Cho mình tham gia với nhé. Mình cũng hay thức khuya lém. Hic...chẳng biết sao từ khi có em bé là lại không ngủ sớm được. Con còn nhỏ, nên lúc nào cũng phải lơtơmơ. Mệt!nhưng mà lúc nào cũng cảm thấy hạnh phúc và vui.
Phải công nhận trong dd này có rất rất nhiều mẹ thức khuya vô cùng, biết thức khuya là không tốt, sẽ chóng già và hại cho sức khỏe nhưng đôi khi không ngủ được lướt web, nhất lại là LCM thì "say" lắm, lúc ngước nhìn đồng hồ thì ...... 0oo
hi sinh đời mẹ,củng cố đời con...ráng lên bạn nhe! ông xã mình đi công tác 1 tuần mà mình đã thấy vắng lắm..nhưng bạn cứ nghĩ đến tương lai tốt đẹp ...bạn sẽ thấy nhẹ lòng':-D:-D
Đêm khuya thanh vắng đem lại cho con người mình sự thanh tịnh,sao thích đêm thế ko biết,nhưng ngặc nổi,thức đêm sẽ ko tốt cho da mặt và sức khoẻ nữa chứ!!!!!!!!!