Tình hình con gái tớ 28 tháng rồi nhưng tính có vẻ rất hiền Khi chơi với trẻ con bé hơn hoặc lớn hơn là chị em họ hay ở ngõ xóm hay ở lớp đều có lúc bị đánh mà ko biết phản xạ đánh lại bao h, cũng không biết chạy đi chỗ khác, mà 1 2 3 khóc luôn tại chỗ. Mẹ cháu nhìn cảnh đấy nẫu lắm dù đã giải thích nói rằng con cần đánh lại chống trả hoặc cần chạy trốn ngay và ko nên khóc nhưng có vẻ con nhát và yếu đuối quá. Sau nhiều lần căn dạn nhưng kết quả vẫn thế như hqua cũng như nhiều lần khác mình chứng kiến cảnh "đánh nhau" mình mặc kệ để xem con thế nào hichic kết quả vẫn đứng tại chỗ khóc và bị bé đánh thêm. Biết làm sao đây ...hichic
Ðề: Làm sao dạy con "đỡ hiền" để biết tự vệ ko bị bắt nạt Đưa bé đi học 1 lớp võ cho bé tăng thêm tự tin mẹ nó ạ
Ðề: Làm sao dạy con "đỡ hiền" để biết tự vệ ko bị bắt nạt Nhưng học võ có sợ bé sẽ theo xu hướng bạo lực quá không nhỉ?
Ðề: Làm sao dạy con "đỡ hiền" để biết tự vệ ko bị bắt nạt cho bé đi học 1 lớp kỹ năng sống đi bạn, con mình 3t mình cũng sẽ đăng ký cho con đi học, bé sẽ tự tin, mạnh dạn hơn đấy
Ðề: Làm sao dạy con "đỡ hiền" để biết tự vệ ko bị bắt nạt Con mới 28thang còn quá nhỏ để học võ mẹ nó ạ; khi nào bé tầm 4 tuổi thì nên cho bé đi
Ðề: Làm sao dạy con "đỡ hiền" để biết tự vệ ko bị bắt nạt Mẹ nó cho tớ xin tên trường lớp dậy kỹ năng sống nhá; tớ cám ơn mẹ nó
Ðề: Làm sao dạy con "đỡ hiền" để biết tự vệ ko bị bắt nạt Con chị tầm con em; tức là sinh đầu 2009; bé trai nhưng rất hiền, hay bị bạn cắn, bạn ru ngã; và đi học thì luôn có vết tích bạn cào. Cô trông con thường bảo chị và gia đình thông cảm; vì cô ko coi được hết các con... Nhưng giờ thì cô lại mách; con hay đánh bạn chị ạ, cô quát thì con giơ tay đánh cô. Kết quả này là do chị đã dạy con chị - nói ra thì mẹ quả là hư; nhưng mẹ ko ở bên con suốt nên con phải gắng tự bảo vệ mình. Sớm, hai mẹ con hô hào: tập võ, tập võ nào - mà nào có tập đâu, khua chân khoắng tay tí chút. Rồi cho chị của con trêu con, đánh con; ban đầu con khóc, mếu móc mách mẹ - nhưng rồi chị lấy tay con đánh lại chị, vừa tát lại chị vừa hô: tự vệ, chừa tội đánh em này... Vài lần, con chị mách: Cô ơi, em tát cháu mạnh đau cả má. Cũng chưa biết sao; nhưng đại loại cho con về chơi với bọn trẻ ở quê, hoặc ra khu nhà ở, kể cả đứa hơn tuổi; nếu bị giật đồ thì con giật lại, ngã xong lại vùng đứng lên - nhưng thấy mẹ, lại quay lại khóc để mách và ăn vạ
Ðề: Làm sao dạy con "đỡ hiền" để biết tự vệ ko bị bắt nạt không, học võ là học để tự vệ và tăng cường sức khỏe chứ ko thầy dạy võ nào dạy bé bạo lực hoặc xui bé đi đánh nhau đâu bạn.
