Ðề: Làm sao để bơi được? Em cũng đi bơi tóc nó xơ lắm, đợt này chịu khó ủ tóc bằng dầu dừa thấy mềm hẳn. Chị thử xem chứ mấy loại ủ mua sẵn chả thấy tác dụng gì
Ðề: Làm sao để bơi được? mình cũng đang mưốn hoc bơi đây, mà chẳng co ai tập nên cũng sơ sợ, ko biêt sao nữa.....
Ðề: Làm sao để bơi được? Em qua cái giai đoạn sợ nước rồi, bây giờ xuống bể thoải mái, nổi được rồi mà nhưng vẫn chưa bơi được nhiều
Ðề: Làm sao để bơi được? Mình đi tập bơi bên bể Linh Đàm một hôm, bơi thì chưa được mà người thì dị ứng hết cả, từ đó sợ luôn không dám đi nữa. Hà Nội lại không có biển...
Ðề: Làm sao để bơi được? để em dạy bơi chị miễn phí luôn,nhưng em chỉ biết bơi ngửa thôi,chị học ko ) thật luôn ý
Ðề: Làm sao để bơi được? em tập bơi 2 năm rồi, nhưng chỉ tranh thủ dip nghi mát ra biển mối tập thôi mà mãi chưa bơi đc, mnguoi bảo fai đi tập, có gvien dạy thì nhanh biêt bơi hơn! hic, lớn đầu rồi mà chưa biêt bơi ( , em chán em quá đi mất
Ðề: Làm sao để bơi được? thực ra các chị cứ ngại nên khó học hơn những người khác thôi. các bé ít tuổi có khi chưa ý thức được xấu hổ như thế nào nên thầy bảo sao làm vậy. bắt trước nhanh nên học bơi cũng dễ hơn các mẹ. người lớn bao giờ khẳ năng phối hợp vận động cũng tốt hơn trẻ em hơn nữa mức độ tư duy cũng cao hơn nên không có lí do gì không học được và lại càng không có lí do gì để mà ngại gùng cả các mẹ ạ! có chăng là do khả năng của mỗi người khác nhau nên học nhanh hay chậm hơn mà thôi! chúc các mẹ thành công!
Ðề: Làm sao để bơi được? Mẹ Kem thì cho chuồn chuồn cắn rún. rồi bơi. he he. đùa tí. Mẹ Kem sinh ra tại quê, nhiều ao. ngày xưa bé, toàn tắm ao. bọn bạn bơi dc mình ko bơi dc, thì.... nên phải cố ngóp đầu lên mà bơi thôi, giờ thì bơi ngon lành rùi. chúc mẹ nó chóng bít bơi cho người thêm mi nhon nhá.
Ðề: Làm sao để bơi được? hix em học cả 3 khóa mà chẳng hiểu sao em bơi như cá thoi thóp í, chưa được nửa hồ em đã loạng quạng rồi chắc loạn nhịp thở
Ðề: Làm sao để bơi được? E cũng thix xuống nước lắm. Nhưng mà chỉ thix xuống để nghịch nước thoy ạ . Hồi trước e cũng phải học bơi. Dù đc ny chỉ dạy tân tình lém cơ mà e vẫn sợ sợ thế nào ý. Cuối cùng chán chê sau mấy tháng thì e cũng bơi đc chừng 20m
Ðề: Làm sao để bơi được? Mình cũng tập bơi nhiều rồi mà mãi không biết bơi. cứ ngụp dưới nước thì nổi lên được tẹo, chân tay choãi ra tính bơi là ý như rằng tàu ngầm luôn
Ðề: Làm sao để bơi được? Mình học bơi ở bể của khách sạn Bảo Sơn thấy ổn đấy. Mọi người dạy rất nhiệt tình và đảm bảo là đều biết bơi hết.
Ðề: Làm sao để bơi được? Mình là dân biển, nhà gần biển, cùng có hè hì hục sáng sớm đi tập bơi, mà vẫn ko bơi được. Nản:-j Khỏi bơi lun tới giờ)
Ðề: Làm sao để bơi được? Tớ lôi lại bài tớ hướng dẫn tập thở nước nhé, nhiều bạn biết bơi lóp ngóp được đoạn ngắn rồi ngoi lên là chưa biết thở nước đúng cách thôi.
Ðề: Làm sao để bơi được? Để tập bơi trước hết các bạn phải vượt qua nỗi sợ của chính bản thân mình khi ở dưới nước, thật thoải mái tinh thần các bạn nhé. Trước tiên hãy học thở để tránh bị sặc nước khi tập bơi. Vì sặc nước sẽ dễ khiến các bạn nản chí không muốn tập tiếp. Vả lại sặc nước sẽ dễ khiến bạn bị đau đầu nữa. Từ từ từng bước một đừng quá vội vàng bạn sẽ biết bơi nhanh thôi. Chúc các bạn tập bơi thành công Nếu bạn nào không tự tập bơi được và muốn tham gia vào lớp học bơi thì tham khảo link topic dạy bơi của mình các bạn nhé Học bơi hè 2012 tại bể bơi khách sạn Bảo Sơn cùng cô Hương Điệp dễ thương và các thầy Quốc Đạt vui tính
Ðề: Làm sao để bơi được? Mình recommend học bơi ở Cung thể thao dưới nước Mỹ Đình - bể đạt tiểu chuẩn quốc gia, có đường bơi riêng rộng, ở đây đi bơi đúng nghĩa chứ không phải đi tắm Quan trọng là thầy dạy bơi, thầy dạy bơi chỉ kỹ thuật đầy đủ, bài bải là 5 buổi đã có thể bơi chuận men rồi đó.
Ðề: Làm sao để bơi được? up nào. bể cung thể thao mỹ đình có 3 bể luôn nhé cả nhà. 1 bể trẻ em. rất rộng 2 bể sâu tiêu chuẩn thi đấu đấy ah!