Bạn sẽ tìm thấy cương vị của mình và khiến con riêng của chồng chấp nhận mình thế nào? Làm mẹ kế dễ hay khó?
Sao không khó ạ? Việc mình chấp nhận con riêng của chồng đã là chuyện khó, nhưng để một đứa trẻ chấp nhận một người không phải mẹ nó có khi còn khó hơn Bạn em cũng lấy người có một đứa con gái với người vợ trước, cô bé này cũng đã vào độ tuổi nhận biết được nhiều điều nên để làm quen với cô bé còn khó, nói gì đến chuyện gây được cảm tình với cô bé và để cô bé đó chấp nhận mình như một người mẹ chứ
Theo tôi thì rất khó, vì bạn không sống với con riêng của chồng từ nhỏ, nên bạn không thể hiểu tính cách của bé. Để bé chấp nhận bạn đó là một đòi hỏi sự cố gắng rất lớn. Bạn có đủ tự tin để lấy được cảm tình của bé không? Vì không phải là con mình đẻ ra nên bạn không thể quát mắng bé như con bạn. Bạn đừng hiểu lầm là tôi ngăn cản bạn nhưng tôi muốn bạn chắc một điều là bé sẽ không dễ dàng chấp nhận bạn vì có thể bé nghĩ vì bạn mà bố mẹ bé không có cơ hội tái hợp.
Là 1 chuyện cực kỳ khó, cái khó đầu tiên bạn phải vượt qua đc định kiến của tất cả mọi người về Mẹ Kế, sau đó mới tới những rắc rối khác
Khó mà dễ, dễ mà khó bạn ạ... Nhưng cố gắng vượt qua mọi định kiến, cố gắng hết mình để làm một người vợ đảm đang, một người mẹ tốt rồi bạn sẽ được hạnh phúc. Cố gắng lên bạn nhé điều gì cũng có hai mặt của nó Khó mà dễ, dễ mà khó bạn ạ