các mẹ lấy ck lương chục triệu còn khó khăn. em chưa lấy nhưng người yêu em đi làm giờ cũng chỉ lương 5-6tr e cũng chỉ tầm 4-5tr ko dám nghĩ lấy ck nữa (
haizzz. Mn chi tiêu cũng hợp lý rồi cơ mà mn thuê nhà riêng hay kinh doanh mà điện tốn thế. Nhà mình điện 4k/số mà tháng rồi dùng điều hòa nhiều mới hết 1tr Mn còn đc ck đưa tiền mình thì lo từ a-z luôn đây bao gồm cả tiền nhà
Hic,tháng nào nhà em cũng tiêu >20t, mà nhà ko phải thuê,có 1 gv lương 3.5tr,con 1 đứa học mẫu giáo 3.5tr nữa. Em lại ko đi làm hiuhiu. Tháng nào cũng khống chế riêng tiền ăn hàng ngày tầm 6t mà ko đc,mặc dù ăn uống hết sức bình thường quanh đi quanh lại cũng rau và thịt,để bà gv đi chợ nên cũng tốn. Chưa kể khoản điện nước cáp internet sữa bỉm các kiểu hic
mẹ nó vào mục Nhà đất xem, tìm nhà rẻ hơn giảm chi phí, mình thuê nhà 2tr3, điện nước hết 400k thôi, có dùng điều hòa buổi đêm, mình hồi sinh con tiết kiệm chẳng thuê người giúp việc, nhưng mà công nhận vất thật
Mình thấy nhà bạn tiêu thế là đã tiết kiệm rồi, căn bản giờ đang có con nhỏ, việc chi tiêu tốn kém cũng là điều dễ hiểu. Thôi thì cố gắng chắt bóp ăn uống thôi, đợi con lớn thêm 1 tý thì chắc cũng ổn.
Giờ chỉ còn cách là nhờ ông bà trông hộ cháu thôi, chứ cũng khó có cách khác. Căn bản tại nhà bạn vẫn đang phải trả nợ, nên cuộc sống nó cũng khó khăn hơn.
Bạn chi tiêu như vậy là giỏi rồi mà. Đó là may mắn tiền nhờ người trông con chỉ hết có 1,5tr đó, chứ giờ nếu người giúp việc cũng là 3,5tr chưa kể các chi phí phát sinh. Con còn nhỏ thì tốn tiền sữa công thức, tiền bỉm, tiền con trái gió trở trời. Trăm thứ tốn kém.
Mình nghĩ mn nên thuê nhà rẻ hơn đi để có 1 khoản dư ra chi tiêu gia đình Tiền ăn như thế là mình thấy tiết kiệm rùi. Mình 2vc ăn mà mỗi tháng cũng gaàn 4tr
Chồng bạn 1 tháng mà đưa có 2 triệu thì k thể chi tiêu đủ rồi Trung bình 1 tháng nhà mình có 2 ng lớn và 1 cháu nhỏ đã hết 10 triệu
Bạn chi tiêu như vậy là giỏi lắm rồi. Dưng ông bà 2 bên không trông giúp được em bé à bạn ơi, cũng may là bạn nhờ được người nhà giá rẻ, chứ như mình người nhà giá cũng đã 3tr rồi, sang năm bác này cũng đòi tăng lương cho bác nữa
mẹ nó tìm phòng rẻ hơn thuê đi. em tháy nhiều nơi phòng rẻ hơn mà. chịu khó đi xa hơn một chút cũng được mà
So với mặt bằng chung thì chồng em kiếm đc mn ạ! Nhưng có 1 mình lão đi làm nên cũng vất. Nặng gánh vì nuôi vợ,sắp 2 đứa con,thêm bà gv nữa,nhiều lúc nhẩm tính giật mình vì sao 1 tháng tiêu nhiều vậy,nhưng riêng 3 cái khoản em kể ở trên là đã mất xừ nó 13t rồi