Con gái mình 5 tuổi rồi, cháu theo ren ông bà, họ nội, lúc nào cũng nói oang oang lên. Mình suốt ngày nhắc nhở cháu là con gái thì phải ăn nói nhỏ nhẹ thôi, nhưng chẳng ăn thua gì cả. Chỉ được câu đầu nói nhỏ, câu thứ 2 lại đâu vào đấy. Có mẹ nào có bí quyết gì giúp dậy cháu nói nhỏ thì chỉ cho mình với. Thank các mẹ nhiều!
Ðề: Làm sao dậy con gái nói nhỏ thôi em nghĩ, mẹ nó chịu khó rèn cháu nói nhỏ thui, chứ em cũng chẳng biết cách nào mách mẹ nó
Ðề: Làm sao dậy con gái nói nhỏ thôi Vâng, thì thôi mình phải chịu khó dậy con vậy, cảm ơn mẹ nó nhiều!
Ðề: Làm sao dậy con gái nói nhỏ thôi bẹ tương lai làm luật sư bào chữa nè Mẹ nó cứ dắt bé đi qua nhà bạn bè xem như thế nào? nếu có ổn hơn chút thì có thể do ở nhà dc thoãi mái. nhưng khi ra ngoài bé ko có thì sao!
Ðề: Làm sao dậy con gái nói nhỏ thôi hehe. Bé này nay mai lớn lên là chưa trông thấy người mà đã nghe thấy tiếng đây. hihi. Như thế cũng có tướng làm quan đấy chị .há há
Ðề: Làm sao dậy con gái nói nhỏ thôi nhà tớ cả họ nội ai nói cũng to, cả nhà mà tập trung thì dâu vs rể mới là choánh nhất nhưng tớ thấy là anh chị e trong họ ai cũng tự tin vào bản thân nếu bạn rèn cháu nói nhỏ đi hoặc bắt cháu nói nhỏ đi, có vô tình làm cháu nhút nhát hay tự ti về giọng nói của con ko ?
Ðề: Làm sao dậy con gái nói nhỏ thôi bạn thử cách này xem sao . Khi nói chuyện với bé gái, bạn , chồng bạn hay người # trong gia đình nói với bé giọng nhỏ đủ nghe. Bé nghe nhiều thành quen, biết đâu sửa được. Trước tớ sống cùng thằng bạn 1 năm, tớ ít nói, thằng bạn nói nhiều, sau 1 năm thì thằng bạn cũng ít nói giống mềnh )
Ðề: Làm sao dậy con gái nói nhỏ thôi Bé nhà mình nhỏ nhẹ đáng yêu lắm, nhưng mẹ thì mồm to,. về phải xem lại thôi.
Ðề: Làm sao dậy con gái nói nhỏ thôi em thì ít nói chồng thì nói nhiều, ko biết con gái chào đời lại giống ai đây, em nghĩ cái nỳ nó thuộc bản chất nên khá khó thay đổi chị ah, chị cứ hàng ngày nhỏ nhẹ và nhắc nhở thường xuyên chắc rồi bạn sẽ để ý thôi.
Ðề: Làm sao dậy con gái nói nhỏ thôi Đúng rồi đó mẹ nó ah, bố mẹ thử nói chuyện 1 cách nhỏ nhẹ với bé xem, dần dần con sẽ quen
Ðề: Làm sao dậy con gái nói nhỏ thôi Hic bé nhà mình cũng thế .mình đc các cô giải thích có 2 lý do mà mình thấy hợp lý: _ Bé thấy người lớn nói to nên bé cũng nói theo vì sợ nói nhỏ mọi ng không nghe được. Cái này gọi là phản xạ tự nhiên trong môi trường sống. _ Các bé luôn muốn mình được quan tâm nên luôn muốn tạo sự chú ý về mình- nói to cũng là một trong những cách đó. Mẹ cháu hãy có gắng nói chuyện với con nhiều hơn bằng giọng điệu nhỏ nhẹ và ngọt ngào - hướng dẫn bé rằng con gái cần nhẹ nhàng và kể về các nàng công chúa họ luôn nhẹ nhàng ra sao- luôn chăm chỉ như thế nào . Cách đó đã có hiệu quả với bé nhà tớ đấy
Ðề: Làm sao dậy con gái nói nhỏ thôi Nhà mình ai cũng nói nhỏ mà thằng con thì nói to nhức cả đầu. Về sau mình để ý thì trẻ con lúc nói to là lúc bé hưng phấn và tự tin. Nếu bạn ngại con gái nói to ko dịu dàng thì có thể nhắc nhở bé biểu hiện sự tự tin bằng cách khác hoặc cho bé đi học một khóa kỹ năng hùng biện khóa MC nhí để bé chú ý đến rèn luyện giọng nói hơn.
Ðề: Làm sao dậy con gái nói nhỏ thôi Một khi mà đã theo zend rồi thì khó lém bạn à.tốt nhất là cái gì nó tự nhiên thì để tự nhiên đi bạn à..keke
Ðề: Làm sao dậy con gái nói nhỏ thôi Hi,giống đứa cháu gái con chị chồng tớ. Nó đáng yêu,dễ thương lắm,mỗi tội nói to cực kỳ,chắc theo gen nhà nội nó. Mình nghĩ khó sửa lắm. Mỗi lần nó sang chơi mình cũng phải nhắc nói nhỏ 1 chút,được 1 tẹo lại đâu vào đấy
Ðề: Làm sao dậy con gái nói nhỏ thôi mình là người mới tham gia, nghe các mẹ bàn về chuyện dạy con nên cũng thấy hào hứng. Mình cảm ơn các mẹ đã có những lời khuyen thật hay. có đọc những kinh nghiệm của các mẹ, mình mới thấy tự tin hơn trong việc dạy con. mình cũng có một cô con gái, cháu rất ngoan, nhưng thỉnh thoảng cũng bướng bỉnh. Mỗi lúc như vậy mình cũng hay nóng tính lắm.đọc những kinh nghiệm của các mẹ, chắc mình phải thay đổi thôi.
Ðề: Làm sao dậy con gái nói nhỏ thôi Trẻ con nó thế mà, dần dần sẽ quen thôi, phải mưa dầm thấm lâu thôi ạ. Chị cứ yên tâm. ngày xưa em cũng thế, lớn lên lại khác
Ðề: Làm sao dậy con gái nói nhỏ thôi con em ở nhà cũng như thế đấy chị ạ! Lúc nào phát ra âm thanh cũng to ồm ồm.