làm hùng hục như trâu để mc ko khinh

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi pnam, 19/10/2012.

  1. pnam

    pnam Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    17/3/2011
    Bài viết:
    6,641
    Đã được thích:
    1,391
    Điểm thành tích:
    913
    mình có 2 chị dâu họ. 1 chị là kiến trúc sư, làm cho liên doanh việt hàn, 1 chị là trình dược viên, làm cho liên doanh của Mỹ.
    thời gian đầu về làm dâu, mình cứ mắt tròn mắt dẹt khi thấy các chị thường xuyên vắng nhà vì đi công tác, về khuya vì đi tiếp đối tác và cuối tuần cũng ko thấy mặt. mình còn bị các bà, các mẹ giáo huấn là ko được như 2 chị bỏ bê gia đình.
    bản thân mình thấy 2 chị rất giỏi, khéo léo đối nội đối ngọai, chăm con yêu chồng dù thời gian ở nhà không nhiều. các bác mình tuy ko có con dâu cáng đáng việc nhà nhưng cũng ko phải đụng chân đụng tay vào bất cứ việc j vì cái j cũng có người giúp việc. các chị có bận nhưng họ hàng anh em có việc đều cố gắng đến dự và phụ giúp 1 tay.
    mình chỉ thắc mắc 1 điều là sao các chị phải khổ sở quần quần, hùng hục hết ngày này qua tháng khác kiếm tiền như thế. bởi vì các chị làm như thế đâu có mấy thời jan để mà chăm chút bản thân, vì quỹ thời jan hiếm hoi ấy đã được dành cho con rồi.
    gần đây, mình buồn mẹ chồng, chẳng dám tâm sự với ai ngòai các chị nên mới vỡ ra 1 chân lý: con dâu mà ở nhà thì tuy cày như trâu vẫn bị coi là ăn bám. hóa ra các chị khổ sở như vậy cũng để mẹ chồng ko khinh vì ko biết làm ra tiền nhiều như bà mong muốn.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi pnam
    Đang tải...


  2. buiqthg

    buiqthg Tự hào là Nữ Kiến trúc sư

    Tham gia:
    5/5/2008
    Bài viết:
    2,904
    Đã được thích:
    517
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: làm hùng hục như trâu để mc ko khinh

    hơ mẹ nó nhạy cảm thế, ai khinh kệ họ chứ, mồm mình ăn của ai mình biết, chồng mình biết, sao phải nghĩ.
    Thề ko bao giờ ở cùng nhà chồng, mà ko, chả ở cùng nhà ai hết, tự do muôn năm !
     
  3. pnam

    pnam Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    17/3/2011
    Bài viết:
    6,641
    Đã được thích:
    1,391
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: làm hùng hục như trâu để mc ko khinh

    uh, tôi đang cố gắng làm, làm và làm bất cứ việc j, miễn lương thiện và kiếm ra tiền để được ra ở riêng đây bà ah.
    tôi mệt mỏi quá rồi, thật sự muốn buông xuôi lắm mà ko nỡ vì còn chồng con, còn gia đình ruột thịt của mình
     
  4. đào lan hương

    đào lan hương ước mơ đến bao giờ

    Tham gia:
    13/10/2011
    Bài viết:
    3,336
    Đã được thích:
    588
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: làm hùng hục như trâu để mc ko khinh

    đánh dấu để hôm nào ts với các mẹ
     
    pnam thích bài này.
  5. buiqthg

    buiqthg Tự hào là Nữ Kiến trúc sư

    Tham gia:
    5/5/2008
    Bài viết:
    2,904
    Đã được thích:
    517
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: làm hùng hục như trâu để mc ko khinh

    uh tôi thì vô tư hơn nhiều, vì bố mẹ tôi luôn cố tạo mọi điều kiện để tôi ở riêng, và cũng vì nhà chồng cách 30km nên ko ở chung đc. Tôi cũng thoả thuận với chồng là ko đón ai sang ở cùng cả, thi thoảng ông bà sang chơi thôi, tôi ko muốn ở cùng với ai vì trước sau gì cũng sinh chuyện.
    Càng ngày tôi càng chán cảnh nhà chồng, chỉ muốn né càng nhiều càng tốt thôi
    Điều kiện thì tôi ko phải là kém, lương cũng chỉ đủ tiêu, ko dư đồng nào, nhưng bù lại, tôi sống chết gì cũng nhất quyết ko ở chung.
     