Ðề: Làm sao dạy con "đỡ hiền" để biết tự vệ ko bị bắt nạt Đề tài này mình cũng đang cần tham khảo kinh nghiệm các mẹ đây, vì con nhà mình (con gái) thì chưa gặp trường hợp này bao giờ. Bé nhà mình thì có vẻ tự tin, có phần hơi đanh đá khi chơi với các bạn, chưa biết nhường nhịn lắm, cho nên ko rơi vào thành phần "hiền lành". Về nhà mẹ hỏi han thì con có kể có lần bạn này bạn kia đánh (chắc là vô tình thôi) nên con ko yêu bạn í nữa, con ko đau và con mách cô giáo. Nhiều khi là chưa đụng vào mà mới có nguy cơ thì đã mách rồi và nó rất biết đó là vũ khí lợi hại của nó. Nhưng chưa biết chừng sau này nó cũng sẽ gặp đứa bắt nạt nó đấy. Lúc đó thì sao nhỉ? Mình cũng đang suy nghĩ đây. Mình thì chưa bao giờ dạy con là phải đánh lại bạn, vì mình nghĩ ko phải cứ ăn miếng phải trả miếng và mình ko muốn trẻ con tranh nhau và đánh nhau. Ngày xưa khi còn nhỏ mình sống và học ở Nga, cô giáo cũng dạy trẻ con bọn mình như vậy. Mình nhớ hồi lớp 2 có chơi thân với 1 con bé người Nga này. Do mâu thuẫn, 1 hôm nó ngồi cùng bàn, đạp đứt quai cặp xách của mình. Mình ức, mình đạp lại cho đứt dây của nó. Thế là hòa. Nhưng hòa rồi thì vẫn ấm ức vì quai cặp ko gắn lại được. Đến giờ khi có con thì mình mới nghĩ đến tình huống con bị các bạn bắt nạt, mình vẫn còn đặt dấu hỏi và chưa giải ngay được: - Liệu có nên dạy con đánh lại hoặc trả đũa kẻ bắt nạt mình không nhỉ? Dù đó là tự vệ, nhưng liệu đó có phải là cách dạy hay, cách dạy phù hợp ko? Liệu vậy mình có vô tình làm con trở nên hung hăng, hung hãn và nóng tính ko? - Thay cho việc dạy con đánh lại bạn thì liệu có nên dạy con thể hiện thái độ không bằng lòng bằng lời nói, hoặc tránh người đó ra và mách với người lớn? Liệu cách này có làm con sau này bị yếu đuối và lép vế ko nhỉ? Còn vấn đề con quá hiền đến nỗi bị bắt nạt thì có lẽ là phải đi từ gốc rễ: Tại sao con lại quá hiền lành và rụt rè? Có phải do bố mẹ và gia đình ko? Con có điểm yếu gì làm con rụt rè? Bên cạnh đó thì cần cho bé tiếp xúc, va chạm với nhiều người, nhiều bạn hơn để con đỡ rụt rè và sẽ tự tin hơn. Ko nên hù dọa con (ông ba bị, chuột chít, chú công an, bác sĩ...), ko nên quá giữ rịt và quá nâng niu, làm con bị bao bọc quá, dẫn đến sự ko chủ động. Còn những đứa mạnh dạn, đanh đá sẵn thì chắc chẳng phải dạy cái này nữa, mà có khi phải còn kiềm chế bớt cá tính để chúng đỡ bắt nạt người khác. Các mẹ cho ý kiến tiếp đi nhé.
Ðề: Làm sao dạy con "đỡ hiền" để biết tự vệ ko bị bắt nạt Ý kiến của mẹ Momo đúng ý mình quá, mình cũng đang băn khoăn k biết phải dạy con thế nào
Ðề: Làm sao dạy con "đỡ hiền" để biết tự vệ ko bị bắt nạt con nhà mình còi cọc, phải dạy nó tự vệ, giờ lớp 1 rùi, hay bị các anh lớp 2 -3 giật đồ chơi và dánh khi vô tình chạy vào khu vực các anh í chơi. Minh phải dạy con tự vệ và tự giải quyết, ko được lúc nào cũng vào mách cô, vì sẽ mách, nhưng mách được mà má đã xưng thì chả giải quyết gì, chưa kể, hết giờ học, bọn nó lớn hơn chặn đánh thì sao. Ngoài ra, ko cho con mang tiền và đồ chơi đẹp, đồ chơi đắt tiền dễ vào tầm ngắm của những đứa xấu tính và kém đièu kiện hơn, cộng với dạy con biết sống hòa đồng, nghĩa là sống bình thường, ko chơi trội, mình có gì hay, ngon, mình chia cho bạn khác, lúc bạn khác có, các bạn sẽ chia sẻ cho mình. Con gái thứ 2 của mình thì nó to con và ghê gớm hơn, nhưng nó cũng hòa đồng và ko đánh bạn, nhưng ai mà lấy gì của nó thì nó sẽ gào toáng lên và xử lý lại ngay, với anh nó cũng thế, thế nên lại phải dạy nó khác, hic. Ở nhà suốt ngày làm quan tòa phân xử, nhưng phải thống nhất cách phân xử chứ ko phải quát nạt bắt con nhường Nhà mình ko có từ nhường mà là lí lẽ để các con tự hòa bình lập lại và tự biết cư xử với nhau.
