Làm người tốt đâu có dễ.......................

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi phanbichlua, 23/12/2014.

  1. dungnq

    dungnq Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    5/5/2011
    Bài viết:
    3,391
    Đã được thích:
    395
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Làm người tốt đâu có dễ.......................

    Dung la xa hoi co nhieu con sau lam rau noi canh,minh di duong cung so bi lua bi lay do lam,cha tin duoc
     
    Đang tải...


  2. phanbichlua

    phanbichlua Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    10/1/2013
    Bài viết:
    6,847
    Đã được thích:
    703
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Làm người tốt đâu có dễ.......................

    Nói chung là phải cảnh giác mẹ nó nhỉ :)
     
  3. phanbichlua

    phanbichlua Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    10/1/2013
    Bài viết:
    6,847
    Đã được thích:
    703
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Làm người tốt đâu có dễ.......................

    Và nhiều khi còn có cả kiểu vẽ đường cho hươu chạy nữa cơ
     
  4. Pho

    Pho Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    13/10/2011
    Bài viết:
    4,344
    Đã được thích:
    445
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Làm người tốt đâu có dễ.......................

    Làm người tốt thật khó hay mình chưa thật sự tốt !
     
  5. phanbichlua

    phanbichlua Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    10/1/2013
    Bài viết:
    6,847
    Đã được thích:
    703
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Làm người tốt đâu có dễ.......................

    Muốn trả lời được câu hỏi đó thì bạn hãy thực sự một lần tốt ở ngoài đường đi, lúc đó bạn sẽ hiểu :)
     
  6. yeuthuong76

    yeuthuong76 NHƯỜNG NHỊN-YÊU THƯƠNG

    Tham gia:
    1/6/2013
    Bài viết:
    1,315
    Đã được thích:
    347
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Làm người tốt đâu có dễ.......................

    Minh dong tinh voi y cua ban Pho.trom via minh chua bi ai lua khi giup nguoi ngoai duong ca .
    Cac ban thu nghi nhu nay xem nha .nhung nguoi da doc topic nay deu la nguoi tot.vay la nguoi tot khong phai it dau ...hi..hi...
    Ban tin khong , minh ma khong biet duong , hoi duong ma minh toan gap nguoi cho di den noi khong a,,,
     
    phanbichlua thích bài này.
  7. đào lan hương

    đào lan hương ước mơ đến bao giờ

    Tham gia:
    13/10/2011
    Bài viết:
    3,337
    Đã được thích:
    589
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Làm người tốt đâu có dễ.......................

    Mình thấy giờ tốt thật và giả tốt nhiều lắm, nhưng cũng chả nát óc để phân định làm gì cả mom nó ah
    Các mẹ trên cũng nói rồi, và mình cũng như vậy, người khác tốt với mình rất nhiều (thật đấy) thi thoảng trong giấc mơ mình vẫn muốn nói lời cảm ơn với họ có thể là người bạn hồi học cấp 1, 2,3 rồi người đi đường....chả biết trả ơn thế nào nên lúc nào làm được việc thiện mình làm ngay (trong khả năng cho phép, vì thực ra điều kiện của mình vẫn còn hạn hẹp) thế là mình thấy thanh thản.
    Còn những người lừa lọc thì AQ thôi, nó lừa mình là lừa bó mẹ chúng nó....
    Theo các mẹ tốt thế nào
     
    phanbichlua thích bài này.
  8. phanbichlua

    phanbichlua Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    10/1/2013
    Bài viết:
    6,847
    Đã được thích:
    703
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Làm người tốt đâu có dễ.......................

    Em đồng ý với quan điểm của chị
     
  9. yeuthuong76

    yeuthuong76 NHƯỜNG NHỊN-YÊU THƯƠNG

    Tham gia:
    1/6/2013
    Bài viết:
    1,315
    Đã được thích:
    347
    Điểm thành tích:
    173
    Thằng em đi nhậu trưa ở nhà Bạn . Đến chiều vẫn chưa thấy về . Bất ngờ có một người đến nhà và hỏi tên . Thót tim nhưng may phước sao gặp người tốt . Thì ra , thằng em nhậu say , không thể về đến nhà . Xe và người nằm ngay bên đường . May sao gặp người tốt và cũng còn nhớ tên cha mẹ , nhớ địa chỉ nhà và người ta tìm đến báo tin . Họ còn sợ và theo người nhà để đem thằng con về ( chứ nó làm sao ngồi sau xe máy được )
    Họ cũng chỉ nhận lời cám ơn của gia đình . Chắc cũng là bài học cho thằng em , lần đầu cũng như lần cuối
    Cuộc đời vẫn tồn tại những điều tốt đẹp . Hãy cho đi để nhận lại
    :) (u)
     
  10. Pho

    Pho Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    13/10/2011
    Bài viết:
    4,344
    Đã được thích:
    445
    Điểm thành tích:
    173
    Lúc gặp nạn may mắn gặp nguoi tốt thì còn gì bằng
     

Chia sẻ trang này