Chả là cô ấy mới nhận lời yêu em mới được 2 hôm, nhưng vào fb thấy em nhắn tin linh tinh nhiều quá, lại có tin nhắn như *** với bạn bè là em sẽ tán đổ em ấy trong 1 tháng ấy...Nhưng thật lòng là em rất yêu cô ấy. Cô ấy bảo chia tay, mất lòng tin, đừng bao giờ liên lạc nữa. Em phải làm sao đây ạ?
Bó tay! Cái này chỉ có thời gian và tình cảm chan thành mới giúp e lấy lại niềm tin cua co ấy mà thôi.
cũng khó, nhưng có lẽ cũng vì có lúc bạn hiếu thắng nên có cá vs bạn bè . vì chắc bạn cũng thấy cô ấy đã thích mình . điều này ko nên nhưng ko có gì to tát cả . m là đàn ông . ở mức chưa hiểu rõ nhau bạn nên xếp 1 buổi gặp mặt và nói rõ . nhận lỗi *** và tốt nhất là ko thế nữa . cũng đừng quên bày tỏ tình cảm của mình . chúc mm
" Kiên nhẫn và chân thành" . Ngày xưa xã nhà chị cũng ngu như em bây giờ. Hi. Hầu như ngày ngày nào cũng nhắn tin kiểu: "anh xin lỗi". " ngàn lần xin lỗi em". " Đang làm việc nhưng chợt nhớ ra cái tội của mình. Cho a xin lỗi nhé"......Bla bla. Thế rồi 1 ngày dắt nhau đi đăng kí kết hôn đấy.
giờ vẫn còn kiểu thách nhau tán gái là sao ? người con gái mà đọc được không chia tay mới là lạ, nếu bạn đã yêu thật thì nên thể hiện chân thành biết đâu bạn giá đó sẽ đổi ý.
Lợi thế của em là cô ấy "đã từng" chấp nhận làm người yêu em, tức là trong tim cô ấy có em rồi. Bây giờ em phải chứng tỏ cho cô ấy thấy mình chân thành sao thôi. Còn mấy tin nhắn ấy, nếu thật sự hồi trước em có *** thiệt, thì cứ kể lại rõ ràng là ban đầu *** nhưng giờ yêu thật blabla