Ðề: Làm sao dạy con "đỡ hiền" để biết tự vệ ko bị bắt nạt Mình lại thấy bạn có nhiều điểm trùng với ý tưởng của mình. hi hi, có lẽ tại con mình học trường làng, cô phải trông nhiều bé, nên con mình mách cô thì cô cũng ko giải quyết hết; nên mình cứ củ chuối theo kiểu: ở cảnh nào phải theo cảnh đó, đợi cô tới thì kết quả con đã bị bạn cào rách tay, cắn tròn như cái đồng xu bao nhiêu lần rồi... hu hu, cũng chưa biết sao; nhưng giờ con ko bị thế là lòng mẹ đỡ xót xa
Ðề: Làm sao dạy con "đỡ hiền" để biết tự vệ ko bị bắt nạt Lớp 54 học sinh, rồi còn các bạn lớp khác, lúc ra chơi, thể nào chả xung đột, con em bị đánh 1-2 lần, chỉ nhẹ thôi - nó còn ko về kể, 1 tuần sau mẹ tỉ tê tự nhiên nó kể, nó cũng mách, sau bảo con phải ăn nhiều, khoẻ lên để tránh và đừng đến gần các anh í nữa. .... Rồi 1 lần nó bảo, anh ấy đánh con, con cúi xuống thật nhanh ( nó nhỏ con mà) rồi chìa cái chân ra, anh ấy bị ngã nên ko đuổi theo con nữa, mà con chạy về lớp con, gần phòng cô hiệu phó.......... đơn giản thế thôi nhưng nếu mình cứ dạy con là lúc đó con xin lỗi cho các anh tha và đi mách cô thì liệu mình có nên ko?
Ðề: Làm sao dạy con "đỡ hiền" để biết tự vệ ko bị bắt nạt hj, em theo chân chị momo vào đây. bé nhà em cũng chỉ hơn một tuổi thôi, nhưng ko biết mai này thế nào, còn bây giờ có vẻ đanh đá, ai giằng đồ chơi là biết giằng lại, biết quay sang mẹ hoặc người lớn để mách rồi ( dù chưa biết nói, nhưng đã biết quay sang bà hay mẹ và a a ra điều mách thôi). Nhưng mà ở nhà rất sợ bố vì bố hay quát nhất, cứ bố quát là ngừng ngay hoặc khóc. Nhưng cạnh chỗ em có bé nhà hàng xóm hay sang chơi, và hay tranh đồ ko cho bé chơi cùng nên em nhiều lúc hay bực với nó, lại còn hay kết bè kết phái khi đứa cháu chủ nhà tới chơi cùng thì quay sang lêu lêu bé nhà em. Con bé nhà em thì tưởng các chị đùa j` cười tít mắt, ghét thế chứ ...Không biết mấy nữa lớn có tự biết bảo vệ mh ko nữa, lo lắm, mà bây giờ thấy bọn trẻ mới tý tuổi đầu đã đánh nhau rùi lột quần lột áo quay video mà cứ thấp thỏm sợ hãi.
