Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! hí hí..thế nàng có thức muộn ko?nếu nàng thức muộn sẽ ngồi tám chuyện cùng nàng và các mẹ nì
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Cả nhà vừa đi hóng gió về. Gái nhà mình đang đánh rang. Ko bit hum nay mấy giờ ngủ nữa
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Vẫn chưa thấy buồn ngủ gì cả. Em vào điểm danh cái ạ. Huhu, tự nhiên trong lòng thấy buồn chán thế nào ấy các mẹ ạ, ko hỉu nguyên nhân vì sao. Các mẹ có bao giờ có tâm trạng giống em k?
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! các mẹ ơi.. có ai có nhu cầu học thanh nhạc ở nhà mẹ thanh nhạc ko??bé nhà mình thi ảnh onl do mẹ dạy thanh nhạc tổ chức đc giải nhất.đc 1 xuất học thanh nhạc 1500k và phiếu làm đẹp 500k..mẹ nào có nhu cầu tớ thanh lý lại cả 2 món 1M nhé.lấy tiền làm 1 bức ảnh phóng to treo phòng con gái
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Hix e cũng tình trạng này mỗi lần giận nhau là ko ngủ đc :|
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Hix tại người ta cứ làm mình giận ý chứ. Mà sao đàn ông vô tâm nhỉ, cãi nhau xong vẫn lăn quay ra ngủ như chết >"<
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Uh chồngg chị cũng vô tâm lắm, cãi nhau xong mặt tỉnh queo, nằm xíu là gáy khò khò ... Hơn cả cái xưởng gỗ ý. Mình thì trằn trọc, quay ngang quay ngửa không sao ngủ đc, lòng thì buồn mà ko có ai tâm sự, lên diễn đàn có nói chút đến chuyện gđ là bị ghen bị nói .. Haizzzz
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Chào các mẹ em đi ngủ đây. Bibi. Chúc cả nhà ngủ ngon na
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Em chia sẻ với mẹ nó vì e biết nó ntn mà. e cái nhau với ny cũng vậy, mình thì tức anh ách, nt "cãi nhau" tiếp chẳng thấy nhắn lại hóa ra là ngủ khì từ lúc nào rồi. huhu
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Cả nhà ngủ hết rùi ah. Sao hẹn toi 3 gio co mà. Hiiix. Còn mình tui
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Úi giời mẹ cá sấu, ngủ đi thôi mai còn lấy sức chiến đấu làm việc chăm chồng chăm con .... Càng vào dd càng ham và càng khó ngủ hơn đấy, mẹ nó quy định vào dd bao nhiêu time cho buổi tối rồi đi nằm thôi, ko ngủ đc cũng phải nằm cho cơ thể nghỉ ngơi. Có thể lấy tai nghe nghe nhạc cho tình thần thoải mái ..... Cmt bằng đt lâu quá trời !
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! E nằm online đó chứ. Cũng vừa nghe nhạc vừa 888 ạ. E dùng ipad nên cũng ko mêt. Khi nào bùn ngủ thì vứt máy đay là ngủ thui. Hih