"hj,tớ thấy mình là người hay thức khuya lắm,ko biết có mẹ nào đồng cảnh ngộ mà làm quen với nhau đi,khắp bắc vào nam ,mong được làm quen,hjhj,để khi nào có dịp nhờ vả,hjhj " Hôm nay, NGÀY 30/07/2014 EM NGHĨ CHÚNG TA NÊN CÓ 1 BUỔI OFFLINE để có thể giao lưu với nhau. Mẹ nào đồng ý thì cho em xin các conmment nhé. Em sẽ lên lịch offline ah
Hi ..Hi....có tớ đây , ban ngày lo cho 2 nhóc ,chỉ rảnh ban đêm thôi ; không gian yên tĩnh nữa , dể dàng hơn . Còn bữa nay thì thức để gởi ảnh dự thi cho con gái .Mẹ nó cho tớ nhập hộ khấu nhé ....Có rảnh thì vào ủng hộ cho bé mình 1 vé nhe ..Cám ơn mẹ nó nhiều.
Mẹ nó ơi, giờ mà gửi ảnh đi thi là chậm quá rồi. Phải gửi vào ngày 1 hàng tháng thì may ra còn kịp. mẹ nó vào đọc quy chế đi. Hình của con dễ thương quá đi. Tháng sau nhất định mình sẽ vote cho bé.
minh ung ho lien.hjjhj,cung do ban viec nen luc nao cung thuc khhuya,hi,hom nay cuoi tuan,xa stress ti!!!!!! con cua ban de thuong i,minh se ung ho ngay mà! hj
buồn quá thôi! có ai buồn như mình ko, mình vừa phải xa chồng, xa con gái 2 tuổi để đi học. lúc nào mình cũng cảm thấy chống trải và cần có người để nói chuyện. có mẹ nào cũng ở trong hoàn cảnh như mình????????/
Mình chia xớt cùng bạn.,xa chồng xa con chắc bạn buồn bạn lắm,nhưng xa lắm ko bạn,bao lâu bạn mới gặp được,mình làm bạn cùng bạn nhe!
Phụ nữ thức khuya nhanh già hơn phụ nữ ngủ đúng và đủ giờ nhiều...hic...Mà đã già rồi, trẻ lại khó lắm. Em đây cũng toàn thức đến 4h sáng, ngủ đến 7h đã giật thót mình dậy, thế là thôi đấy, thức chong chong, mặt mũi cứ xám ngoét vào, mắt thâm quầng, chán lắm. Xã đang mua hạt sen, tâm sen, hầm uống coi sao, mong là ok. Đâu phải tự nhiên từ 22, 23h - 6h sáng hôm sau được coi là "giờ vàng" cho phụ nữ cánh mình nếu ngủ ngon . Cố lên các chị, ngủ nhiều cho trẻ, khỏe, đẹp
Hic,mình do bận công việc nên hay thức khuya,hôm nào mệt lắm mới ngủ sớm khoảng 1h sáng,hic,nên vậy cứ quen luôn,ko ngủ được đến gần sáng mới ngủ,không biết phải làm sao,cũng ko dám uống thuốc ngủ sợ nguy hại đến não,mong các mẹ đừng như tớ,mong cho mẹ Gấu Gòi sẽ ngủ sớm hơn một tí,còn mẹ Shop rùa thì dùng mấy thức ăn ấy sẽ đỡ hơn,hjhj.được xã tận tay mua và nấu là sướng ấy nghen,hjhj!
mình rất vui. mình cứ 1 tháng gặp chồng 1 lần, còn 2 tuần về thăm con 1 lần, hãy nói chuyện với mình nhé!
hi có mình nữa nè .mình mới tham gia vào diễn đàn này.có gì mấy mẹ chỉ dạy với nhé.mình cũng thường thức muộn nhưng mấy hôm nay thì siêu muộn vì làm cái này nè http://www.sirvina.com/WebSurvey/129026059241530000/56609F.aspx mong các mẹ giúp đỡ cho mình nha để mình không thức siêu muộn nữa
Bà ơi, tôi cũng hay thức khuya. Mệt lắm bà ạ nhưng đêm khó ngủ quá. Bà đang xa tít xa tắp như thế, chồng bà hầm hạt sen gửi kiểu gì Hic....