Làm ở cơ quan hành chính sự nghiệp chán quá

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi Cun nho, 18/12/2008.

  1. nhatquanpr

    nhatquanpr Thành viên tập sự

    Tham gia:
    5/12/2008
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
  2. tuấn linh 78

    tuấn linh 78 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    21/6/2009
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Tôi cùng cảnh như bạn, cách đây 4 năm về trước. Rồi một ngày tôi quyết định làm bán thời gian để có thu nhập thêm. Đến lúc này tôi đã bỏ làm nhà nước và tôi tin là đã có quyết định đúng đắn cho bản thân, và thu nhập của tôi lúc này đủ để đảm bảo cuộc sống gia đình.Tôi rất muốn chia với những người như bạn. Hãy liên hệ với tôi theo số 0988 077 156
     
  3. Pha lê

    Pha lê Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    14/10/2008
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    18
    Chào cả nhà,

    Mình thấy thế này không biết có đúng không, đó là "trong muốn ra mà ngoài lại muốn chui vào".

    Ở các cơ quan hành chính, xếp lương theo bảng lương do Chính phủ quy định nên lương cơ bản hiện ở mức thấp so với tiền công trên thị trường lao động. Các bạn đừng nghĩ chỗ nào cũng có "phần mềm" hay "lậu" nhé, tùy chỗ thôi (và những chỗ này không nhiều). Chỗ mình mấy năm qua có rất nhiều người xin về, mặc dù trước khi về đã được nói rõ về thu nhập, điều kiện làm việc nhưng có lẽ không tin lắm nên cứ một mực xin về, về rồi giờ lại ra đi hết vì không chịu được. Lương thấp và chỉ có lương, áp lực công việc rất lớn, cơ hội phát triển và sáng tạo hầu như không có (có tý chút thì lại bị liệt vào đối tượng bị xoi mói,...). Còn về thời gian, có lẽ chỉ được cái này, nếu bạn ốm, con ốm, người nhà ốm hay ty tỷ việc cá nhân nào bạn có thể xin nghỉ. Sáng bạn đến đúng giờ nhưng sau đó có thể lấy lý do chạy ra ngoài tranh thủ giải quyết việc riêng.... Kết quả đến cuối tháng bạn vẫn lĩnh lương bằng số đó mà không bị trừ do nghỉ, do chạy ra ngoài.

    Tóm lại, ở đâu cũng có mặt này mặt khác thôi...
     
  4. Girlvip Fashion

    Girlvip Fashion Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    18/1/2009
    Bài viết:
    8,640
    Đã được thích:
    1,476
    Điểm thành tích:
    863
    Ok, mình ủng hộ phương án làm thêm bên ngoài. Mình cũng đang thế. Làm thêm tuy mệt, vất vả, áp lực nhiều hơn. Vì bạn phải vừa đảm bảo tốt việc cơ quan vừa làm ngoài, rồi chồng con...nhưng mình cố gắng sẽ ổn thôi. Không nhất thiết phải ra ngoài làm, bỏ hẳn công việc nhànước
     
  5. ga_son

    ga_son Thành viên tập sự

    Tham gia:
    14/7/2009
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ban cunnho hoc kế toán trình độ nào? ĐH hay trung cấp. Tôi có thể giúp nếu bạn ra ngoài làm, nếu cần liên lạc với mình, YM cua mình là t8895t
     
  6. metramcoi

    metramcoi Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    13/3/2009
    Bài viết:
    3,890
    Đã được thích:
    398
    Điểm thành tích:
    173
    e thì đang trong quá trình xin 1 chân vào NN, thấy các mẹ các bố tâm sự thế cũng thấy lăn tăn. nhưng e thì k giỏi giang bằng các mẹ, tính lại an phận thủ thường (ox e bảo vậy)nên chắc k đến nỗi bi đát như mọi ng. chắc để mấy tháng nữa e đi làm có kinh nghiệm thực tế sẽ chia sẻ với mọi ng nhé.
     
  7. Monalisa Miky

    Monalisa Miky Hotline: 0906242868

    Tham gia:
    30/6/2009
    Bài viết:
    6,044
    Đã được thích:
    1,201
    Điểm thành tích:
    913
    Hôm nay em lại cup cua đi làm

    ^^

    Mong hôm sau không bị xếp mắng kiểu học sinh trốn học

    Ngại chết í^^
     
  8. Táo&Tít

    Táo&Tít Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/1/2007
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    218
    Điểm thành tích:
    83
    Mình ko phải cq HCSN nhưng vẫn đúng phần trên :( .
     
  9. me xoai

    me xoai Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/12/2007
    Bài viết:
    1,106
    Đã được thích:
    225
    Điểm thành tích:
    103
    Trước đây mình cũng làm cơ quan Nhà nước rồi, làm công ty nước ngoài cũng nhiều, mở công ty tư nhân cũng có. Nói chung cái nào cũng có mặt này mặt kia, cái nhiều thời gian thì ít tiền, cái nhiều tiền hơn lại ít thời gian. Nói chung là mình hiểu mình muốn gì. Nếu sợ không ổn định thì làm Nhà nước nhàn hạ rồi tìm việc làm thêm :D
     
  10. Beautiful.life

    Beautiful.life Thành viên tập sự

    Tham gia:
    31/7/2009
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    eo,em cũng đang chán đây ạ. Suy nghĩ cả tháng nay mà vẫn chưa dám quyết định đi hay ở. Đi thì tiếc cái sự ổn định, tiếc 4 năm làm việc, rồi thi biên chế mà ở lại thì thấy mịt mù quá, chả phát triển nổi. Ôi, chán sao là chán.
    cũng may em chuyên ngành ngoai ngữ nên còn dạy dỗ dc ở mấy TT, rồi dạy ở nhà, dịch thêm sách. Làm quần quật như trâu í mà cũng chỉ đủ ăn.
    à, nhà mình ai có nhu cầu biên dịch thì ới em 1 tiếng với nhé, em dịch nhanh mà lấy rẻ lắm ạ.
     