Ðề: Làm sao dạy con "đỡ hiền" để biết tự vệ ko bị bắt nạt Bé của bạn này thông minh và nhanh nhẹn thật đó; mình thích cách con bảo vệ mình như vậy
Ðề: Làm sao dạy con "đỡ hiền" để biết tự vệ ko bị bắt nạt Mình hay dạy bé như thế này nhé Bé nhà mình: dặn con là đồ chơi của người khác, nếu mình mượn mình phải hỏi mượn, người khác đòi thì phải trả lại, vô tình cầm thì người khác muốn lấy thì mình đưa trả chủ nhân của nó. TRẻ khác muốn lấy đồ chơi của con mình, thì phải giái thích là đồ chơi này của em, cháu muốn mượn, phải hỏi em, nói rõ rànglà chị mượn, lát chị trả, mà phải trả, ko mình sẽ can thiệp để bé đó trả, nếu bé đó ko trả hoặc làm hỏng, mình là mẹ, phải dỗ con là chị làm hỏng rồi, lúc nào con ngoan, mẹ sẽ mua cho con món khác. Còn khi thuýet phục cháu cho mượn, thì phải nói rõ ràng là con cho chị mượn, rùi chị sẽ trả, con cho các bạn mượn lúc này, lúc khác các bạn khác có đồ chơi sẽ cho con mượn . Nhiều lần bé sẽ quen với việc đó bạn à.
Ðề: Làm sao dạy con "đỡ hiền" để biết tự vệ ko bị bắt nạt con em ngày trước tầm 2 tuổi cũng hiền lắm về quê chơi bị các bạn chơi cùng đánh toàn khóc nhè thế là bà ngoại dậy CHÚNG NÓ ĐÁNH CHÁU CHÁU PHẢI TỰ VỆ CHỨ ỐI DỜI bây giờ thằng lớn nhà em bướng lắm cũng hay bắt nạt những em bé tuổi hơn ko nhát như trước nữa đấy cũng do người lớn dạy đấy
Ðề: Làm sao dạy con "đỡ hiền" để biết tự vệ ko bị bắt nạt Mình chưa cho con đi học nhưng thấy các mẹ bên WTT khen lắm, có nhiều chỗ nhưng mình cũng đã lưu số của 1 cô đc các mẹ bên ấy share bạn thử ll xem sao. Chị Vân 01676111420 TT dạy kỹ năng sống cho trẻ ở trên CG ( mình lưu trong danh bạ như vậy) vì là gần nhà mình nên mình mới lưu chị này, nếu xa nhà bạn thì bạn có thể lên google search xem sao. Mình nghĩ có nhiều chỗ bây giờ dạy kỹ năng sống cho trẻ mà. bạn cứ thử tìm hiểu xem, khi nào cho bé đi hoc rồi thì lên chia sẻ kinh nghiệm cho mọi người nhé. Mình ko quảng cáo đâu, mod đừng khóa nick mình nhé, có mẹ hỏi thì mình chia sẻ thôi. (Không đâu tự nhiên quảng cáo hộ người ta rồi bị khóa nick thì chít )
Ðề: Làm sao dạy con "đỡ hiền" để biết tự vệ ko bị bắt nạt Tớ thì hồi cho con học ở CLB đọc sách ở trường Nguyễn Văn Huyên, hay nghe lỏm lớp kỹ năng sống ở đó thấy nó dạy hay phết, mẹ nó thử search kỹ năng sống ra địa chỉ ở trường Ng Văn Huyên ở phố chùa láng, và 1 địa chỉ ở khu hoàng cầu là đúng trung tâm đấy đấy.
Ðề: Làm sao dạy con "đỡ hiền" để biết tự vệ ko bị bắt nạt Con trai nhà mình 28 tháng. Trước khi đi nhà trẻ chẳng biết đánh lại người ngoài, chỉ đánh mẹ với bà thôi. AI đánh thì cứ đứng nhìn mẹ, đau quá thì khóc. nhưng mình cũng chẳng dám dạy con đánh lại đâu, chỉ bảo đánh nhau là không ngoan, ko đứng gần bạn đó nữa.Thế mà sau 1 tuần đi học,bị bạn túm áo 1 lần (như lời cháu mách mẹ và diễn tả lại)thì quay lại đánh bạn, trêu bạn rồi quay sang mách cô là bạn trêu con. Bó tay với con, mẹ có dậy thế bao giờ đâu cơ chứ.Mình nghĩ bon trẻ con sẽ tự giải quyết được thôi, như chúng ta ngày xưa ấy mà.