh nghiệm hay biết cách ko Nhóc nhà e đc 2 tuổi, em cho bé đi học. Học đc 3 ngày thì bị viêm mũi họng, đến 2 tuần vẫn chưa khỏi. Trước bé chưa bị ốm thì bé ko thích mọi người bế, cả ngày chỉ thích leo trèo, nhảy múa, chơi đồ chơi. Nhưng từ hôm đi học xong bị ốm, bé đổi tính, cả ngày cứ kêu sợ sợ sợ và bắt bế đứng đi khắp nhà. Ngồi 1 chỗ bế bé cũng khóc, bế đứng 1 chỗ bé cũng khóc. Thực là em ko biết làm sao cả. Có mn biết cách để giúp em làm cho bé ko bắt bế đc ko ạ?mà giờ bé bám mẹ kinh khủng, trước ai bé cũng theo, giờ chỉ theo mẹ thôi, nhiều khi mẹ chỉ từ ngoài bếp đi vào bếp bé cũng chạy theo khóc ạ
HỜ, con nhà mn hư giống con nhà mình thế. Chỉ khác là bé nhà m từ bé đã thế, chưa đi lớp, bám mẹ, mà mỗi khi ốm thì bắt bế rong cả ngày, đêm đến thì hay khóc. M cũng chẳng biết làm thế nào, chỉ hi vọng bé lớn chút sẽ khác.
Trẻ con gần như bé nào cũng bện mẹ các bạn ạ, nhưng cũng tập cho bé thói quen theo bố 1 chút chứ cứ bám mẹ suốt ngày nhiều khi mẹ có việc bận mà con không theo ai thì cũng khổ lắm
Mình đọc sách thì ngta gọi đây là giai đoạn ''lo sợ sự xa cách'' của mấy bé mới đi học ah. Bé sợ bị bỏ rơi, sợ mẹ đi mất. Bạn nên động viên quan tâm đến bé hơn để bé quen dần nè. Với lại ngta khuyên mẹ đừng tranh thủ lúc bé ko chú ý để trách đi, như vậy bé sẽ càng sợ ko biết mẹ sẽ biến mất lúc nào nên lúc nào cũng bám riết lấy mẹ. Có việc đi đâu mẹ nên nói với bé, mẹ đi đâu đó....xíu mẹ sẽ quay lại. Tập trong khoảng thời gian ngắn, 5p, rồi tăng dần 10p mẹ vắng mặt....30p...1h. Dần dần bé sẽ hết bám mẹ. Nhok nhà mình thì chỉ bám bà nội thui, nhìu lúc mẹ cũng thấy tủi thân ý. Nhưng vậy đi làm cũng đỡ xót ruột, chứ mẹ đi làm mà con cứ bám riết lấy thì khổ lắm
Bé nhà bạn thay đổi tính giống con nhà mình mới đi học, cháu sợ đi học. Lúc đầu nó thích chơi trò chơi ở trường nhưng khi đi học thì lại ko thích gì nữa cứ đòi bế và đi về luôn. Như con nhà bạn là sợ đi học đó. Việc này thật khó vì chỉ đến khi con thích đi học mới may ra khá được. Chỉ có cách trao đổi với các cô nhờ các cô quan tâm cho cháu thích đi học thôi. Như con mình mình phải cho nghỉ học 1 tháng để các bạn mới kia quen hết đi rồi lúc con mình đi học thì đc quan tâm hơn chút và cũng là để ổn dịnh sức khỏe mới ốm dậy.
Con nhà mn giống con đồng nghiệp ông xã nhà em, đi học xong ốm, xong khóc lóc ỉ ôi suốt 1 tháng, bố mẹ sốt vó suốt ngày phải đưa đi chơi, rồi mua đồ chơi mới, mang nguyên 1 cái nhà bóng về nhà cho ông tướng đấy đỡ xì trét, mất toi chục triệu thế mà cũng 1 tháng mới hết. Con nhà em thì em chuẩn bị tâm lý học hành ác liệt lắm, mới tuần đầu đi học nổi tiếng cả trường luôn, ko khóc lóc chào cô to lắm, hôm sau cô mách oánh bạn vì tội bạn khóc dai quá nó dỗ hok nín, học được 1 tuần nhà chồng có việc phải cho con nghỉ 1 tháng, xong đi học lại thì thôi rồi nó khóc tới bây giờ luôn, hỏi lý do thì "con thích thì con khóc thôi hok làm sao cả ". Vào năm học mới đi học hôm đầu tiên thì ngoan, hôm thứ 2 thì mếu máo, hôm nay hôm thứ 3 thì bắt đầu bài khóc rồi, đau đầu lắm có mẹ nào chỉ em cách cho nó đỡ bánh bèo hok :-?
Đôi khi một đứa trẻ tưởng như mắc chứng quấy khóc này nhưng trên thực tế lại bị rối loạn giấc ngủ. Bố mẹ hãy ghi chép về giấc ngủ của bé, chia thành các khoảng 30 phút và đánh dấu khi nào bé ăn, khi nào bé ngủ, khi nào bé khóc.
Khủng hoảng tuổi đi lớp rồi. Em họ mình cũng vậy. Sau khi đi lớp về bám mẹ kinh khủng. Phải tập cho đi lớp từ từ mới đỡ được