Con gái em sắp vào lớp một. Cháu hiếu động, chân tay không ngừng. Năm tới là cháu vào lớp một. Để chuẩn bị cho bé quen với môi trường đi học, vợ chồng em cho cháu học thêm tiếng anh (chủ yếu là chơi mà học). Nhưng cô giáo phản ảnh là cháu không ngồi yên được lâu, hay tự đứng dậy đi lại trong lớp, không tập trung. Về nhà ôn bài cháu tâm sự là không muốn ngồi vào bàn học, không muốn đi học. Em thấy các bạn bè có con vào lớp 1 thường rất stress. Vợ chồng em cũng đang lo không biết phải chuẩn bị cho em thế nào để bé không bị hẫng khi chuyển đổi môi trường. Em xin kinh nghiệm của các anh chị về vấn đề này. Em cảm ơn.
Các lớp học tiếng Anh thường quen với giáo dục kiểu Tây thì rất thoải mái, thậm chí khuyến khích trẻ luôn hoạt động trong lớp. Liệu có phải vấn đề là của cô giáo? Hơn nữa, cháu chưa vào lớp 1 mà đã phải đi học thì liệu có phản khoa học không nhỉ?
mn thử xem lớp học đó như thế nào, nói thật trẻ em mà ngồi học im 1 chỗ khó lắm, mà mik nghĩ lớp học tiếng anh cho trẻ con thì cần khác biệt so với khóa học của người lớn. thay vì chỉ ngồi im 1 chỗ để học thì cần tạo không khí sôi động để các bé có hứng thú.
có con trai em đây ạ Canh dần đây , e mới đăng ký cho con em học cùng cô rồi, mấy ngày trước cứ tô 1 chữ lại chơi dài cổ mãi mơi tô chữ tiêp theo, em nản quá . đi cô một buôỉ về tự lôi vở ra tô bài cô giao , chộm vía . nó bắt nạt mẹ đấy chị ạ. e cho học thêm khoá toán tư duy IQ luôn chộm vía cô giáo giảng cũng tiếp thu bài ạ
toán IQ có phải là học bàn tính soloban không bạn. Tâm An nhà tớ Canh Dân, nghịch kinh khủng hơn cả con trai. Chân tay ngọ ngậy liên tục. Vợ chồng tớ đang lo vì sợ đi học lớp 1 nó không ngồi yên được trong lớp. Vì không ngồi yên đi kèm sẽ là khả năng tập trung kém. Trong lớp tiếng anh, các bạn khác ngồi yên mà nó cứ tự ý đi loăng quăng, cô giáo cũng khéo nhưng mà từ hồi đi học đến giờ (gần 1 năm) mà cái vụ tự ý đi loăng quăng không rèn được. Học toán IQ có rèn khả năng tập trung không bạn
không mẹ nó ạ, cũng là bảng tính nhưng phương pháp khác với Soloban và UCMas . học toán tư duy nào cũng cần phải tập trung thì con mới theo dc
stopinmymind ơi, thực ra với những bé không quá hiếu động (biểu hiện như bé chịu khó ngồi tô hoặc chơi, có khả năng tập trung...) thì thời gian vào lớp một đối với mẹ mà nói sẽ đỡ vất hơn (mình quan sát các bạn mình thấy thế). Với kinh nghiệm ngày xưa đi học của mình, vì mình không thông minh và chậm nên mất một thời gian dài mới bắt kịp đà học khi lên các lớp chuyển cấp như lớp 1, lớp 6, lớp 10. Nên mình nghĩ điều quan trọng là mình cần chuẩn bị tinh thần cho các con vì các con sẽ bị stress thời gian đâu.
Em thấy hoang mang dần. Nhưng có lẽ bây giờ pải hướng các bé đến kiểu học chơi mà học ấy chứ bắt trẻ ngồi học im 1 chỗ cũng gây nhiều vấn đề.
Trc e đi dạy tiếng Anh cho 1 bé lớp 2, cho học chương trình tiếng Anh dành cho bé trên hellochao. Chương trình ấy vừa học vừa chơi, bé thích lắm, lúc nào cũng muốn e đến để học. 2 cô trò vừa thi vừa học.