  6. Me_Huy_Hoang

    Me_Huy_Hoang HỘI RẮN NHÀ QUÊ

    Tham gia:
    29/8/2012
    Bài viết:
    12,675
    Đã được thích:
    4,476
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: làm hùng hục như trâu để mc ko khinh

    Hãy sống cho mình và cho chồng
    Còn ai nghĩ gì khinh j mặc
    Sao cứ phải gồng mình cớ chứ
     
  7. anhnguyet1974

    anhnguyet1974 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    17/10/2012
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: làm hùng hục như trâu để mc ko khinh

    híc . mình làm mình hưởng chứ ăn bám gì . mẹ nó đừng nghĩ như thế
     
  8. NAD

    NAD Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/3/2008
    Bài viết:
    1,239
    Đã được thích:
    502
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: làm hùng hục như trâu để mc ko khinh

    " Xa thương, gần thường" mẹ cháu chắc cũng nghe câu này rồi. Vì mình gặp MC suốt ngày nên lắm cái để soi, để trách móc chứ cứ cả ngày gặp nhau 15 phút thì cũng ko có gì để nói. Mình sống sao cảm thấy thoải mái thôi, cũng đừng quá vì người khác mà làm khổ mình, cứ tự thương mình, tự cho mình cái quyền đc hưởng thụ cho nó khỏe, mình có suy nghĩ hay cố gắng vì người khac thì thường MC cũng ko thấy đâu.
     
  9. pham thanh

    pham thanh Guest

    Ðề: làm hùng hục như trâu để mc ko khinh

    Hum nay e cũng hơi bưc xúc, vào đây xả chút cho nhẹ.

    Em SN 87 ạ, học xong ĐH và đang học nốt VB2 thì lấy chồng trong khi cv chưa ổn định. lấy chồng xong cũng vẫn làm cv cũ (bán hàng onli cho đứa bạn cũ, nó có shop m bán onli rùi lấy hàng của nó bán hoặc giới thiệu khách qua đó) và đi học. Sau khi học song với sự cố gắng hết sức e thi đỗ vào NH. Hịc nhưng thật trớ trêu, e đi làm đc 3 tháng (hết time thử việc) thì e có bầu đc 2 tháng, rùi họ cho e nghỉ việc vì lý do này. Thật là buồn đúng ko.

    Thật phũ phàng con e lại bỏ e sau đúng 1 tuần e nghỉ việc. E thấy khủng hoảng vô cùng. lại tiếp tục tìm việc mới. CV chưa thấy đâu thì ôi 2 vạch song song đã nổi lên. E quyết định ở nàh sinh e bé và bạn onli như trước. Tuy bán onli nhưng đc cái e nhiệt tình nên các chị e cũng ủng hộ nhìu nên cũng thoải mái nuôi đc bản thân e (thu nhập của e còn cao hơn anh trai nhà chồng chưa có vợ đó ạ, vc e sống cung BMC). Vậy mà lúc nào e cũng như ng bi ăn bám ấy (tiền ăn đóng đầy đủ , kiêm luôn là oín cho cả nhà).

    Đúng là e thấy ở nhà có làm quần quật nhưu trâu bò thì cũng chả ra gì hết. anh trai nhà chồng đến bữa ăn có khi mời gãy bát mới chịu xuống, ngồi ăn thì trước bữa ăn lắc đầu lắc đầu (e cung ko hiểu ý gì, em đc đánh giá nấu ăn khá ngon ạ).

    hiện đc mang thai đc 39w2d rùi, hum trước có dấu hiệu sinh vào viện giữa đêm mà bs bảo là chưa đâu, chắc phải vài. hum nữa và sáng hum sau thấy BC ko vừa lòng với mình chút nào rùi nói "đã đẻ đâu mà nhắng cả lên" câu nói như sát muối vào tim gan mình ấy. Ông còn tuyên bố thẳng "ông chỉ quan tầm đc tới cháu đích tôn của ông thui còn cháu khác thì kệ". Hịc còn e là con gái ạ.

