Bạn nghĩ gì nếu chồng bạn rủ mẹ lên phòng ngủ chung (vào những ngày nóng nắng và nhà chỉ có mỗi cái điều hòa???) Và bạn nghĩ gì khi ng mẹ ấy lại thích ngủ cùng con, nên trời nóng cũng như mát , tớ có bật hay kg bật điều hòa, bà cũng cứ hồn nhiên như cô tiên, thích ngủ ở cùng phòng tớ? P.S: chồng thương mẹ quá mức, và mẹ chồng cũng chỉ có con trai, bà có hiện tượng biến chứng thần kinh, kg tự chủ, và kg còn giây thần kinh tự ái.
Ca này khó nhỉ, nhưng nếu điều kiện bắt buộc thì vẫn phải lựa thôi mn ah, ngày xưa các cụ ta cũng khó khăn thế mà vẫn xòn xòn
nói vậy chứ "chuyện ấy" là 1 phần để vun đắp hạnh phúc vợ chồng, bạn cần có chính kiến của mình, cho xã biết bạn ích kỷ và muốn ngủ riêng với xã thôi
Hjc, thế thì khó nhỉ, mình thấy nhà nóng quá thì cả nahf vào phòng điều hòa ngủ cũng được, nhưng thường xuyên thì, hjc khó chịu. Bn nói với ck xem
Nói với chồng thì thà kg nói còn hơn, giống như nói chuyện vs quyển sách í các mẹ ạ. mà mc thì ngây thơ vô số tội, kg bật điều hòa cũng cứ thích ngủ cùng) hài muốn khóc.
Chồng tớ thương mẹ lắm, mẹ muốn gì thì chiều í mà. kể cả cai chuyện đó bình thường nhà tớ có khi 2 tháng kg động đến nhau)
mn nên về nhà bố mẹ đẻ để ck với mc có nhiều thời gian chăm sóc và tâm sự với nhau :3. Thật là khó đỡ ck bạn và mc bạn. Không biết ck bạn lấy vk làm gì vậy sao không ở với mẹ suốt đời luôn đi :3
Uh, chồng mình có mỗi mình mẹ, và mẹ cũng có mỗi chồng m. Tình yêu có bao nhiêu họ dành cho nhau hết, vs bà chỉ có con, và với con thì mẹ là tất cả:-D Mình kg ghen vì điều đó, nhưng như thế thì quá quá! M bảo m mang cháu về nhà mẹ, bà còn bảo "mày về thì về, tao ở đây vs con tao", thế cơ mà:-D
Trường hợp này khó đáy bạn. Không biết khuyên b thế nào nhưng cứ tuỳ tình hình, lựa lựa mà giải quyết thuui
Nhu minh, hom nao ba y len ngu thi minh ra nha nghi ngu 1 minh P/s: Neu la minh, minh cho 2 me con o voi nhau luon di, minh te'