Có nhiều nhặn gì cho cam, nhưng chả lẽ cho vay không đòi, mà mình không đòi thì người ta cũng...chả í ới gì, hic, cứ làm như ...ĐÒI LÀ VIỆC CỦA MỀNH, TRẢ HAY KHÔNG LÀ VIỆC CỦA...HỌ vậy. Chán chả muốn nghĩ nhưng không nghĩ ko được, tiền của mình mà ](*,)
Ðề: Làm gì khi sms,pm,alo đòi nợ mà người ta cứ...dửng dưng??? điên, bực mình, ức chế...khóc thầm 1 mình, khóc ngoài đường.... chán chả muốn khóc..để trong lòng..ức, cứ nghĩ lại thấy ức. Em vay hộ nó bh nó để e chịu tran. đòi dửng dưng như ko. Còn 60t. NGhĩ bụng thôi t cho. t sẽ trả cho m để thôi ko suy nghĩ k ức chế nữa sống cho thânh thản nhưng ko đc. Mình đòi nó nó còn to mồm chửi lại mình... điên...điên... Nhịn nhịn
Ðề: Làm gì khi sms,pm,alo đòi nợ mà người ta cứ...dửng dưng??? thế là nàng mang gấp vài lần nỗi ức chế! vừa là người đi đòi - ức chế 1, vừa là người bị đòi - ức chế 10! hic
Ðề: Làm gì khi sms,pm,alo đòi nợ mà người ta cứ...dửng dưng??? chị có giống e ko? May bm chồng và chồng e còn thông cảm , 1bai hoc nhớ đời
Ðề: Làm gì khi sms,pm,alo đòi nợ mà người ta cứ...dửng dưng??? Hic, đúng là khi cho vay thì dễ , đòi thì khó... Nhiều khi cứ như gãi ghẻ đấy! Em nhớ ngày xưa mẹ em bán hàng ở quê cho nợ, thường cuối năm hoặc đến mùa vụ họ mới trả....có 1 số ca khó mẹ em bảo mày đòi đựoc mẹ cho luôn Hehe, con bé có động lực ngày nào cũng qua đòi... đến 28 vẫn chưa đòi đựoc.. em bảo là bác ko trả mùng 1 cháu qua đấy.... và đến tối muộn 30 thấy ho mang tiền qua... hihi
Ðề: Làm gì khi sms,pm,alo đòi nợ mà người ta cứ...dửng dưng??? Mình thì chưa bị phát nào vì chả dư để cho vay! Nhưng mà, có 1 trường hợp là bạn mình. Hồi mới khai trương món hàng mới, bảo nó mua hàng ủng hộ. Lúc đó nó không ở HN, đồng ý mua và đồng ý giá ship... Hàng chuyển tới cho vợ nó còn tiền nó chuyển sau! (vì nó không tiện ngân hàng, lại nghĩ có mấy đồng bắt nó ck ngay thì mình kẹo kéo quá) Nó đi công tác về rồi Nó làm việc tại đây 2 đứa vẫn chat chit bình thường Mà đòi nó không trả! Lần 1 Lần 2 Nhắc nhiều thì ngại Rồi 1 lần, kêu nó trả đi mình đang hết tiền. Nó làm câu "bố đéo trả!" Nghĩ cú không tả đc. CHả nhẽ đi chửi nhau với nó Mà bạn bè (xã giao- quan hệ chứ không thân) có mấy đồng bạc cũng chả thèm trả! Mình thì hí hửng đi giao hàng cho nó, vui vì có người mở hàng.... Sau đận ấy, hàng tớ cũng không phát triển đc nữa. Chán không muốn nói, del nick, sdt.... không thèm nói chuyện. Coi như tớ bố thí cho nó!