    đc cái e có MC nhìu lúc cũng ức chế nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cũng thấy là cũng oki nên kệ.

    Ox e thì cũng hơi phong kiến, coi việc cơm nước nàh cửa là của vợ.

    E thấy sao buồn thế.
     
  10. meomuopdaivuong

    meomuopdaivuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/3/2012
    Bài viết:
    1,408
    Đã được thích:
    306
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: làm hùng hục như trâu để mc ko khinh

    Hic, chia sẻ với chị, bụng mang dạ chửa mà còn phải hầu cơm cả ông anh chồng. Nhiều nhà sống gia trưởng lắm, coi con trai minh như vàng ngọc còn con gái nhà người ta là rơm rác. Nhà em, chị dâu cũng bằng tuổi chị, đang mang bầu tháng thứ 7 rồi nhưng bố mẹ em chẳng quan trọng trai gái (chính chị ấy lại là người quan trọng zai gái í :d) BC chị nói gì chị cứ bỏ ngoài tai đi, ông nói gì tai gần miệng ông nghe trước. Em có con bạn thân, bố nó là con trưởng, hồi mẹ nó đẻ nó, ông nội nó ghét cả mẹ lẫn con, đến khi có thêm thằng em trai nó thì ông nó chiều em trai nó ra mặt luôn. Kết quả là con bạn em thì học hành đàng hoàng, tử tế còn em trai nó thì chểnh mảng, bố mẹ nó toàn phải đi xin xỏ, nhờ vả. Đời còn dài lắm chị ạ, nên chưa biết mèo nào cắn mỉu nào, chị cứ yên tâm sinh con, nuôi dạy con tốt, đừng để bị xì trét nhé. Chúc chị mẹ tròn con vuông (u) thế là sắp có thêm 1 cô bé rồng nước rồi. hj hj :heart:
     
  11. raucaunghethuat

    raucaunghethuat Thành viên chính thức

    Tham gia:
    1/7/2012
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    116
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: làm hùng hục như trâu để mc ko khinh

    Cố gắng ở riêng, lâu về thăm và ít quà cáp ,thì được quí mến, còn ở chung thì 2 thế hệ khác nhau, 2 tư tưởng khác nhau vv..thế nào cũng sinh chuyện,
     
  12. pham thanh

    pham thanh Guest

    Ðề: làm hùng hục như trâu để mc ko khinh

    uh, cảm ơn e đã chua sẻ. nhà chị BC thì pk nhưng ngược lại MC thì tốt tính. chị thấy nhìu chị trên này bị xì trét vì MC nhưng mà chị thì ngược lại. MC chị còn toàn xui chị "sáng con ko phải dậy sớm đâu, cứ nhẩn nha dậy, BC đi làm hãy xuống làm gì thì làm" Nhưng mà nhẩn nhà thì cũng là 6h45 (bố chị bên ngành giáo nên đi sớm) rùi lo ăn sáng cho 2 vc. Cái này thì c thấy rất oki. chị bầu bí MC cũng rất quan tâm. MC còn nói "mẹ ở với bố mấy chục năm còn chả chịu đc tính bố, con bây h thì cứ nên tránh cho lành. hi hi.
     
  13. đào lan hương

    đào lan hương ước mơ đến bao giờ

    Tham gia:
    13/10/2011
    Bài viết:
    3,336
    Đã được thích:
    588
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: làm hùng hục như trâu để mc ko khinh