  11. sevens

    sevens Thành viên mới

    Tham gia:
    18/3/2008
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    Nghe ko giống 1 lời chia sẻ mấy nhỉ
    Cho vào mấy mục tiếp thị có vẻ hợp hơn
     
  12. sevens

    sevens Thành viên mới

    Tham gia:
    18/3/2008
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    Cái này thì cũng đúng là nó nhắc nhở người ta chớ nên than phiền quá nhiều về cuộc sống vì còn nhiều người khác khổ hơn !!

    Nhưng hãy nhìn ở một khía cạnh khác : chả nhẽ chúng ta cứ tự sướng bằng cách AQ mãi như vậy sao ???

    Đâu thể không có những khó khăn và stress ..
     
  13. me xoai

    me xoai Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/12/2007
    Bài viết:
    1,106
    Đã được thích:
    225
    Điểm thành tích:
    103
    Bạn dịch tiếng Anh à? Mình có cuốn sách mua ở Mỹ về, nội dung thì đơn giản, nhưng nó dày nên ngại dịch cho người khác đọc cho dễ, nếu giá cả hợp lý mình sẽ nhờ bạn dịch
     
  14. Beautiful.life

    Beautiful.life Thành viên tập sự

    Tham gia:
    31/7/2009
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    à, em dịch tiếng Anh, Trung và cả Lao nữa cả nhà nhé!
    @mẹ xoai: em đã pm cho chị rồi ạ.
     
  15. Rùa mập

    Rùa mập Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    31/7/2009
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    18
    Vấn đề làm nhà nước hay làm ngoài đã được bàn quá nhiều rồi. Theo mình bạn nên ngồi lại, liệt kê ra các mục tiêu và định hướng của mình rồi từ đó mới có thể chọn cách thực hiện như thế nào đc.

    Đây là vấn đề cho riêng mỗi người, không phải ai cũng giống ai cả, bạn phải tự quyết định thôi. :)
     
  16. Mebivamit

    Mebivamit Thành viên tập sự

    Tham gia:
    27/11/2008
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    Dịch tiếng Anh

     
    Beautiful.life thích bài này.
  17. Sirius

    Sirius Thành viên chính thức

    Tham gia:
    31/3/2009
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    43
    Điểm thành tích:
    28
    Em thì có suy nghĩ không bao giờ xin vào nhà nước đâu ạ. Công ty em bây giờ ( Tư nhân ) làm khỏe re. Thời gian cũng 8, thỉnh thoảng lên thuế má một tí còn lại tót về nhà. Công việc đến đâu báo cáo tổng kết ngay đến đấy. Quy định 01 tháng công ty đi liên hoan ăn uống hát hò 01 lần, lương , thưởng bảo hiểm đày đủ. Ai cũng tích cực, công việc trôi vèo vèo. Em có bà chị họ làm nhà nước, ra ngoài xã hội hỏi cái gì cũng chị không biết, chị không hiểu, mà chậm chạp, không tiếp xúc nhiều nên nhìn cứ khổ khổ thế nào ý. Lương thì cũng chưa đến 1M đâu ạ.
     
  18. ruouvangchat

    ruouvangchat Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/9/2008
    Bài viết:
    1,044
    Đã được thích:
    228
    Điểm thành tích:
    153
    em cũng làm nhà nước. Lương tháng 3M, thưởng ngày lễ, 1 năm 4 lần là khoang 500k/lần. Tết khoang 9M. Đi làm nhàn tênh.
    Nhưng thật sự đi làm thấy mình ì lắm, (tính chất công việc mà). Sự nhàm chán phải nói là tột độ, nhưng mà bỏ thì k bỏ được.
     
  19. bequynh

    bequynh Thành viên mới

    Tham gia:
    30/3/2009
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Mình cũng từng giống như bạn, lương lảnh ra chỉ trong nháy mắt là hết sạch, đã vậy vào cơ quan thì bị xỏ xiêng, công việc thì chán phèo.
    Minh ngồi lại suy nghĩ, tính toán, sắp xếp để chuyển công tác, bi giờ minh làm ở đơn vị mới, thu nhập khá hơn, công việc tuy nhiều nhưng làm con người minh năng động hơn.
    Mình chúc bạn sẽ có những bước chuyển mới, chúc bạn thành công
     
  20. mebe_xuka

    mebe_xuka Thành viên chính thức

    Tham gia:
    4/12/2009
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    em cũng đang làm ở mot cty nhà nước cũng rất nhàn,thời gian thoải mái lắm, mỗi tội lương thấp. em đang có xuất gọi vào làm hành chính sự nghiệp( làm UBND phường) vậy có nên vào không hả các mẹ? cho em lời khuyên với? nghe các mẹ nói em cũng hơi phân vân. HCSN không biết thời gian liệu có thoải mái không?
     

Chia sẻ trang này