Đó thực sự là một trong những khó khăn, thử thách rất lớn phải vượt qua một khi bạn đã xác định gắn bó cuộc đời mình với người đàn ông từng một kết hôn và từng đi qua đổ vỡ. Cách tốt nhất để bạn thích ứng được với bổn phận mới là hãy nói ra tất cả những vấn đề, những nỗi sợ hãi trong lòng. Quy tắc vàng cần nhớ: Đừng cố gắng chiếm chỗ hay thay thế người mẹ của các con riêng của chồng. Chúng chỉ có và yêu duy nhất một người mẹ đã sinh ra mình. Cách tốt nhất là bạn thuyết phục bọn trẻ, đối diện và nói chuyện trực tiếp với chúng, để chúng hiểu rằng “dì không bao giờ có ý định xâm phạm vị trí thiêng liêng của mẹ trong trái tim các con”. Nếu các con riêng của chồng có phản ứng thái quá với bạn ngay từ đầu, đừng tìm cách trừng phạt. Hãy tâm sự với chồng bạn về những điều đó, anh ấy sẽ biết cách dạy các con. Bản thân bạn không nên biến mình thành “kẻ thù” của chúng. Hãy nói chuyện cởi mở với bọn trẻ. Tỏ ra quan tâm tới những điều chúng đã làm, ở trường, ở nhà, trong cuộc sống. Song đừng làm ầm ĩ, cũng đừng thể hiện là bạn tò mò hay tọc mạch rồi sau đó lại đem đi kể lại với chồng bạn - cha của lũ trẻ. Hãy giữ tất cả những điều mà bọn trẻ kể với bạn như một bí mật, chỉ nên kể khi việc đó quá nghiêm trọng và là nguyên nhân của mọi vấn đề. Như thế bọn trẻ sẽ tin tưởng bạn hơn. Đừng nhìn, nấu ăn, nói chuyện và hành động giống như mẹ đẻ của bọn trẻ. Hãy là một người biết lắng nghe. Đừng nói xấu mẹ đẻ của bọn trẻ trước mặt chúng. Nếu cô ấy còn sống hay ở gần đó, hãy thử sắp xếp để họ gặp nhau và hãy thể hiện rằng bạn không tìm cách ngăn cản bọn trẻ đến với mẹ. Hãy đối xử với bọn trẻ như những người đang bắt đầu trưởng thành chứ không phải “lũ trẻ ranh” không biết gì. Rồi mọi việc sẽ trở nên dễ dàng hơn. Hãy kiên nhẫn, thỏa hiệp và biết lắng nghe. Khá mất thời gian nhưng kết quả sẽ không hề làm bạn thất vọng. Ánh Nguyệt Nguồn: ESM/Dân Trí
Ðề: Làm mẹ kế Mình thì nghĩ cá nhân mình chẳng bao giờ đủ tiêu chuẩn thành mẹ kế. Con đẻ mà lắm lúc bướng quá ko kiềm chế được mà còn đánh cho. Chả biết mà đánh con chồng thì con mang tiếng mức độ nào. Chắc thành "ác phụ" luôn quá
Ðề: Làm mẹ kế Làm mẹ... kế ko đơn giản... nhưng ko phải là ko làm được, quan trọng là chị em có muốn lấy một anh chồng có con trước rồi hay không, đó là vấn đề.
Ðề: Làm mẹ kế Có một điều là lắng nghe, thật sự làm mẹ kế rất phức tạp, chẳng biết có vẹn toàn nổi không nữa. Nên tốt nhất né được thì nên né lấy chồng đã ly hôn.
Ðề: Làm mẹ kế cái này e thấy đúng thật là rất khó và rất ít gặp những trường hợp mà mẹ kế thuơng con chồng cả.nếu như cả 2 đến với nhau đều có con riêng thì ko nói làm gì chứ còn bình thường thì thật là khó lắm.nhưng quan trọng và chủ yếu vẫn phụ thuộc vào tính cách lòng nhân hậu bao dung của mỗi người thôi
Ðề: Làm mẹ kế Đúng đấy ạ, nếu con mình có quát có đánh tý cũng k sao, thử con ng lại mang tiếng, e k nói mẹ kế ác nhé, chỉ là khi tức giận.
Ðề: Làm mẹ kế hhiii.. dù mình có thuơng con chồng đến đâu thì vẫn là mẹ kế thôi. giả sử con hư cũng k được mắng, nóng tính mà k may đánh con cái thì mang tiếng cả đời,.. khó lắm.. nói chung là né đựoc thì tốt ..
Ðề: Làm mẹ kế haizzz, bởi vì cái tâm lý của hàng xóm ảnh hưởng cũng không ít đến hành động và suy nghĩ của bà mẹ. Sống thế nào cũng bị người ta lôi ra nói... haizzz
Ðề: Làm mẹ kế Còn tùy ng .Có ng họ có tấm lòng lắm. Tuy nhiên rất khó có trường hợp thuơng con chồng với con chung như nhau dc
Ðề: Làm mẹ kế làm mẹ kế cực lắm, nào là phải thương yêu đồng đều, phải đối xử với con ck nhẫn nhịn một chút, mà nhiều khi cả ck hay con ck đều ko hiểu, đôi khi còn mang tiếng ác nữa thì khổ lắm. mình thấy thương và khâm phục những mom nào can đảm làm mẹ kế ](*,)
Ðề: Làm mẹ kế Khó nhỉ thôi mình cứ sống thật và đúng với lương tâm mình chắc trời phật sẽ thấu hiểu phù hộ thôi các mẹ nhỉ. Mong là như thế
Ðề: Làm mẹ kế Mình có một người bạn lập gia đình với người đàn ông có con riêng đã 5t. Anh này mất vợ. Dù cưới nhau rồi nhưng cháu bé không ở cùng với bố và dì mà ở với ông bà nội. Bạn mới sinh một bé gái.Qua những gì bạn thể hiện thì mình thấy bạn ấy cũng đang hạnh phúc. Nhưng mình thật sự không hiểu là tại sao anh đó lại không cho con bé sống chung với mình mà lại để cháu sống cùng ông bà. Cháu đã sớm mất mẹ, nay lại không được sống với bố thì thiếu thốn tình cảm nhiều lắm.