    Đôi dòng tâm sự cùng mẹ nó
    Hoàn cảnh của t cũng vậy 2 vc cùng đi làm mình làm gv có những hôm đi cả tuần nhưng có tuần chỉ đi 1, 2 buổi thôi. Chồng mình đi làm xuốt ngày chuyên viên hành chính mà. Vì đặc thù công việc như vậy nên nhà mc nghĩ là chắc mình nghỉ vậy thì lương chả được bao nhiêu nhưng không phải vậy lương có thể thấp hơn nhưng mình chế độ khác mình lại cao hơn.
    Mình nghĩ là phụ nữ lo lắng chăm sóc gia đình là chủ yếu còn người đàn ông chỉ có việc lo kinh tế vậy mà ko được MC mình sợ con trai phải vất vả thôi trong đó con dâu nghỉ sinh 3 tháng đã phải đi dạy có hôm nói 4 tiếng liền xong lại về cơm nước, con cái mà vẫn kop được ghi nhận điều gì cả hơi ốm chút là bà lại khó chịu. Nhiều khi thấy ức chế lắm vì ai mà ko ốm chứ vì thể lực mình nhỏ và trắng nên lúc nào bà cũng bảo nhìn rớt rợt ấy làm được cái gi mà trong khi đó vừa cho con bú, con mọn vẫn đi làm tiền còn nhiều hơn chồng mà còn nghĩ vậy.
     
  14. đào lan hương

    đào lan hương ước mơ đến bao giờ

    Tham gia:
    13/10/2011
    Bài viết:
    3,336
    Đã được thích:
    588
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: làm hùng hục như trâu để mc ko khinh

    nhầm................................
     
    Sửa lần cuối: 22/10/2012
  15. pnam

    pnam Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    17/3/2011
    Bài viết:
    6,641
    Đã được thích:
    1,391
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: làm hùng hục như trâu để mc ko khinh

    buồn quá, 1 người chị em bạn dâu họ của mình vừa được chỉ định tiêm hóa chất. chẳng biết tương lai sẽ ra sao nữa, thương chị quá
     
  16. Me_KuTit

    Me_KuTit

    Tham gia:
    11/10/2010
    Bài viết:
    13,476
    Đã được thích:
    6,170
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: làm hùng hục như trâu để mc ko khinh

    Thôi cố gắng vì con nàng ạ, còn ai nói gì kệ ai, phương châm của mình là thế.
    Hồi mới về nhà chồng mình bị chê là nhà quê vì không sửa soạn, không điệu đàng :D
    Ai nói gì mình không quan tâm, cuộc đời mình là của mình mà.

     
  17. Me DIỆP ANH

    Me DIỆP ANH

    Tham gia:
    16/11/2012
    Bài viết:
    11,040
    Đã được thích:
    3,040
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: làm hùng hục như trâu để mc ko khinh

    Bạn nói chuẩn luôn,cái đứa ở xa ko ra gì cũng vẫn thơm hơn cái đứa ở gần ra đụng vào chạm .đã vậy lại hay bị soi.](*,)
     
  18. mypham_Soosul

    mypham_Soosul Thành viên mới

    Tham gia:
    27/2/2013
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: làm hùng hục như trâu để mc ko khinh

    hihi, đọc thấy mẹ nó tâm sự vui quá! sau này Mẹ nó cũng có vai trò như Mẹ chồng thì sao nhỉ? hihi, cố gắng đừng như mẹ Chồng bgio nhé!
     
  19. mypham_Soosul

    mypham_Soosul Thành viên mới

    Tham gia:
    27/2/2013
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: làm hùng hục như trâu để mc ko khinh

    Đánh dấu và hóng chuyện mẹ nó cái! hihi. Sau này mẹ nó trở thành mẹ chồng thì sao nhỉ? hãy thử đặt mình vào vai Mẹ chồng khoảng 20 năm nữa và hình dung mình sẽ như thế nào nhỉ? thông cảm hay phản ứng ngay gắt nhỉ hả Mẹ nó, mình đọc cũng thấy ..............vui! hi
     
  20. Mehoangtuvang1

    Mehoangtuvang1 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    21/3/2013
    Bài viết:
    3,885
    Đã được thích:
    980
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: làm hùng hục như trâu để mc ko khinh

    CHuyện này thì ở gia đình nào cũng có mẹ nó ơi, chỉ có điều không ai dám nói ra thôi. Nhà mình cũng có mà:-k
     

Chia sẻ trang này