Em xin trình báo trước, em chưa có làm mẹ, nhưng em yêu trẻ con, và từ nhỏ đã chăm sóc trẻ em, dạy cho chúng nữa, chơi cùng với chúng . Hôm qua em gặp chuyện này nên nghĩ có lẽ các ông bố bà mẹ cần chú ý. Quê nhà em ở Thanh Hóa nên biển số xe em là 36 . Hôm qua trên đường 3/2 gần chiều tối, em gặp đèn đỏ nên dừng lại, lập tức 1 ng đàn ông đi sau hét em phải vượt đèn đỏ đi cùng với số ng đi phía trước. Em ko đi mà đứng lại, sau đó ông ta lách qua em, đi lên phía trên, gần tới chỗ dòng ng đang đi ngang qua và buông câu chửi "Má, 36 .... " Trước xe là 1 cậu nhóc tầm lớp 1. Ông ấy tầm >50 tuổi . Các mẹ à, như 1 câu chuyện nào đó em đọc, khi ng cha mua vé đã thành thật nói con ông ta 7 chứ ko phải 6 tuổi, con trẻ cũng được học và nhận biết đâu là đúng , nhưng khi người lớn hành xử thì lại ko chú ý đến thế nào là đúng. Hành động của ng đàn ông kia đã khiến cậu nhóc nghĩ rằng đèn đỏ cũng có thể vượt, dễ dàng chửi mắng ng khác và kỳ thị dân tỉnh lẻ. Em đã gặp ko ít trường hợp cha mẹ, ông bà chở con cái mà có những hành động nhiều khi phải nói là vô đạo đức, Đôi mắt con trẻ ngây thơ tiếp nhận những điều này, khi lớn lên cũng sẽ làm theo, cho dù biết đó là sai nhưng tâm lý ai cũng như vậy sẽ khiến trẻ quen dần. Em hy vọng các bậc làm cha mẹ khi làm bất cứ điều gì hãy nên lấy chính những điều họ răn dạy con trẻ để thực hiện. Làm gương cho con chính là làm đúng những quy tắc dù nhỏ nhất trong xã hội. Các mẹ nào còn thấy những điều nhỏ nhặt mà theo thói quen đã ảnh hưởng đến trẻ cũng hãy chia sẻ cho mọi ng cùng tránh nhé