chào đại gđ lcm ạ. e đag là sv năm 2. giờ em đang bị cận 4 độ rồi ạ.có mẹ nào chung hoàn cảnh với em không ạ.các mẹ có kinh nghiệm gì giúp độ cận giữ nguyên không tăng nữa k ạ.tăng độ nữa thì em chết mất.
Ðề: Làm quen với các mẹ bị cận thị ạ. chào mẹ nó. em còn cận 4,5 độ rùi đây. huhu. kinh nghiệm của em là đeo kính thường xuyên, như vậy mắt ít phải điều tiết và ko tăng độ. đồng thời, e kết hợp chế độ ăn uống và uống thuốc bổ mắt ah
Ðề: Làm quen với các mẹ bị cận thị ạ. Nếu nặng quá thì đi mổ đi nàng ơi! mình thấy mấy người bạn của mình đi mổ đơn giản và an toàn lắm
Ðề: Làm quen với các mẹ bị cận thị ạ. thế mà ở nhà các bà nhà mình toàn bắt thằng cháu ở nhà thì bỏ kính ra, các bà bảo đeo nhiều sẽ cận nặng hơn, chết dở thật
Ðề: Làm quen với các mẹ bị cận thị ạ. Mình cũng bị cận vì lý do thời sinh viên chuyên gia đọc tiểu thuyết thâu đêm suốt sáng đây. Trước thời đó mắt tớ thuộc loại cú vọ "nhìn thấu màn đêm". Hihi. Giờ thì thảm rồi. Đi ở những phố rộng thì chịu không nhìn được biển tên dãy phố phía đường bên kia hoặc số nhà thì chịu hẳn. Hic
Ðề: Làm quen với các mẹ bị cận thị ạ. Mình hồi bé toàn tắt đèn trùm chăn soi đèn pin đọc truyện giờ cận 5 độ rồi ^^
Ðề: Làm quen với các mẹ bị cận thị ạ. Em cũng cận thị nhưng nhẹ hơn các mẹ! e sn 91, bị cận đến nay là 9 năm nhưng e không bị tăng độ.do em lam giống như mẹ nó là thường xuyên đeo kính để mắt ít phải điều tiết. hihi
Ðề: Làm quen với các mẹ bị cận thị ạ. mình cũng bị cận 5.75. Đang có ý định đi mổ nhưng hơi lăn tăn. Đeo kính bất tiện quá, trông già nữa
Ðề: Làm quen với các mẹ bị cận thị ạ. Chào các mẹ. Mắt em vốn dĩ rất tinh (luôn 10/10 cho tới khi tốt nghiệp ĐH). Thế mà đi làm mấy năm xong giờ mờ lắm ạ, nếu nhìn gần quen rồi thì nhìn ra xa tầm 10m cũng phải nheo mắt một lúc lâu mới nhìn rõ mặt người được.huhu. Ko biết đó có phải là dấu hiệu của cận thị ko ạ?
Ðề: Làm quen với các mẹ bị cận thị ạ. chỉ khi nào cần đeo mình mới đeo, đeo liên tục trông dại mắt lắm. từ sv đến giờ là vẫn 2,5 độ
Ðề: Làm quen với các mẹ bị cận thị ạ. em ghét đeo kính lắm ý ạ.về nhà toàn bỏ kính ra.khi nào đi học hay ra đường mới đeo thôi.
Ðề: Làm quen với các mẹ bị cận thị ạ. chị nên đi kiểm tra mắt đi ạ để có biện pháp can thiệp kịp thời xem mắt mìh bị mỏi mắt hay bi cận nhé
Ðề: Làm quen với các mẹ bị cận thị ạ. Huhu e cũng bị gia nhập hội 4 mắt từ 6 năm trước nhiều lúc bất tiện kinh khủng . Không biết có mẹ nào phẫu thuật mắt rồi ko ? cho e kinh nghiệm với ạ
Ðề: Làm quen với các mẹ bị cận thị ạ. em bị cận 2 độ từ năm lớp 7 bây giờ 25 tuổi rùi e ít đeo kính lắm các bác ah,nhiều khi ra đường gặp người quen mình ko nhận ra nên ko chào hỏi về bị mang tiếng là láo các bác ah!có bác nào bị như e ko?huhu
Ðề: Làm quen với các mẹ bị cận thị ạ. Xem ra mình là người cận nặng nhất rồi, mắt mình giờ phải hơn 6 điốp cơ. Chán lắm ý, nhưng lại không dám đi mổ, sợ mắt không tốt lên mà lại thêm tật gì nữa thì chít. Chắc là chung thân cả đời với kính thôi ](*,)
Ðề: Làm quen với các mẹ bị cận thị ạ. mình cũng bị cận nhưng không đeo kinh nhưng vẫn thấy ổn ko bị tăng ,mẹ nó tham khảo ý kiến bs xem
Ðề: Làm quen với các mẹ bị cận thị ạ. Mình bị 3.5 cũng lâu lắm rồi chắc do già rồi nó ko lên số
Ðề: Làm quen với các mẹ bị cận thị ạ. ôi trời ơi, em còn cận tận 7 độ cơ ah ](*,) em đang dành tiền để đi mổ mắt đây, đeo cái nắp chai lâu quá rồi, giờ mắt cứ như người dại ấy