Mình năm nay 32 tuổi, mới lấy chồng năm ngoái, 2 vợ chồng cũng mong có em bé, sau nưả năm thì mình cũng có tin vui, nhưng niềm vui chưa được bao lâu, thai đã tự đào thải sau 6 tuần các mẹ ạ. Vào ngày sự việc xảy ra, mình thấy suy sụp lắm, và lo lắng nữa, lo cho những lần sau đó không thành công...... Rồi mình tự trách mình rất nhiều, mình rất nghiện cà phê, thỉnh thoảng k kiềm được mình vẫn nhấp 1 vài ngụm, vì theo báo chí nói, nếu k uống quá 1 cốc/1 ngày thì vẫn ok. Rồi nghĩ hay tại mình không kiêng đi lại..... Cũng may chồng mình là người tâm lý, nên mình cũng vượt qua nhanh được. Tính đến nay là đã hơn 1 tháng mình bị sảy thai, bác sĩ dặn phải kiêng 2 tháng..... nói thật mình rất sốt ruột, đi khám xem mình có sao không, các bác sĩ đều nói mình k sao hết, nên chuẩn bị cho lần sau thì trước khi thả đến khám là được, và khi có đến khám luôn.... vì sợ nó đã xảy ra 1 lần, nó sẽ lại xảy ra tiếp, nên mình hoang mang lắm. Mẹ nào có kinh nghiệm trong việc này không ạ?
Mình biết tâm trạng hiện giờ của bạn rất buồn, nhưng vì tương lai bạn hãy cố gắng giữ sức khỏe và tình thần thật tốt. Em gái mình cũng mất con ở thời điểm hơn 5w, nhưng sau 3 tháng em ấy lại có lại và giờ con đã được hơn 2 tuổi rồi. Mình cũng gặp nhiều trường hợp sảy thai lúc mới biết rồi cũng có sớm lại. Nên bạn không nên quá lo nha. Chỉ cần từ giờ bạn bổ sung sắt, axitforic và giữ tình thần sức khỏe tốt là sẽ sớm có lại thôi. Lần sau thì bạn chú ý không ăn những thực phẩm không tốt cho thai nhất là trong thời gian đầu. Và cố gắng ăn trứng gà rất tốt trong mấy tháng đầu đó.
Cảm ơn bạn nhiều. Bây giờ mình k quá buồn, nhưng đúng là k tránh khỏi bất an. Nhưng cũng phải cố gắng thôi, chứ biết làm sao được bây giờ
bạn ơi bạn sao rồi? cố lên nha, có công mài sắt có ngày nên kim, hên có anh chồng tâm lí luôn bên cạnh, chúc bạn sớm có bé, đừng buồn quá nhen. Với bạn thử tham khảo một số thực phẩm tốt trong việc mang thai với mình nên sử dụng thực phẩm sạch để bảo đảm cho sức khỏe
Cảm ơn mn. Mình thì bg vẫn chưa thả được, nhưng qua tháng này mình sẽ thử lại xem. Cũng phải chờ đi khám lại bsi nữa
Mình thấy làm phụ nữ thật từ lúc bắt đầu lấy chồng là như sang 1 trang mới, lấy chồng lại lo sinh con, sinh con được lại lo nuôi con, nuôi con rồi chờ ngon nên người. Mình chỉ cầu trời khấn phật mọi chuyện sẽ ổn. Vẫn biết con cái là duyên, duyên đến sẽ đến, nhưng mà cũng khó tránh khỏi những lúc chạnh lòng....
mẹ nhớ giữ cho tinh thần của mình thật tốt nhé, mom cũng nên đi chùa cầu phúc cho bé trước. dù sao cũng là con của mình mà. đừng buồn mom ạ