Giáo viên là một ngành rất thiêng liêng nhưng bây giờ rất có nhiều trường hợp phức tạp xảy ra nên rất nhiều giáo viên cảm thấy chán nản
Vâng. Có rất nhiều người mới bước chân vào nghề là do sự lựa chọn không mong muốn khi nộp hồ sơ sư phạm. Nhưng, nếu làm tốt công việc của mình thì chắc nghề cũng sẽ không phụ mình đâu mà
Không chỉ chán vì đạo đức mỗi học sinh đâu bác, còn chán vì đạo đức phụ huynh, đạo đức đồng nghiệp và đạo đức các cấp lãnh đạo nữa. Thậm chí ngay cả chính mình. Và còn một yếu tố gây chán đầu tiên là chế độ mình được hưởng mà nhà nước chi trả.
Ngày trước mình vẫn thích làm nghề giáo viên đứng trên bục giảng, đến bây giờ cũng như vậy, nhưng ước mơ là một chuyện, nhưng năng lực thì...
Nhà mình đằng nội cũng toàn làm giáo viên, mình cũng thấy thích nghề này lắm nhưng đúng là xin việc vào các trường để dạy thì rất khó
Không chỉ riêng học sinh và giáo viên nhiều người cũng thương mại quá nên học sinh không còn tôn trọng giáo viên như thời trước nữa
Thời nào cũng có người này người kia. Số lượng hay tỉ lệ những người như vậy chắc cũng không như trước mà thôi. Nhưng, trong thời đại công nghệ, sự lan truyền thông tin (dù chính xác hoặc không chính xác) tiêu cực rộng rãi hơn, yêu cầu lại ngày càng cao khiên cho sự nhìn nhận của một bộ phận không hề nhỏ lệch lạc đi về người thầy. Thế nên...
E cũng là một giáo viên, rất đam mê với nghề này, nhưng nhiều lần long đong, lận đận với nghề mà thấy tiếc nuối, thấy hối hận vì đã theo nghề này
Trung tâm là e mới mở ra được 1 tháng, cũng đang trong giai đoạn khó khăn ạ. Nhiều lúc cũng thấy nản ghê
Thôi thì động viên đồng nghiệp cố lên. Giai đoạn khó khăn nào rồi cũng sẽ qua mà. Mình đi dạy từ 2004 với lương 437000/tháng cơ mà
Làm giáo viên vất vả lắm không mn ơi? Suốt ngày bù đầu với giáo án, rồi lại nghĩ giảng như thế nào cho học sinh dễ hiểu...
Chính xác rồi. Mấy hôm vừa rồi quay lại trường sư phạm cũ nhìn các sinh viên thì nghĩ các e nó bây giờ học, trong mấy năm cứ ám ảnh việc ra trường k biết có xin được việc nữa không. Thấy mà tội!
Em cũng là sinh viên sư phạm ra trường và cũng không có việc đây ạ. Mà bây giờ có quy định phải có chứng chỉ tiếng anh, tin học mới được thi viên chức. Các giáo viên dạy lâu năm còn chưa có mà bắt người thi phải có. Thế nên chắc em chẳng bao giờ được làm giáo viên rồi.