chào các mẹ lâu rồi mình không vào diễn đàn chúc các mẹ một mùa giáng sinh an lành nhé thời gian vừa rồi cu nhà mình hay ốm nên mình quyết định cho về quê với bà ngoại. Trộm vía cháu cứng cáp hắn lên. Phải cái mình ở trên này có một mình cũng hơi buồn. Giờ lại rảnh rang quá. Có ai muốn kết bạn để chia sẻ về kinh nghiệm nuôi con hay có hoàn cảnh đơn thân như mình thì ll cho mình theo số đt: 0983204299 nhé.
Ðề: Làm mẹ đơn thân Chào mừng mẹ cháu tới LCM nhé. Làm mẹ đơn thân không hề dễ dàng. Chúc bạn luôn vững vàng nhé!
Ðề: Làm mẹ đơn thân chào mẹ nó tham gia LCM nhé. Chúc mẹ nó luôn vững vàng trước những giông tố của cuộc sống này.
Ðề: Làm mẹ đơn thân Làm mẹ đơn thân thì khó khăn gấp nhiều lần, nhưng có con là hạnh phúc rồi. Hành trình tìm con mới khó chứ tìm chồng thì dễ hơn . Can đảm lên bạn nhé
Ðề: Làm mẹ đơn thân Kiên cường lên chị nhé! làm mẹ đơn thân là cực gấp mấy lần người thường. Cố lên chj nhé(u)
Ðề: Làm mẹ đơn thân Chúc chị 1 mùa giáng sinh vui vẻ chị nhé.e tin rằng, hạnh phúc sẽ tới với chị sớm thui.cố gắng lên!!!!!!!!!!!!!!(u) và luôn vui cười nhé chị.hj hj
Ðề: Làm mẹ đơn thân Chúc chị noen ấm áp,yên bình và hạnh phúc bên bé yêu của mình,chị cố gắng nhé!(u)(u)(u)
Ðề: Làm mẹ đơn thân Chia sẻ vs mẹ nó, mình tuy chưa ly dị nhưng cũng đang nuôi con 1 mình, cũng là 1 bà mẹ đơn thân đây. Nhưng bên cạnh mình luôn có gia đình mình, có bạn bè, có con nên mình sẽ cố gắng gấp mấy lần người khác để được thấy nụ cười của con hàng ngày. Mình tin mẹ nó cũng thế. Cố gắng lên nhé, cố lên....!
Ðề: Làm mẹ đơn thân Có CLB cha mẹ đơn thân của mẹ havi đấy, mẹ nó tham gia cho vui.........................