Ðề: Làm gì khi sms,pm,alo đòi nợ mà người ta cứ...dửng dưng??? Em mấy lần cho vay bị delay ngày trả rồi. Mình cực ngại nhắc nhở nhưng vì thế họ lại càng "làm ngơ" . Lúc lấy dc tiền cảm giác như trúng số ý. Haizzzzzz
Ðề: Làm gì khi sms,pm,alo đòi nợ mà người ta cứ...dửng dưng??? để hẳn 1 con điện thoại ghẻ, có 1 sim KM, chỉ để sms cho nó: trả tiền đi, hẹn mấy lần rồi ko trả, 1 ngày sms 3 lần: sáng sớm ngủ dây, đầu giờ chiều, tối chuẩn bị đi ngủ ^^ chả đáng bao nhiu đâu ^^ dùng sim SV, sms nội mang 100đ/sms tra tấn tinh thần nó là chính, hehe
Ðề: Làm gì khi sms,pm,alo đòi nợ mà người ta cứ...dửng dưng??? cái khổ của chủ nợ với những kẻ nợ dai là vậy đó,
Ðề: Làm gì khi sms,pm,alo đòi nợ mà người ta cứ...dửng dưng??? Chia sẻ với bác, nhà e cũng rứa .......................................................nó còn trốn nợ vào MN cơ
Ðề: Làm gì khi sms,pm,alo đòi nợ mà người ta cứ...dửng dưng??? em cũng đang tình trạng như chị đây, bực mình lắm chị ạ không làm từ thiện dc nên phải cố mà đòi
Ðề: Làm gì khi sms,pm,alo đòi nợ mà người ta cứ...dửng dưng??? Oài, cao kiến. Dưng mà làm thế, nó lại bảo; mình keo kẹt thì thôi xong! Mà có ít tiền không tiện làm thế hihi Mình nghèo thì nghèo thật, nhưng vẫn bố thí đc cho người giầu nàng ạ Chẹp,
Ðề: Làm gì khi sms,pm,alo đòi nợ mà người ta cứ...dửng dưng??? Em cũng đang tình trạng điên cả đầu!Vay hộ tiền rùi đòi không được,trong khi ngày nào cũng bị ám ảnh bởi người khác đòi mình tiền!Thật ức muốn chết,tiền thì mình có được tiêu đâu chứ!Đúng là tin người thì hại mình!Chả nhẽ vay có 3 triệu mà cũng phải làm giấy tờ!Nó là đưa khốn nạn các chị ạ,lúc cần tiền thì năn nỉ,ỉ ôi nhờ vay,giờ e đòi thì nó còn dọa đánh e!Nó còn chửi"Ngu thì chết"!Mẹ nào có sang kiến gì hay giúp e đòi nợ với!(Vì sắp cuối năm rùi e cũng phải trả bạn e tiền,k thì ngại lắm)!Em thật k thể tin được trên đời này lại có loại đàn ông như vậy!Đúng là bài học nhớ đời!
Ðề: Làm gì khi sms,pm,alo đòi nợ mà người ta cứ...dửng dưng??? Úi giời, nói đến mới đau lòng. Mình từ trước đến nay, cứ cho ai vay là vừa mất tiền, vừa mất luôn tình cảm. Năm ngoái, có bạn thân của Anh trai mình vay khoản tiền lớn, giờ này, đòi như gãi ghẻ. Mà nhà họ không phải nghèo khổ gì: vẫn SH đi, đt IP, vẫn đi spa, tennis... Thế mà không trả cho mình, không thể bố thí được vì số tiền quá lớn. Thật sự chán!
Ðề: Làm gì khi sms,pm,alo đòi nợ mà người ta cứ...dửng dưng??? Cái khổ của ng tốt là phải đi nghĩ cho cả bọn ng xấu nàng ah, hihi
Ðề: Làm gì khi sms,pm,alo đòi nợ mà người ta cứ...dửng dưng??? Mình bị rồi đây, ko chỉ 1 lần đâu nhé. Đúng là khi đi vay thì thái độ như nhau, than vãn hoàn cảnh, ngọt ngào hứa hẹn. Đến khi mình cần tiền đòi thì......Haizzz!!! Mà số tiền có phải là nhỏ đâu cơ chứ!
Ðề: Re: Làm gì khi sms,pm,alo đòi nợ mà người ta cứ...dửng dưng??? mới có 1 lần là may rùi e ui ^^ hihi
Ðề: Re: Làm gì khi sms,pm,alo đòi nợ mà người ta cứ...dửng dưng??? Hôm trước E đến tận nhà nó đòi!Nó định lao ra đánh E,rồi bố mẹ nó ra can!Nó đúng là loại chó cậy nhà!Bố mẹ nó(trước kia tốt bụng) giờ cũng ùa theo thằng con khốn nạn!Bố mẹ nó vay tiền của e!Loại đàn ông mà lừa tiền,vay không trả thật là đồ bỏ đi!Bố thí tiền cho lũ đó k đáng!Chúng định vừa ăn cướp vừa la làng!Mình thương hại nó lúc khó khăn thì mới cho vay chứ có phải thừa tiền đâu!Giờ chúng nó trơ tráo k trả,con chửi mình là "Ngu"mới tức!
Ðề: Làm gì khi sms,pm,alo đòi nợ mà người ta cứ...dửng dưng??? Mình cũng bị mấy lần với anh chị em trong nhà mới buồn chứ, trả thì đòi mãi mới trả mà mất lòng.